(TT&VH) - Khi cả Inter và Marseille đều hoan hỉ xác nhận rằng thương vụ Mancini đã được hoàn tất đến 99%, thì khả năng tiền vệ người Brazil đến sân Velodrome đang đối diện với nguy cơ tụt xuống vạch số 0, nếu những gì tờ Tuttomercatoweb phản ánh là chính xác.
Theo đó, cả Inter lẫn Marseille đều đã quá chú tâm vào việc đàm phán thỏa thuận cho mượn giữa 2 CLB mà quên mất một điểm cơ bản: Nếu Mancini phản đối, vụ chuyển nhượng (mang tính chất tạm thời) tất sẽ đổ bể.Theo Tuttomercatoweb, Marseille đã “hỏi”, Inter đồng ý “gả”, nhưng “cô dâu” là Mancini thì lắc đầu quầy quậy. Tiền vệ người Brazil không đạt được sự thống nhất với các điều khoản cá nhân Marseille đưa ra. Người đại diện của Mancini cũng từ chối xác nhận rằng vụ chuyển nhượng này đã hoàn tất, bất chấp việc Chủ tịch Jean-Claude Dassier của Marseille đã mạnh mồm tuyên bố vào chủ nhật tuần trước rằng vụ Mancini sẽ được giải quyết dứt điểm trong vòng 48 tiếng đồng hồ.
Mancini không thỏa thuận được với Marseille về các điều khoản cá nhân
Nếu quả thật Marseille thất bại trong vụ mượn Mancini, thì đó là thất bại chung của cả 3 bên: Inter không đẩy đi được một người thừa, Marseille không được tăng cường một bản hợp đồng chất lượng, còn Mancini có nguy cơ tiếp tục phải mài đũng quân trên băng ghế dự bị tại Giuseppe Meazza. Đó có thể coi là một quyết định khó hiểu của tiền vệ người Brazil, bởi dù Ligue 1 không được đánh giá cao như Serie A, nhưng điều quan trọng nhất đối với một cầu thủ ngoài những đối đãi vật chất, luôn là việc được ra sân đều đặn. Mặt khác, đó cũng có thể xem như cơ hội để Mancini chứng tỏ khả năng của mình trong quãng thời gian cho mượn để nếu không thể hiện ấn tượng đến mức được Inter trọng dụng khi trở về, thì ít ra sự nghiệp của anh cũng đã được cứu vãn.
Vả lại, Ligue 1 không hẳn đã làm một mảnh đất tồi. Dẫn chứng điển hình: Yoann Gourcuff tưởng chừng đã “chết chìm” với cái danh “tài năng trẻ” ở Milan, nhưng đã tỏa sáng rực rỡ khi sang Bordeaux theo điều khoản cho mượn đầu mùa trước. Thậm chí, anh còn “dũng cảm” dứt tình với đội chủ sân San Siro để chính thức thuộc về Bordeaux đầu mùa này. Giờ đây, Gourcuff đang tiến những bước rất vững chắc trên con đường trở thành một trong những cầu thủ hàng đầu thế giới. Marseille cũng là một môi trường tốt cho tiền vệ người Brazil tìm lại mình: Anh có thể được xếp đá ở vị trí tiền đạo phải, hoặc tiền đạo trái sở trường mà không phải quá băn khoăn về các đối thủ cạnh tranh: Hatem Ben Arfa không được lòng Deschamps, Bakari Kone chưa đủ trình độ để so sánh với Mancini, còn Mamadou Niang vẫn đang vật lộn với những chấn thương.
Thế nhưng nếu vụ này đổ bể, nhiều người có thể nhìn nó qua một khía cạnh rất “con người”: Cầu thủ là trung tâm của những vụ chuyển nhượng, và bất chấp các lý do khách quan (tính cung-cầu) lẫn chủ quan (từ các CLB) hợp lý đến thế nào, nếu họ không muốn, bất kỳ vụ mua bán nào cũng không thể được hoàn tất.
An Linh