Bordeaux vào bán kết Cúp Liên đoàn: Giấc mơ ăn bốn!

Thứ Năm, 04/02/2010 13:00 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Thắng lợi 1-0 trước Sedan, kết quả giúp Bordeaux thẳng tiến vào bán kết Cúp Liên đoàn, là gợi ý cho họ về một giấc mơ lớn: Chinh phục mọi mục tiêu có thể đạt được trong mùa giải năm nay.

2 diện mạo…

Sedan, đội bóng đứng thứ 15 Ligue 2, không thể là vật cản bước tiến vũ bão của Bordeaux. Chỉ với một đội hình “B”, thầy trò Laurent Blanc đã dồn đội khách vào thế bị động hoàn toàn ngay từ đầu. Và chỉ cần có bàn thắng dẫn trước do công của Yoann Gouffran, nhất là khi Sedan mất người (Rozic bị đuổi vào phút 61), Bordeaux cũng biết tự giữ mình bằng một lối chơi chậm, nhàn tản và tránh tối đa nguy cơ chấn thương.

Bordeaux đang ấp ủ giấc mơ "ăn bốn"

2 diện mạo trái ngược của Bordeaux trước và sau khi có bàn thắng: Khi tốc độ, khi chậm rãi. Lúc dữ dội, lúc lại bình thản. Hoa mỹ đúng lúc, nhưng cũng thực dụng ngay khi có thể. Đó là hình ảnh trái ngược với một Bordeaux kiểu… Barcelona của mùa bóng trước: Ra sân là tấn công, là luôn hướng lên phía trước, bất chấp mọi hoàn cảnh và mọi đối thủ. Cảm hứng trong lối chơi lên đến đỉnh điểm vào cuối mùa (chuỗi 11 chiến thắng liên tiếp) đem đến cho họ chức vô địch, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng lịch thi đấu với những đối thủ nhẹ ký trong giai đoạn ấy đã góp công khá lớn giúp họ đăng quang.

… Cho 4 mặt trận

Chức vô địch giống như của một VĐV chạy nước rút ấy có thể chỉ đến một lần, bởi nó là thành quả của nỗ lực mang tính nhất thời. Mùa này là một Bordeaux khác: Thích ứng liên tục về mọi mặt theo diễn biến của từng trận đấu, và từng đoạn đường nhỏ trong chiến dịch lớn. Trận thắng Guingamp chỉ là một ví dụ nhỏ: Blanc đã cất hầu hết các trụ cột, bất chấp việc trận hòa 0-0 trước Boulogne ở Ligue 1 trước đó có thể gây ảnh hưởng tâm lý ít nhiều. Điều nổi bật lên trên suốt chặng đường mà Bordeaux đã đi mùa này: Ông thầy của họ là người rất kiên định. Dù những đợt xoay vòng như chong chóng đã từng đem đến hậu quả khá nặng (Bordeaux từng thua 2 trận liên tiếp ở các vòng 11, 12 và 17, 18), nhưng niềm tin của Blanc không vì thế mà bị dao động.

Sự đúng đắn của triết lý ấy đang dần được chứng minh, khi Bordeaux đang vững bước trên cả 4 mặt trận Ligue 1, Cúp QG, Cúp LĐ và Champions League, sau khi đã chinh phục Siêu cúp Pháp (đánh bại Guingamp 2-0 tại Montreal, Canada). Ở những đấu trường quan trọng nhất như Ligue 1 và Cúp châu Âu, cơ hội của thầy trò Blanc là vô cùng sáng sủa: Họ tạo được cách biệt 6 điểm ở giải VĐQG, và vào tháng Hai này sẽ chạm trán Olympiakos, đối thủ được đánh giá là khá dễ chịu, trong khuôn khổ vòng 1/8 Champions League. Với những mặt trận đang “xuống giá” thê thảm như Cúp QG hay Cúp LĐ, Bordeaux cũng không bỏ qua. Phần lớn những đối thủ khả dĩ có thể cạnh tranh ở Cúp QG như Lyon, Lille... đều đã bị loại, còn Cúp LĐ thì như đã nói, Bordeaux đã vào tới bán kết (gặp Lorient) với tư cách là đội ĐKVĐ.

Đó là thành công tất yếu của một đội bóng đang dần xóa nhòa những ranh giới giữa đội ngũ chính thức và dự bị, đạt được sự đồng đều ở mọi vị trí, tạo được sợi dây liên kết lý tưởng giữa các cầu thủ và tinh thần chiến đấu luôn cháy một cách ổn định. Khi ấy, để đối mặt với Bordeaux, các đối thủ luôn phải sẵn sàng đối diện với... nhiều diện mạo trong họ. Và khi diện mạo nào cũng đáng sợ, tại sao họ không dám nghĩ đến giấc mơ chinh phục tất cả?

Kết quả tứ kết

Bordeaux – Sedan 1-0

Bán kết

Trận Toulouse – Marseille đã đá rạng sáng qua

Ngày 17/2

Lorient - Bordeaux

Cả châu Âu không bằng Bordeaux!

Sevilla (TBN): Barcelona, đội bóng vừa đoạt cú ăn sáu mùa trước lại không thể mơ đến cú ăn ba mùa này, và đội dập tắt giấc mơ ấy của họ là Sevilla, đội bóng duy nhất ở Liga có quyền mơ đến “cú ăn ba” VĐQG, Cúp QG và Champions League mùa này. Họ đã vào đến bán kết Cúp Nhà Vua và ở vòng 1/8 Champions League thì sẽ gặp CSKA Moskva. Nhưng ở Liga, Sevilla gần như không có cơ hội do đang kém Barca... 16 điểm!

Chelsea (Anh): Chelsea có cơ hội tiến sâu ở Cúp FA, khi sắp tới họ chỉ phải đối đầu với Cardiff, trong khi các đối thủ lớn như MU, Arsenal đã bị loại khỏi mặt trận này. Thế nhưng ở Premier League, họ vừa bị Hull cầm hòa, và cách biệt với MU chỉ còn 2 điểm. Ở vòng 1/8 Champions League, họ đụng phải đối thủ cực rắn Inter.

Inter (Italia): Inter đang tạo được ưu thế lớn ở Serie A, với khoảng cách 8 điểm so với “phần còn lại”, và cũng đã vào tới bán kết Coppa Italia. Nhưng tại Champions League, vấn đề của họ cũng là đối thủ rất rắn: Chelsea.

Bayern và Bremen (Đức): Cả 2 đã vào đến bán kết Cúp QG Đức, nhưng ở giải VĐQG, thực tế là chỉ có Bayern là có hy vọng (Bremen đang khủng hoảng, đã kém đội dẫn đầu Leverkusen đến 16 điểm). Bayern sẽ gặp Fiorentina ở vòng 1/8 Champions League, còn Bremen gặp... Twente ở Cúp UEFA.
 
Phạm An
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.