03h00 ngày 1/2, Lyon – PSG: Những kẻ phá hoại

Chủ Nhật, 31/01/2010 11:31 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Khi chia điểm ở lượt đi, họ còn đang bay bổng: Lyon đứng thứ nhì, còn PSG dù xếp thứ sáu, nhưng cũng chỉ kém đội đầu bảng Bordeaux 5 điểm. Khi gặp lại nhau, Lyon đã tụt xuống thứ năm, còn PSG lao thẳng xuống vị trí thứ 11. Cách biệt điểm số với ĐKVĐ Bordeaux lần lượt là 11 điểm (Lyon) và... 18 điểm.

Lyon vừa bị loại khỏi 2 mặt trận Cúp QG và Cúp LĐ trong vỏn vẹn 3 ngày, đứng trước mùa giải trắng tay thứ 2 liên tiếp, còn Chủ tịch Jean – Michel Aulas thì đối phó với sức ép khủng khiếp của dư luận bằng những tuyên bố như thế này: “Tôi làm mọi việc để trợ giúp Puel vì tin rằng ông ấy là một HLV thực sự có chất lượng. Như thế tốt hơn là nói đến việc sa thải hay thay đổi”. Đúng, chẳng ai muốn sự đổ vỡ xảy ra, nhưng việc giữ lại một nhà cầm quân chỉ phá, chứ chưa xây đắp được bất kỳ thành công nào chắc chắn không phải là quyết định khôn ngoan.



Cả Lyon và PSG đều đang có phong độ tệ hại

Puel đã thất bại trên mọi phương diện: Lyon đá không đẹp, cũng chẳng hiệu quả và không nốt danh hiệu. Những lời lẽ bào chữa vụng về của Aulas nói lên sự bất công rõ rệt đối với HLV tiền nhiệm Alain Perrin: Ông là người đã đem đến cú đúp (VĐQG và Cúp QG) đầu tiên trong lịch sử cho Lyon, nhưng đã phải ra đi không kèn không trống, để rồi một đế chế hùng mạnh thống trị Ligue 1 suốt 7 năm sụp đổ dễ dàng chỉ sau một mùa giải dưới bàn tay Puel. Sau một mùa Hè mua sắm điên cuồng với 72 triệu euro, Lyon vẫn tiếp tục xuống dốc, thậm chí với tốc độ còn khủng khiếp hơn mùa trước.

Domenech thay Puel?

Phát biểu “gây sốc” ấy đã được chính Chủ tịch Aulas đưa ra trong cuộc phỏng vấn với tờ Le Parisian: “Domenech trở lại dẫn dắt Lyon sau World Cup 2010 ư? Hoàn toàn có thể”. Tuy nhiên, ông cũng lập tức đưa ra những lời lẽ trấn an đối với Puel: “Tất nhiên, ông ấy chỉ có thể quay lại đây với tư cách 1… trợ lý HLV, khi Puel vẫn còn thời hạn hợp đồng ở Gerland”. Cũng trong buổi phỏng vấn ấy, Aulas cũng phủ nhận mối quan hệ căng thẳng giữa ông và Robin Leproux, Chủ tịch PSG: “Mối quan hệ giữa chúng tôi vẫn tốt đẹp, dù đôi khi có những hiểu lầm”. Ở trận lượt đi (hòa 1-1), Leproux đã cãi nhau một trận kịch liệt với Aulas tại khu vực VIP sau khi trận đấu kết thúc.

Bên kia chiến tuyến, Antoine Kombouare cũng đang “lái” PSG lao thẳng xuống… vực thẳm, nhưng chưa ai đề cập đến việc sa thải ông. Cùng kỳ mùa trước, dưới thời Paul Le Guen, PSG giành được hơn chính họ hiện tại những 7 điểm, chỉ thua đội dẫn đầu là… Lyon có 6 điểm. Bây giờ, họ vừa thua 3 trận liên tiếp ở Ligue 1 và ngay cả cơ hội chen chân vào tốp dự Cúp châu Âu cũng rất khó khăn. Cùng kỳ này mùa 2007-2008, năm cuối cùng dưới triều đại Perrin, Lyon cũng giành được 42 điểm và chiếm ngôi đầu bảng. Bây giờ, cả Lyon và PSG đều tụt dốc thảm hại dưới bàn tay 2 kẻ “phá hoại” Puel và Kombouare.


Điểm chung giữa 2 ông HLV ấy: Bảo thủ, quá cầu toàn và ít những ý tưởng sáng tạo. Puel chỉ đem đến vài thay đổi mang tính bước ngoặt đầu mùa này, khi xếp tân binh Bastos đá cánh phải (chơi trái kèo) và kéo Bodmer về chơi trung vệ, nhưng khi đối phương đã bắt bài được lối chơi tổng thể của Lyon, ông cũng không tạo ra được sự thay đổi đáng kể nào. Kombouare cũng vậy: Ông dường như đã quá quen cầm những đội bóng nhỏ với mục tiêu khiêm tốn là trụ hạng như Valenciennes, nhưng không thể thích ứng với một CLB giàu tham vọng như PSG. Không phải ngẫu nhiên mà Lyon và PSG lại trở thành 2 đội bóng có số trận hòa thuộc loại… hàng đầu Ligue 1 (Lyon 6, PSG 5). Khi các HLV của họ đều đề cao sự an toàn đôi khi quá mức, những ngôi sao tấn công loại thượng thặng ở Ligue 1 mà 2 đội sở hữu bỗng trở nên rất phí hoài


May cho Puel và Kombouare, khi 2 chân sút chủ lực của mỗi bên đều đang có dấu hiệu trở lại: Nếu như Lisandro đã ghi bàn giúp Lyon thắng Lorient 3-1 ở Ligue 1 vòng trước, thì Mevlut Erding cũng vừa lập cú đúp vào lưới Evian ở Cúp QG.. Bây giờ, những bàn thắng của họ có tiếng nói quyết định trong một “cuộc đua” của 2 ông thầy, xem ai “sống dai” hơn?


Lực lượng:

PSG mất Coupet (chấn thương)

Lyon mất Clerc, Bodmer (chấn thương)

Đội hình dự kiến

Lyon: Lloris – Reveillere, Boumsong, Cris, Cissokho – Kallstrom, Toulalan, Pjanic – Bastos, Lisandro, Gomis.

PSG: Edel – Ceara, Sakho, Armand, Camara – Makelele, Clement, Chantome, Giuly – Hoarau, Erding.

Đối đầu
20/09/09    PSG – Lyon        1-1
24/04/09    Lyon – PSG        0-0
22/11/08    PSG – Lyon        1-0
24/05/08    Lyon – PSG        1-0
23/03/08    Lyon – PSG        4-2

Phong độ

Lyon
20/01/10    Lorient – Lyon    1-3
16/01/10    Nancy – Lyon        0-2
23/12/09    Lyon – Montpellier    1-2
20/12/09    Monaco – Lyon    1-1
16/12/09    Lyon – Boulogne    2-0

PSG
20/01/10    PSG – Monaco    0-1
16/01/10    Lille – PSG        3-1
23/12/09    PSG – Grenoble    4-0
19/12/09    Rennes – PSG        1-0
16/12/09    PSG – Lens        1-1


   
    An Linh
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.