Chamakh sẽ rời Bordeaux: Dứt điểm ngay trong tháng Một?

28/12/2009 13:25 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Nếu thành công, đó có thể chỉ là một thương vụ đơn giản về danh tiếng trong làng bóng đá Anh, nhưng lại là tổn thất lớn đối với ĐKVĐ Bordeaux. Marouane Chamakh có thể không mạnh về kỹ thuật như Yoann Gourcuff, không sở hữu tốc độ kinh hoàng như Yoann Gourffran, cũng chẳng có khả năng dứt điểm ở mọi tư thế như Fernando Cavenaghi, nhưng giá trị của anh nằm ở chỗ: Chamakh tổng hợp được tất cả các phẩm chất ấy ở mức độ vừa phải.

Vào thời điểm Bordeaux ép giá tiền đạo người Maroc lên quá cao (18 triệu euro), HLV Arsene Wenger đã từng bảo rằng Arsenal đã có đủ tiền đạo và họ không cần theo đuổi Chamakh nữa. Thế nhưng bây giờ thì “Giáo sư” có lẽ đã thay đổi quan điểm. Chính đội trưởng Cesc Fabregas đã bảo rằng hiện tại, Arsenal thiếu một chân sút cắm thứ thiệt như Emmanuel Adebayor (đã sang Man City), người không những có khả năng hoạt động độc lập tốt mà còn tạo ra được những khoảng trống cho các tiền vệ dâng lên dứt điểm nhờ sức tì đè và sự hợp lý trong từng động tác xử lý. Chamakh là một mẫu cầu thủ như thế, dù anh không đem lại những khoảnh khắc xuất thần như tiền đạo người Togo.

Chamakh có thể thích ứng với nhiều sơ đồ chiến thuật

Chân sút người Maroc không nổi trội hẳn về một mặt nào đó, nhưng anh vẫn là một mẫu tiền đạo độc đáo: Chamakh có thể chơi tốt trong vai trò một cầu thủ đá cắm cao nhất lẫn kết hợp hiệu quả với bất kỳ tiền đạo nào. Laurent Blanc đánh giá rất cao đặc điểm này: Chamakh được sử dụng thường xuyên dù Bordeaux chơi 4-2-3-1 hay 4-4-2 (Fernando Cavenaghi thậm chí đã phải ngồi dự bị khi Blanc chủ trương đá một tiền đạo), và ở vai trò nào anh cũng chơi tốt. Chamakh không phải là một tiền đạo có kỹ thuật cá nhân xuất sắc, nhưng là một cầu thủ tấn công đem lại sự hài hòa trong lối chơi nhờ tư duy tập thể và những đường chuyền hợp lý. Cách đá ấy hợp với Arsenal, đội bóng đề cao khả năng kết nối đồng đội và đòi hỏi tốc độ xử lý cao trong những pha bóng một chạm. Sự thích ứng tốt của Chamakh với mọi sơ đồ chiến thuật cũng khiến Blanc tạo ra được thế trận linh hoạt cho Bordeaux trong mọi hoàn cảnh.

Marouane Chamakh

Sinh ngày 10/1/1984 tại Tonneins, Pháp

Quốc tịch: Maroc

CLB: Bordeaux (từ 2003-nay)

Đã 52 lần khoác áo ĐT Maroc, ghi 15 bàn.

Trong bối cảnh Robin Van Persie vẫn đang chấn thương còn các chân sút khác vẫn đang chơi tậm tịt, Arsene Wenger tỏ ra rất quyết tâm có được tiền đạo người Maroc. Điều đó chứng tỏ tầm quan trọng của một tiền đạo có lối chơi đơn giản và khá thực dụng như Chamakh cho Arsenal vào thời điểm này. Mức độ khả thi của thương vụ này trước đây chỉ vướng mắc ở một điểm: Chamakh đóng vai trò quá quan trọng trong lối chơi mà Blanc đang xây dựng cho Bordeaux. Thế nhưng hiện tại, khi Blanc đang áp dụng rất hiệu quả chính sách xoay vòng các cầu thủ (tiền đạo chơi thay Chamakh là David Bellion cũng đang chơi rất hay) và bản thân tiền đạo người Maroc lúc nào cũng nằng nặc đòi sang Anh thi đấu, vụ chuyển nhượng này hoàn toàn có thể được dứt điểm ngay trong mùa Đông này.

Hợp đồng của Chamakh cũng chỉ có thời hạn đến tháng 6/2010, đồng nghĩa với việc bất cứ đội bóng nào muốn có anh cũng có thể tiếp cận dưới dạng tự do vào tháng Một tới đây. Nghĩa là nếu không bán Chamakh ngay vào kỳ chuyển nhượng giữa mùa thì Bordeaux sẽ không thu được một xu nào cả khi tiền đạo này rời đội vào mùa Hè tới. Nếu bán bây giờ thì ít nhất Bordeaux cũng sẽ gỡ gạc được một chút nào đó, bõ công họ đã đào tạo nên Chamakh.Hơn nữa, khoảng cách 9 điểm với “phần còn lại” mà Bordeaux đã tạo ra sau khi lượt đi kết thúc cũng khiến họ không quá lo lắng khi mất Chamakh, nhất là khi David Bellion đã nổ súng khá đều đặn trong những vòng đấu gần đây. Ngoài ra thì trên ghế dự bị họ cũng còn có chân sút người Argentina Fernado Cavenaghi.

Thế nên, khi Arsenal đang khát tiền đạo, còn Bordeaux cũng chẳng có lý do gì mà mặn mà thêm nữa, một cuộc chia tay tất yếu sẽ đến?

Đội hình tiêu biểu Ligue 1 năm 2009

Bordeaux góp 7 người!

Tờ nhật báo thể thao uy tín L’Equipe vừa công bố đội hình tiêu biểu (ĐHTB) của Ligue 1 năm 2009, theo đó, có tới 7 cầu thủ của Bordeaux được lựa chọn. Điều này nói lên sự “phân cực” rõ rệt trong làng bóng đá Pháp hiện tại, khi mà đội bóng của Laurent Blanc không chỉ chấm dứt sự thống trị của Lyon bằng chức vô địch ở mùa 2008-09, mà còn đang dẫn đầu tuyệt đối trên bảng xếp hạng mùa này, hơn đội nhì bảng Lille tới 9 điểm.

7 cầu thủ của Bordeaux được chọn gồm có Chamakh, Chalme, Planus, Tremoulinas, Gourcuff, Wendel và Alou Diarra trong khi Lyon chỉ góp 3 người là thủ môn Lloris, tiền vệ trụ Jeremy Toulalan và tiền đạo Lisandro Lopez. Cầu thủ còn lại duy nhất trong ĐHTB không phải của 2 CLB trên là trung vệ Souleymane Diawara của Marseille. Cách đây một năm, Bordeaux chỉ có Gourcuff và Diawara (khi ấy chưa sang Marseille) được chọn vào đội hình tiêu biểu, trong khi Lyon chỉ có mình thủ môn Lloris, còn Marseille có những 2 người là trung vệ Vitorino Hilton và tiền vệ Benoit Cheyrou được chọn vào ĐHTB.
 
 
Phạm An

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm