PSG trong cơn khủng hoảng: Đến lúc phải “làm loạn”

05/02/2010 13:53 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Không còn lựa chọn nào khác cho PSG: Muốn trở lại con đường chiến thắng, họ cần những xáo trộn lớn để đập bỏ hoàn toàn bầu không khí bình yên giả tạo hiện tại, thứ tiêu diệt sức mạnh và tham vọng.

Những cá tính yếu đuối

Ngay sau thất bại 1-2 trước Lyon, trận thua thứ 3 liên tiếp của PSG ở Ligue 1, đội trưởng Claude Makelele đăng đàn mô tả rằng đội bóng đang ở trong “tình trạng nguy kịch”. Cũng trong bài phát biểu ngắn gọn với tờ L`Equipe ấy, anh “vẽ” nên một bức tranh loang lổ về đội bóng của mình khi chỉ trích tất cả các mặt tấn công, phòng ngự lẫn tinh thần chiến đấu của PSG. Cuối cùng, Makelele kết luận: “Đối thủ của chúng tôi là chính mình”.

Những lời ấy hoàn toàn chuẩn xác và đích đáng, nhưng quá muộn để đem lại hiệu quả. Nếu những phát ngôn đanh thép ấy đến vào thời điểm PSG mới chỉ bị đánh bật ra ngoài tốp 4, chứ không phải khi họ đã tụt xuống thứ... 14 với 19 điểm cách biệt với đội đầu bảng Bordeaux, mọi chuyện có lẽ đã đơn giản hơn. Bây giờ, những bức xúc của Makelele đã mất đi đáng kể vai trò định hướng.

HLV Antoine Kombouarephải chịu trách nhiệm cho những thất bại của PSG

PSG là một đội bóng không quen với việc “tự vả vào mặt mình” khi cần thiết. 2 năm trước, khi đội bóng suýt xuống hạng, không một ai lên tiếng phê phán thái độ thi đấu của một đội ngũ không thiếu chất lượng, nhưng yếu về cá tính. Hiện tại cũng vậy: Makelele quá rụt rè với vai trò thủ lĩnh của mình, chỉ “dám” chỉ trích khi đội bóng đã ở vào tình thế gần như không thể cứu vãn. Trong số còn lại, người có cá tính mạnh nhất lại là Mamadou Sakho, thế nhưng ở tuổi 19, tính cách mạnh lại khiến anh giống với mẫu cầu thủ kiểu Balotelli ở Inter hơn là một thủ lĩnh được tôn trọng.

Bao giờ mới tỉnh?

Bầu không khí bất ổn sẽ khiến đội bóng lao đao, nhưng ngược lại, sự bình yên giả tạo còn nguy hiểm hơn. Nó biến PSG từ một đội bóng hàng đầu nước Pháp (lực lượng họ rất mạnh) trở thành một đội trung bình khá, khiến cho một CLB đầy tham vọng dần hình thành thói quen chấp nhận thực tại và không dám “chịu đau” để mạnh bạo phá bỏ những ung nhọt, dù vết thương đã mưng mủ. PSG không có thói quen phơi bày trước công luận sự yếu kém của họ, ngay cả khi thành tích sân cỏ là một bằng chứng đầy tính thuyết phục.

Và vì vậy, vấn đề của PSG không hoàn toàn thuộc về chuyên môn: Khi cảm hứng lên cao hồi đầu mùa, họ từng bất bại 4 trận đầu (3 chiến thắng liên tiếp), nhưng sau chỉ vài cú vấp ngã, PSG đã đuối. Càng đuối tâm lý chấp nhận hiện tại lại càng lớn và từ đó, họ mất đi nghị lực vươn lên. Đến lúc ấy, vai trò của những cá tính mạnh trong đội ngũ (thường hiện diện ở người đội trưởng) là định hướng lại ý chí chiến đấu bằng những phát ngôn mạnh mẽ, thậm chí quá mức cần thiết. Giống như kẻ quá say, thì cần một gáo nước thật lạnh vào mặt.

Makelele đã làm điều ấy, nhưng có vẻ chưa đủ để tạo nên sự nghiêm trọng cần thiết. Những người đã thi đấu với ý chí rất tồi thời gian gần đây như Armand, Jallet và thậm chí là Giuly “xứng đáng” bị chỉ trích đích danh. Nếu không, tình trạng an phận hiện tại sẽ còn kéo một trong những tượng đài của bóng đá Pháp chìm sâu hơn trong khủng hoảng. Đôi khi, đội bóng cần những cuộc “nổi loạn” tích cực để nhìn ra hạn chế một cách không giấu diếm. Thế nhưng ở PSG hiện tại, không một ai có cá tính đủ tầm để đứng lên làm điều ấy, dù nó có thể phá vỡ sự yên bình trong phòng thay đồ sân Parc des Princes. Một sự bình yên giả tạo.

Kezman muốn “giúp” PSG

Trở lại từ Zenit St. Peterburg sau quãng thời gian cho mượn 4 tháng (chơi 10 trận, ghi 2 bàn), Mateja Kezman đã bày tỏ với tờ Le Parisien ý định cống hiến hết sức mình để giúp PSG vượt qua cơn khủng hoảng hiện tại: “Tôi đã lao động cật lực. Giờ đây CLB cần sự chung tay của tất cả, và tôi là một trong số đó”. Trước đó, chân sút người Serbia đã gây thất vọng lớn khi chỉ có 3 bàn trong 23 lần ra sân kể từ khi chuyển sang đội bóng thủ đô, nhưng anh nhìn nhận việc này ở góc độ tích cực: “Tôi nghĩ tôi vẫn còn hữu dụng. Mọi chuyện tùy thuộc vào HLV, và tôi sẵn sàng chấp nhận việc chỉ được ra sân vài phút. Tôi có thể khẳng định 1 triệu lần rằng tôi yêu PSG và không muốn quãng thời gian của mình ở đây kết thúc”. Hiện tại, Kezman còn một năm rưỡi hợp đồng với đội bóng thủ đô.

Lịch vòng 23

Chủ nhật (7/2) 01h00: Lens – Le Mans (0-3) Nice – Lille (1-1), PSG – Lorient (1-1), Sochaux – Nancy (1-2), Boulogne – Montpellier (0-1), Grenoble – Auxerre (0-2); 03h00: Rennes – Bordeaux (0-1); 23h00: Toulouse – Lyon (1-2), St. Etienne – Monaco (2-1); Thứ hai (8/2) 03h00: Marseille – VA (2-3)

(trong ngoặc là kết quả lượt đi)

 
Phạm An

 

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm