Chamakh: "Tôi ở lại Bordeaux"

Thứ Tư, 19/08/2009 21:07

(TT&VH Online) - Tuyên bố muốn rời khỏi Bordeaux rồi lại nói là sẽ ở lại, Chamakh không ngần ngại "nuốt lời" trên mặt báo. Trong khi trên sân bóng, anh thể hiện tính chuyên nghiệp đáng khen ngợi bằng những bàn thắng của mình cho đội bóng xứ rượu vang.

Mới cách đây chưa lâu khi hay tin Arsenal muốn chiêu mộ mình, Chamakh đăng đàn và bày tỏ mong muốn rời sân Chaban Delmas. Thế rồi khi thấy "Các pháo thủ" lần lữa mãi mà không có động thái mang tính bước ngoặt nào để đưa mình tới London thì Chamakh bắt đầu im lặng chứ không còn "nổ" như trước nữa. Đến khi có tin một đội bóng khác ở London là West Ham nhảy vào cuộc đua, nhưng cũng như Arsenal là chỉ theo kiểu "bắn tin" thì Chamakh cũng không phát biểu gì.

Chamakh (áo sáng) sẽ tuyên bố ở lại Bordeaux vào ngày 24/8 tới

Thay vào đó, anh bắt đầu "nổ" trên sân cỏ bằng những bàn thắng cho Bordeaux như một cách nói rằng dù có ra đi thì còn ở đây ngày nào anh vẫn chơi hết mình ngày đó. Nhưng bây giờ thì Chamakh đã đổi ý với tuyên bố rằng anh sẽ ở lại Bordeaux. Lí do là vì cho tới lúc này West Ham vẫn chưa chấp thuận mức giá 8 triệu euro mà đội bóng Pháp đòi hỏi.
 
Chính Chamakh thừa nhận rằng anh không còn nhiều cơ hội ra đi: "Cơ hội ra đi của tôi càng ngày càng ít đi. Tôi cảm thấy bi quan. Cánh cửa đã khép lại. Tôi sẽ đợi cho tới thứ 2 và rồi thông báo quyết định ở lại của mình", tiền đạo người Maroc nói. TTCN mùa Hè ở Châu Âu phải tới đêm ngày 31/8/2009 mới chính thức đóng cửa, nhưng nếu đúng như Chamakh nói thì ngay từ ngày 24/8 tới, anh sẽ chính thức tuyên bố ở lại Bordeaux.

Chân sút người Maroc đùa rằng anh từng tuyên bố ra đi sau khi giành được một danh hiệu VĐQG. Bây giờ anh sẽ ra đi sau khi có danh hiệu thứ 2. Chiếu theo nhưng phát biểu của Chamakh thì rõ ràng là quyết định ở lại Bordeaux của anh là chuyện "cực chẳng đã". Chưa biết đi đâu nên anh mới phải ở lại. Bordeaux cũng không hề cho thấy là họ muốn giữ Chamakh lại bằng mọi giá. Chính HLV Blanc nói rằng "Nếu Arsenal thực sự muốn có Chamakh thì họ sẽ có". Như thế nghĩa là chỉ cần được giá là Bordeaux bán ngay. Với West Ham cũng vậy.
 
Dù sao, với tuyên bố của Chamakh, vụ này có lẽ sẽ tạm thời dừng lại ở đây. Nếu trong vòng 4 ngày tới mà West Ham không chồng đủ tiền thì Chamakh sẽ chính thức tuyên bố ở lại Bordeaux. Anh vẫn còn hợp đồng với đội bóng Pháp tới tháng 6/2010.
 
HT (Theo L'Equipe)
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Trong bối cảnh giới chức Mỹ công bố rất ít thông tin về nguyên nhân khiến Whitney Houston đột tử, vô số tin đồn, giả thuyết, phỏng đoán hiện đang hình thành quanh cái chết của diva này.

Bạn đọc thảo luận

- 2/13/2012 4:21:55 PM
Cứ đầu mùa giải thì toàn hạ thấp, đánh giá Đồng Tháp là ứng cử viên cho suất xuất hạng (hình như 3 năm liên tiếp đều đánh giá như thế), cứ đá thắng vài trận là "đâm thọt"...
trà - 2/13/2012 4:38:30 PM
mấy ông nhìn ảnh cứ tưởng tượng này nọ nên mới ý kiến ý cò?.
Cẩu Đầu Đao - 2/13/2012 12:41:41 PM
Cái chú đội trưởng MU này bẩn như thế nào thì ai cũng rõ. Nhìn hành động nhảy cẫng lên trêu ngươi trước mặt Suarez mà thấy thương hại cho cái bản tính nhỏ nhen, hạ đẳng của chú này quá. Chả trách....
Đại Long - 2/13/2012 4:12:04 PM
"Tiền ký hợp đồng nghe qua tưởng chừng như là một con số rất lớn, nhưng chúng tôi đã phải đổ mồ hôi nước mắt, cả xương máu của mình mới có được điều đó. Những khi cầu thủ chấn thương, đứng trước nguy...
nhicuu29 - 2/13/2012 4:17:51 PM
   Con đường và sự thành công rất giống Mou, ai cũng nghĩ ông là tài năng đặc biệt, con số thống kê còn ấn tượng hơn Mou, nhưng đến giời thì nghi ngờ khả năng của ông thật rồi, mới thấy...