Ligue 1 Vòng 20: Chưa thể lật Bordeaux

Thứ Ba, 19/01/2010 12:52 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Sau 33 năm thăng trầm, Marseille vẫn không thể đánh bại Bordeaux ngay tại Chaban-Delmas , và khi đội bóng xứ rượu vang đang đạt đến gần đỉnh điểm của sự thịnh vượng, việc thầy trò Didier Deschamps không thể thay đổi bánh xe lịch sử là điều không có gì bất ngờ.

“Chúng tôi đã có thể thua!”

Laurent Blanc đã phát biểu như vậy trong buổi họp báo sau trận. Với một người khiêm tốn như ông, đó có thể là một lời xã giao. Nhưng những diễn biến trên sân bảo rằng Blanc đã thành thật: Bordeaux mở tỉ số sau một bàn thắng gây cãi (thủ môn Steve Mandanda lóng ngóng đẩy bóng về lưới nhà khi va chạm trên không với Marouane Chamakh), chỉ còn chơi với 10 người từ phút 61 (Marc Planus bị đuổi) và chỉ 3 phút trước đó, họ mất thủ thành số một Cedric Carrassso vì chấn thương (Ulrich Rame vào thay).

Cái thế của Bordeaux là không thể ngăn cản?


Deschamps đã phản ứng rất nhanh sau chiếc thẻ đỏ của Planus: Cũng chỉ 3 phút sau khi hậu vệ của Bordeaux bị đuổi, ông liên tiếp tung vào sân hai cầu thủ tấn công Ben Arfa và Mathieu Valbuena để tạo dựng một thế công áp đảo cho Marseille vào cuối trận. Sức ép ấy đem đến bàn gỡ 1-1 cho họ vào phút 81, nhưng không đủ để đem đến chiến thắng. Deschamps đã rất tiếc rẻ, và cho rằng với những cơ hội tạo ra khi Bordeaux chỉ còn đá với 10 người, Marseille xứng đáng thắng trận.

Thế nhưng nếu bảo rằng ông nên mừng vì đã không thua, cũng chẳng có gì là quá đáng.

Cái thế của nhà vô địch

Đó là một khái niệm trừu tượng, nhưng không thể bị coi thường. Tất cả những gì diễn ra trước trận đấu này đều dẫn về một mệnh đề: Marseille phải thua. Họ mất 4 cầu thủ trụ cột vì CAN, trong khi Bordeaux chỉ có 2 cầu thủ châu Phi trong đội hình, thì không ai phải đi dự CAN cả (nếu Maroc không bị loại khỏi CAN, Chamakh, người tác động khiến Mandanda phản lưới nhà, sẽ chẳng có cơ hội góp mặt trong trận chiến rạng sáng qua). Lịch sử ủng hộ Bordeaux: Kể từ năm 1977, Marseille không thể thắng tại Chaban-Delmas. Thời tiết cũng “ưu ái” thầy trò Blanc: Chuyến làm khách trước Le Mans, dự kiến diễn ra trước đó 3 ngày, bị hoãn vì tuyết rơi dày, trao cho Bordeaux một quãng nghỉ đáng kể.

Những diễn biến khách quan trên sân chống lại thầy trò Blanc, nhưng họ vẫn không gục ngã trước Marseille. Mở rộng góc nhìn: Mùa này, không hiếm lúc Bordeaux thất bại, thậm chí là thất bại liên tiếp (2 vòng 8, 9 và 12, 13), nhưng không ai tận dụng được cơ hội. Có thể lý giải bằng sự sa sút của các ứng viên cạnh tranh còn lại, nhưng bản chất của sự tụt dốc ấy thì lại rất khó giải thích. Về lực lượng, Lyon, Marseille không hề thua kém Bordeaux. Về các yếu tố khác như HLV danh tiếng, lực lượng CĐV, tiềm lực lẫn tham vọng của CLB, Bordeaux cũng không vượt trội.

Nhưng họ có vẻ đã xác lập được một “tài sản” quý giá khác: Cái thế không thể chống lại của một nhà vô địch. Đó là một lý giải trừu tượng, nhưng điều ấy thực sự tồn tại và đem lại chiều sâu cho một đế chế. Những nhà vô địch nhất thời không thể sở hữu được tài sản vô hình ấy, và nó giải thích phần nào sự thống trị của Lyon trong suốt 7 năm qua. Bordeaux mới đi những bước đầu xác lập cái thế của nhà vô địch, nhưng xem ra họ đang thành công khá nhanh. Đôi khi sự thống trị có thể được giải thích rất đơn giản: Một nhà vua thì thường làm gì cũng đúng, còn những kẻ bị trị không có được tâm thế ấy. Trong hoàn cảnh ấy, Ligue 1 chỉ chờ đợi những phép màu, như những gì Lille đang thể hiện chẳng hạn...

Vòng 20 và những con số

70 Với cú đúp giúp Lorient giành chiến thắng 3-0 trước Le Mans, tiền đạo Olivier Monterrubio đã có bàn thắng thứ 69 và 70 của mình ở Ligue 1. Anh chính là cầu thủ đã có mặt trong đội hình của Nantes vô địch Ligue 1 mùa 2000/2001 (đá 22 trận, ghi 12 bàn).

800 Thất bại 0-2 của Sochaux trước Monaco vòng này chính là trận thua thứ... 800 của họ trong 62 mùa tham dự Ligue 1. Với số liệu ấy, Sochaux chính là đội bóng chơi nhiều trận nhất trong lịch sử giải hạng Nhất, với 2.197 trận đã đấu. Trong số đó, Sochaux thắng 808 trận và hòa 589 trận.

Kết quả vòng 20

Auxerre – Boulogne 0-0

Grenoble – St. Etienne 1-2

Le Mans - :Lorient 0-3

Lille – PSG 3-1

Monaco – Sochaux 2-0

Montpellier – Nice 1-0

Nancy – Lyon 0-2

Rennes – Lens 1-1

VA – Toulouse 1-3

Bordeaux – Marseille 1-1

Chân sút hàng đầu

12 bàn - Nene (Monaco)

11 bàn - Gervinho (Lille)

Lịch vòng 21

Thứ tư (20/1) 03h00: St. Etienne – Rennes; Thứ năm (21/1) 01h00: Lens – Montpellier, Marseille – Le Mans, Nice – Auxerre, PSG – Monaco, Sochaux – Lille, Toulouse – Nancy, Lorient – Lyon, Grenoble – Bordeaux, Boulogne - VA
 

An Linh

 

0 thích.

Bình luận (1)

avatar đội bóng
Thời của Lyon đã qua và giờ là thời điểm của Bordeaux và phần còn lại của League 1. Đó là lí do tại sao mà Ligue1 gây cảm giác chán cho khán giả.
zikky2008  (zikky2008@hotmail.co.uk) (08:54 19/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.