Bordeaux, Marseille, Lyon cùng chiến thắng: Khát vọng thắp lại cuộc đua?

Thứ Sáu, 22/01/2010 12:47 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Họ đã bắt đầu mùa giải với tư cách là những đối thủ xứng đáng nhất của nhau trên đường đua đến ngôi vô địch. Thế nhưng lượt đi lại trở thành sân khấu cho riêng mình Bordeaux độc diễn, còn Lyon và Marseille thậm chí còn bị những hiện tượng mùa này lấn át. Trong bối cảnh ấy, việc cả ba cùng chiến thắng trong thế lội ngược dòng trong cùng một vòng đấu báo hiệu khát vọng trở lại của những quyền lực thực sự?

Bordeaux vẫn tạo ra sự khác biệt

Khi đồng hồ chỉ sang phút thứ 44, nhiều người đã nghĩ về một kịch bản tồi tệ nhất cho cái gọi là thế tam mã mà giới mộ điệu đã “vẽ” ra hồi đầu mùa để chỉ tính cạnh tranh giữa Lyon, Marseille và Bordeaux. Phút 16, Anthony Le Tallec mở tỉ số cho Le Mans, vào lưới Marseille. Phút 28, Pierre Ducasse, một “gián điệp” của Bordeaux (cho Lorient mượn) cũng giúp Lorient vươn lên dẫn trước 1-0 trước Lyon. Trên sân của đội cuối bảng Grenoble, tỉ số giữa chủ nhà và Bordeaux khi ấy vẫn là 0-0. Sức ép đặt lên đôi chân các cầu thủ Marseille và Lyon là cực lớn: Hy vọng thắp sáng lại cuộc đua đến ngôi vô địch có thể tắt hoàn toàn, nếu khoảng cách điểm số tiếp tục được gia tăng.

Bordeaux vẫn tạo ra sự khác biệt

Rất may mắn, Lyon và Marseille cuối cùng cũng giành được 3 điểm trọn vẹn nhờ những nỗ lực mang màu sắc cá nhân: Đội trưởng Mamadou Niang lập một cú đúp giúp Marseille chiến thắng, còn Kim Kallstrom cũng tỏa sáng với 2 bàn thắng ấn định tỉ số 3-1 trước Lorient. Bordeaux cũng bị “gác” trước một bàn vào cuối hiệp một, và cách họ lật ngược thế cờ có đôi chút khác biệt: Chiến thắng được xây dựng trên nền tảng một lối đá tập thể và kết quả là nó cũng cho ra những sản phẩm mang màu sắc tập thể, với 3 bàn thắng của 3 “tác giả” khác nhau.

Biểu hiện khát vọng trở lại?

Tất nhiên, sự liên tưởng ấy nặng về tính hình tượng, nhưng những nỗ lực lội ngược dòng để giành chiến thắng của Lyon, Marseille và Bordeaux cũng bộc lộ những điểm tích cực nhất định trong một cuộc đua mà nhiều người cho rằng đã ngã ngũ ngay khi lượt đi kết thúc: Khát vọng của Bordeaux vẫn nguyên vẹn, dù khoảng cách điểm với “phần còn lại” hoàn toàn có thể đem đến cho họ sự chủ quan. Trong khi đó, Lyon và Marseille vẫn chưa thể cải thiện là bao hình ảnh bấp bênh về mặt chuyên môn trong giai đoạn lượt đi, nhưng ít ra những nỗ lực cá nhân để đảo ngược tình thế cũng là điểm sáng đáng được ghi nhận. Bởi dù đó không phải là kết quả tích cực từ sự tiến bộ chuyên môn của cả tập thể, nhưng là điều đáng khen về mặt tinh thần.

Thực tế, rất khó đòi hỏi Lyon và Marseille phát huy được tối đa sức mạnh tập thể, khi những yếu tố khách quan vẫn ngăn trở họ. Đó là vấn nạn chấn thương (vấn đề không mới với Lyon) và “bão” CAN (Marseille đã cầm hòa Bordeaux ở vòng trước với một đội hình vắng 4 cầu thủ vì bận dự CAN). Tất nhiên, không thể phủ nhận rằng chiến lược dài hơi mà Laurent Blanc đang xây dựng ở Bordeaux vượt trội so với Lyon và Marseille, nhưng trong hoàn cảnh mà mọi thứ đều đang ủng hộ Bordeaux, việc hai ứng viên còn lại vẫn thể hiện được sức mạnh cần có trong giai đoạn đầu năm có thể xem là một dấu hiệu tích cực, báo hiệu một lượt về giàu tính cạnh tranh hơn.

Việc những ứng viên tiềm năng cho chức vô địch cùng tiến bước (thậm chí là cùng lội ngược dòng) trong một vòng đấu là điều khá hiếm hoi trong một mùa bóng mà kịch bản phổ biến nhất tồn tại là không mấy tích cực: Bordeaux giành điểm, còn Lyon và Marseille cùng vấp ngã. Với điều hiếm hoi ấy, người ta có quyền hy vọng về một Ligue 1 không đi vào những lối mòn như thời kỳ thống trị của Lyon?

Trước khi cùng nhau lội ngược dòng đề giành chiến thắng ở vòng đấu này, Bordeaux, Marseille và Lyon mới chỉ 2 lần cùng “nhìn về một hướng”: Vòng 2, Lyon và Marseille lần lượt đánh bại VA và Lille với cùng tỉ số 1-0, trong khi Bordeaux hạ Sochaux 3-2. Thật trùng hợp là ở vòng 5, họ cũng cùng giành trọn 3 điểm trước 3 đối thủ đã chạm trán ở vòng 21: Bordeaux đánh bại Grenoble 1-0, Lyon thắng Lorient 1-0, còn Marseille cũng hạ Le Mans 2-1, nhưng không phải ở vào thế rượt đuổi nữa.

Kết quả cụ thể

St. Etienne – Rennes 0-0

Grenoble – Bordeaux 1-3

Lens – Montpellier 0-1

Lorient – Lyon 1-3

Marseille – Le Mans 2-1

Nice – Auxerre 0-1

PSG – Monaco 0-1

Sochaux – Lille 2-1

Toulouse – Nancy 0-0

Boulogne – VA 0-2

Chân sút hàng đầu:

12 bàn - Nene (Monaco)

11 bàn - Gervinho (Lille)

Lịch vòng 22

Chủ nhật (31/1) 01h00: Bordeaux – Boulogne, Lille – Lens, Monaco – Nice, Rennes – Grenoble, Le Mans – Toulouse, Nancy – Lorient; 03h00: Montpellier – Marseille; 23h00: Auxerre – St. Etienne, VA – Sochaux; Thứ hai (1/2) 03h00: Lyon – PSG.

 
An Linh
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.