03h00 ngày 21/12, Monaco(11) – Lyon(4): Tâm lý đám đông, con dao hai lưỡi

20/12/2009 12:41 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Lyon vừa giành chiến thắng 2-0 trước Boulogne ở trận đá bù vòng 11, nhưng niềm vui của họ chìm trong sự cô độc. Trên khán đài, đám đông CĐV huýt sáo, la ó dữ dội. Đó là “hiện tượng” hiếm thấy ở Gerland trong vòng một thập kỷ qua...

Phản ứng của đám đông CĐV là tấm gương phản ánh chính xác nhất thực trạng của một đội bóng. Khi đội nhà chiến thắng hoặc chí ít là chưa thua, các CĐV cười và hát vang. Khi đội bóng bế tắc trong tấn công hoặc bị dồn ép, họ im lặng và nét mặt cố kiềm chế cảm xúc đang chực vỡ òa. Nếu họ bỏ về khi tiếng còi tan cuộc chưa cất lên, các cầu thủ nhận được một thông điệp: “Chúng tôi chán ngán, nhưng các anh vẫn còn cơ hội sửa sai vào tuần sau”. Đáng sợ hơn cả là khi đám đông CĐV la ó chính đội nhà, thậm chí là chỉ trích đích danh một người nào đó. Những thanh âm thù địch ấy bảo rằng khi niềm tin đã cạn kiệt, nó “chuyển hóa” thành sự phẫn nộ.

Sức ép đang đè nặng đối với HLV Claude Puel của Lyon

Claude Puel đã “giả điếc” trước những tiếng la ó đòi sa thải ông ngay lúc này (ông nói rằng mình chẳng nghe thấy gì cả), nhưng ông không thể từ chối đối mặt với sự đòi hỏi của các CĐV mãi được. Những người Lyon đã quá quen với chiến thắng trong gần một thập kỷ qua, và họ chưa được chuẩn bị tâm lý để làm quen với sự chiến bại. Những chấn thương liên tiếp từ mùa trước và kéo dài cho đến đầu mùa này có thể là lý do khiến Lyon suy yếu? Sự sa sút đồng loạt của các trụ cột (trong vòng năm trận gần đây, chỉ có Lisandro Lopez là đá tốt), hoặc bất cứ một nguyên nhân nào khác dẫn đến chuỗi trận không thành công vừa qua? Lẽ thường tình, các CĐV đã được “nuông chiều” bởi những năm tháng no nê danh hiệu của Lyon sẽ không cần biết những điều ấy.

Nhận định cùng Jean Tigana

Hiện tại, cựu HLV của Lyon, Monaco và Fulham đang nghỉ ngơi sau khi rời Besiktas vào cuối mùa 2007, khi ông giúp đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ giành Cúp QG. Khi còn là cầu thủ, Jean Tigana đã từng chơi cho cả ba CLB hàng đầu nước Pháp là Lyon (1978-1981), Bordeaux (1981-1989) và Marseille (1989-1991) và là một thành viên quan trọng của ĐT Pháp trong thập niên 80 của thế kỷ trước. Nhận định về ba trận đấu muộn, Tigana cho rằng Lyon sẽ mất điểm trên sân Louis II với phong độ tụt dốc hiện tại, trong khi Monaco chơi sân nhà rất tốt mùa này (thắng 5, hòa 1 và thua 2). Ông cũng “ưu ái” một đội chủ nhà khác là Lille, khi dự đoán họ sẽ thắng Le Mans với cách biệt 2 bàn.

Monaco– Lyon 1-1

Lille– Le Mans 2-1

Auxerre – Toulouse*

*Hoãn vì thời tiết xấu. Trận Boulogne-Sochaux ở vòng 18 này cũng bị hoãn vì bão tuyết. Lịch đá lại chưa được xác định.
Nhưng các CĐV không chỉ biết mù quáng nhìn lên bảng tỉ số. Họ đã kiên nhẫn theo dõi sự tiến bộ của đội bóng suốt quãng thời gian đen tối vừa qua, và nghịch lý là khi Lyon tìm được thắng lợi đầu tiên sau sáu trận liên tiếp chỉ biết hòa và thua ở Ligue 1, tiếng la ó mới được cất lên. Sự giận dữ ấy đến từ dự cảm về mùa giải vứt đi thứ hai liên tiếp. Trên Gerland cách đây ba ngày là một chiến thắng (2-0 trước Boulogne), nhưng sự tụt dốc về lối chơi của Lyon không đem lại đủ niềm tin. Ở Champions League, lá thăm đưa họ đến với một địch thủ mà chẳng ai muốn gặp ở vòng 1/8: “Dải ngân hà” Real Madrid. Năm mới đang dần khép lại, và cơ hội của Lyon ở hai đấu trường quan trọng hàng đầu chỉ được nhìn qua một khe cửa hẹp.

Monaco (sân khách) và Montpellier (sân nhà) là hai chướng ngại cuối cùng mà thầy trò Puel phải vượt qua trước Giáng sinh và năm mới. Sức ép giờ đây đè nặng gấp đôi: Họ không những phải chiến thắng, mà còn phải thắng thuyết phục. Khi tâm lý đám đông cũng như một bầy thú đói, Lyon rất có thể sẽ trở thành nạn nhân từ chính sự ghẻ lạnh của các CĐV nhà. Không một đội bóng nào có thể thành công nếu mối liên hệ với khán giả, “cầu thủ thứ 12”, bị cắt đứt. Ở một đội bóng đã nuôi dưỡng cho tâm lý đám đông lớn mạnh không ngừng trong một chu kỳ thành công liên tiếp như Lyon, “bầy thú đói” hiện diện trong tâm trí các CĐV trên khán đài càng khó kiểm soát hơn...
 
 

Lực lượng

Monaco: vắng Muratori, Coutadeur, Costa và Gakpe (chấn thương)

Lyon: Cris, Toulalan và Bodmer trở lại.

Đội hình dự kiến

Monaco: Ruffier – Modesto, Traore, Puygrenier, Mongongu, N`Koulou – Perez, Adriano, Nene – Mollo, Park.

Lyon: Lloris – Reveillere, Cissokho, Boumsong, Cris – Makoun, Pjanic, Toulalan – Delgado, Bastos, Gomis.

Đối đầu

20/10/07 Lyon-Monaco 3-1

15/03/08 Monaco-Lyon 0-3

30/07/08 Lyon-Monaco 0-1

09/11/08 Monaco-Lyon 0-1

13/04/09 Lyon-Monaco 2-2

Phong độ

Monaco

16/12/09 Monaco-Rennes 1-0

13/12/09 Monaco-Lille 0-4

05/12/09 Valenciennes-Monaco 3-1

21/11/09 Auxerre-Monaco 2-0

07/11/09 Monaco-Grenoble 0-0

Lyon

16/12/09 Lyon - Boulogne 2-0

13/12/09 Lyon - Bordeaux 0-1

09/12/09 Lyon - Debreceni 4-0

06/12/09 Lille - Lyon 4-3

29/11/09 Lyon – Rennes 1-1

 
Phạm An

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm