Ligue 1 - Vòng 20: Năm mới, nhưng tất cả đều...cũ

Thứ Bảy, 16/01/2010 12:09 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Việc thị trường chuyển nhượng đóng băng theo bão tuyết trong suốt nửa tháng qua đã khiến những ai chờ đợi một diện mạo đổi thay của các đội Ligue 1 ở lượt về có thể sẽ phải thất vọng. Lyon bước vào lượt về với tâm trạng nặng trĩu khi khoảng cách với đội đầu bảng Bordeaux đang là 10 điểm. PSG đang đứng trước một mùa giải trắng tay hoàn toàn sau khi vừa bị “bật” khỏi Cúp LĐ sẽ phải làm khách trên sân của Lille, một hiện tượng thú vị của giai đoạn lượt đi, nhưng hiện đang mất ngôi sao sáng nhất là Gervinho (bận đi dự CAN 2010).

Lượt đấu đầu tiên của Ligue 1 trong năm mới đang chìm trong một bầu không khí lạnh lẽo đạm đến như thế. Trên nền bức tranh ảm đạm ấy, Lille là một điểm sáng hiếm hoi: Họ đã kết thúc năm cũ một cách hoàn hảo: Thắng 6 trận liên tiếp trên mọi mặt trận. Tính riêng ở Ligue 1, số trận giành trọn 3 điểm liên tiếp cũng là 6, nhưng tồn tại song song với nó là một thành tích phi thường. Trận nào trong serie chiến thắng ấy, Lille cũng ghi từ 3 bàn trở lên, và chỉ thủng lưới một trận duy nhất trước Lyon (thắng 4-3). Đội quân của Rudi Garcia có quá nhiều mục tiêu trong năm mới: Họ hiện đã vươn lên nhì bảng (kém Bordeaux tới...9 điểm) và trên lý thuyết là đội khả dĩ nhất có thể bắt kịp Bordeaux. Lille cũng hướng đến một mục tiêu phụ khác ở tầm nhìn gần: Phá kỷ lục 8 trận thắng liên tiếp với thành tích ghi mỗi trận 3 bàn trở lên mà Nantes xác lập vào mùa giải 1978-1979.

Gặp Nancy là cơ hội để Lyon tự làm mới những khát vọng

Rudi Garcia, một người mới mà cũ (ông từng bị sa thải hồi đầu mùa, nhưng Chủ tịch Michel Seydoux của Lille đã gọi ông trở lại khi không thể mời được Paul Le Guen), đã đem lại một lối đá tấn công hủy diệt cho Lille với trung tâm là bản hợp đồng mới Gervinho (chân sút đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới Ligue 1 với 11 bàn) từ Le Mans. Điều đáng tiếc nhất: Chân sút người Bờ Biển Ngà bận dự CAN và không thể góp mặt trong chuyến đón tiếp PSG ở vòng đấu này. Ở bên kia chiến tuyến, Antoine Kombouare là một người mới “xịn”, nhưng PSG vẫn chơi bóng với một tư duy cũ kỹ đã bắt rễ quá sâu dưới thời Paul Le Guen: Quá cầu toàn, thiếu sáng tạo và kém ổn định.

Và nỗi buồn của PSG có thể sẽ kéo dài thêm, khi khát vọng và phong độ của Lille dường như vẫn nguyên vẹn sau giai đoạn lượt đi, thể hiện qua chiến thắng 3-1 mới đây trước Rennes ở vòng 1/8 Cúp Liên đoàn Pháp. Đối với những điểm tích cực như thế, Lille không cần phải tự làm mới quá nhiều. Ở một trạng thái khác, Lyon vẫn tỏ rõ sức ì đã đeo đẳng họ trong giai đoạn lượt đi sau trận thắng nhọc nhằn trước Metz (tỉ số là 3-0, nhưng 2 bàn cuối chỉ đến vào các phút 87, 89, trong khi Metz chỉ còn 10 người từ phút...68). May mắn là họ chỉ phải gặp Nancy, đội bóng đang tụt phong độ rõ rệt sau kỳ nghỉ đông (vừa thua 0-3 trước Toulouse ở Cúp LĐ). Đó là cơ hội để Lyon tự làm mới những khát vọng trở lại trong họ, khi “cái án” 10 điểm cách biệt vẫn đang đeo đẳng trên đầu.

Ở một diễn biến khác, Montpellier có lẽ sẽ phải sớm tạm biệt tốp trên khi lịch thi đấu kinh khủng đang chờ họ (sẽ đá 4 trận liên tiếp trong 10 ngày, và trận gặp Nice mới là trận thứ 2 trong hành trình đau khổ ấy). Đó sẽ là cơ hội để Auxerre, đội bóng đã từng vươn lên ngôi đầu bảng khởi động lại tham vọng vươn lên tốp đầu khi được tiếp đội áp chót Boulogne trên sân nhà.

Dự đoán cùng chuyên gia

Emmanuel Petit, cựu tiền vệ tuyển Pháp, hiện là cộng tác viên của L`Equipe

Auxerre – Boulogne 2-1

Grenoble – St. Etienne 0-1

Le Mans – Lorient 2-1

Lille – PSG 2-0

Monaco – Sochaux 0-0

Montpellier – Nice 2-1

Nancy – Lyon 0-1

Rennes – Lens 2-0

VA – Toulouse 1-2
 
An Linh
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.