Ligue 1 gồng mình trong “bão CAN”

Thứ Bảy, 02/01/2010 12:18 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) -  Ở một đất nước mà những người gốc Phi đang trở thành nguồn nhân lực chính, nhất là trong một ngành nghề đặc biệt như bóng đá, sự kiện giải vô địch bóng đá châu Phi( CAN 2010) có thể xem là một thảm họa.

May mà không có Maroc và Senegal

CAN 2010 sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 31/1. Tất cả những cầu thủ châu Phi dự CAN hiện đang chơi bóng ở Ligue 1 sẽ đồng loạt vắng mặt ở vòng 20, diễn ra vào ngày 16/1. Những ai cùng ĐT của họ vượt qua được vòng đấu bảng sẽ tiếp tục không thể cùng CLB thi đấu các vòng 21 (diễn ra vào 20/1) hay thậm chí là vòng 22 (30/1). Chưa hết, nhóm cầu thủ châu Phi ấy cũng sẽ vắng mặt luôn trong các trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 1/32 Cúp QG Pháp (9/1 và 10/1), vòng 1/8 Cúp liên đoàn (12/1 và 13/1) hoặc là cả vòng tứ kết (26/1 và 27/1). Mật độ xuất hiện cực dày ở Ligue 1 của các cầu thủ đến từ lục địa đen cũng khiến bất cứ ai phải rùng mình khi nghĩ về viễn cảnh các đội bóng sẽ thi đấu suốt gần một tháng không có họ. Theo thống kê của Ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Pháp (LFP), trong số 540 cầu thủ đang chơi ở giải hạng Nhất, có đến 140 cầu thủ châu Phi, và trong số ấy lại có 80 người được gọi vào đội hình các ĐTQG thi đấu ở CAN 2010.

 Taiwo, một trong những sự vắng mặt đáng tiếc nhất vì “bão CAN”

Phần lớn trong số họ đều chiếm được suất đá chính ở đội bóng chủ quản của họ, tức tính trung bình mỗi CLB ở Ligue 1 mất 4 cầu thủ đội một, biến các HLV thành những thợ hàn đích thực, khi phải xoay đủ hệ thống chiến thuật lẫn tìm ra người trám vào chỗ của những người đi dự CAN. Khốn khổ nhất là Nice, đội bóng có nguy cơ mất nguyên...11 cầu thủ vì bão CAN. May mắn nhất trong số 20 CLB Ligue 1 là... ĐKVĐ Bordeaux, đội bóng chỉ có hai cầu thủ châu Phi trong đội hình là Abdou Traore (Mali) và Marouane Chamakh (Maroc), nhưng một người thì vốn chỉ là cầu thủ dự bị (Traore), còn người kia... không được dự CAN!

Việc hai đội bóng mạnh ấy của khu vực châu Phi không góp mặt ở CAN 2010 có thể xem như điều may mắn cho nhiều CLB Ligue 1 vào thời điểm này. Marseille có lẽ sẽ là đội bóng mừng nhất, bởi họ có thể giữ lại bộ ba cầu thủ được coi là “trục xương sống” của đội bóng thành phố cảng miền Nam vào thời điểm này, bao gồm hậu vệ Souleymane Diawara, tiền vệ trụ Eduardo Cisse và tiền đạo Mamadou Niang (đều là người Senegal).

Tương tự Marseille, Nancy cũng được hưởng lợi đáng kể từ việc Maroc không được dự CAN. Họ giữ lại được tiền đạo chủ lực Youssouf Hadji, các hậu vệ Adbeslam Ouaddou và Mickael Chretien. Bordeaux cũng giữ lại được chân sút đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở CLB là Chamakh (6 bàn). Thế nhưng, chừng ấy vẫn là quá ít ỏi so với tổn thất các đội bóng Ligue 1 phải chịu. Một phần lý do đến từ việc FIFA quy định nới rộng về độ tuổi các cầu thủ được chuyển đổi màu áo đội tuyển.

CAN của những đứa trẻ?

Trước đây, 21 tuổi là ngưỡng tuổi tối thiểu để một cầu thủ có thể chuyển đổi màu áo đội tuyển, nhưng sau khi bộ luật FIFA sửa đổi có hiệu lực từ tháng 6 năm nay, cái ngưỡng ấy đã bị phá bỏ. Đề cập đến tác hại của việc bỏ lỏng quy định này, HLV Didier Olle-Nicole của Nice phát biểu: “Trong đội hình của tôi có một cầu thủ 18 tuổi tên Serge Nyuiadzi. Cậu ấy khoe với tôi rằng cậu ấy có khả năng được gọi vào ĐT Togo, trong khi trước đó mới chỉ được chơi ở đội U-18 Pháp. CAN sẽ là một giải đấu được xây dựng nên từ những cậu bé như thế?”.

Việc FIFA cho phép một cầu thủ được chuyển quốc tịch ở độ tuổi nhỏ như thế vô tình tạo ra sự chênh lệch về trình độ và kinh nghiệm giữa các cầu thủ, và cổ súy thêm việc triệu tập tràn lan theo số lượng, vừa làm tổn hại chất lượng của CAN vừa khiến các CLB Ligue 1 thêm lao đao. Điều này đã được minh chứng phần nào qua số lượng tăng dần theo từng năm của các cầu thủ châu Phi vắng mặt ở Ligue 1 vì bão CAN. Và khi FIFA nới rộng độ tuổi đổi quốc tịch đồng thời với việc các đội bóng Pháp có xu hướng sử dụng những cầu thủ trẻ châu Phi ngày một nhiều, mức độ tàn phá của cơn bão ấy sẽ còn khủng khiếp hơn trong tương lai gần?

Tổ chức CAN vào tháng 6?

Có thể, nhưng không đơn giản. Năm 2008, Chủ tịch FIFA Sepp Blatter đã từng đề xuất việc tổ chức CAN vào tháng 6 kể từ năm 2016, nhưng Chủ tịch LĐBĐ châu Phi Issa Hayatou đã phủ nhận ý kiến ấy, và châu Phi vẫn quay theo một quỹ đạo riêng, chứ không tuân theo lịch thi đấu của các giải VĐQG châu Âu, trong đó có giải đấu bị tàn phá nặng nền nhất là Ligue 1. Lý do được đưa ra ở đây là thời tiết. Các trận đấu tổ chức vào tháng 6, đúng vào mùa mưa ở Tây Phi, có thể khiến cho rất nhiều trận đấu bị hoãn. Vì vậy, ý tưởng ấy vẫn chỉ tồn tại trên giấy tờ, chứ chưa thể đưa vào thực tế.

Can 2010 diễn ra ở Angola từ 10 đến 31/1, với 16 đội bóng được chia thành 4 bảng, cụ thể:

Bảng A: Angola, Mali, Malawi, Algeria.

Bảng B: Bờ Biển Ngà, Burkina Faso, Ghana, Togo

Bảng C: Ai Cập, Nigeria, Mozambique, Benin.

Bảng D: Cameroon, Gabon, Zambia, Tunisia.

Do vòng loại CAN 2010 được tích hợp với vòng loại World Cup 2010 nên cả 5 đại diện châu Phi vượt qua VL World Cup cũng đều có mặt ở VCK CAN, ngoại trừ… chủ nhà World Cup là Nam Phi (không vượt qua VL)! ĐKVĐ CAN hiện là ĐT Ai Cập, đội đã không thể giành vé dự World Cup.

Sống nhờ hơi thở châu Phi

Các cầu thủ có quốc tịch các nước châu Phi, hoặc có gốc Phi đang chiếm số lượng áp đảo trong đội hình cả 20 CLB Ligue 1 hiện tại. Cụ thể:

Auxerre (7 người), Bordeaux (1), Boulogne (9), Grenoble (5), Le Mans (11), Lens (8), Lille (7), Lorient (2), Lyon (5), Marseille (4), Monaco (5), Montpellier (6), Nancy (11), Nice (12), PSG (7), Rennes (8), St. Etienne (7), Sochaux (4), Toulouse (2), Valenciennes (7).
 
Phạm An
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.