Marseille - Lille 1-0: Đây chính là Marseille của Deschamps!

Thứ Ba, 18/08/2009 10:42 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) -  Khi mới đặt chân đến Velodrome, Didier Deschamps đã thẳng thừng tuyên bố: “Tôi không cần đá đẹp, chỉ cần chiến thắng”. Hiện tại, không biết người hâm mộ của Marseille có cho rằng họ chơi đẹp hay không, nhưng vế thứ hai thì đội bóng thành phố cảng miền Nam đã làm quá xuất sắc...

Thực ra thì không phải Deschamps không muốn cho Marseille đá cống hiến. Bằng chứng là ông đã không ngần ngại đẩy đi cái “máy ủi” Lorik Cana, dù mùa trước anh giữ vai trò rất quan trọng trong lối chơi của đội bóng và hơn thế nữa còn đeo băng đội trưởng, để đưa về Lucho Gonzalez. Tiền vệ người Argentina được kỳ vọng sẽ là chìa khóa để biến Marseille thành một hệ thống chiến thắng các đối thủ bằng kỹ thuật, chất lượng cầm bóng và những đường chuyền cự ly ngắn lẫn trung bình. Thế nhưng giữa lý thuyết và thực tế là một khoảng cách quá xa, và Deschamps dù ưa cách đá đẹp, nhưng lại là một con người đầy lý trí.

Cầu thủ Marseille ăn mừng chiến thăng 1-0 trước Lille

Khả năng tính toán với sự tỉnh táo đáng kinh ngạc chính là phẩm chất biến ông thành một cầu thủ hàng đầu thế giới ở vị trí tiền vệ trụ, và bây giờ lại tiếp tục phát huy trên băng ghế HLV. Ai đó có thể phân vân giữa hai chữ “muốn” và “cần” để rồi chẳng đi đến đâu cả, nhưng Deschamps thì không bao giờ. Ông đã khẳng định rằng với một đội bóng đã 17 năm không danh hiệu, thì tức là người ta phải đặt chiến thắng lên trên tất thảy. Cũng giống như đối với người sắp chết khát, cái đầu tiên phải cho họ là nước uống vậy.

Marseille của Deschamps là một phiên bản hoàn toàn trái ngược với Marseille của Eric Gerets. Nhà cầm quân người Bỉ luôn muốn đội bóng vào cuộc tốc độ, ồ ạt để tìm kiếm bàn dẫn trước. Deschamps chỉ thị đá chậm rãi, rình rập với quan điểm rất thực dụng: “Trước khi muốn thắng, phải làm thế nào để không thua đã”. Gerets ưa đánh biên và khuyến khích hai hậu vệ cánh thường xuyên dâng cao. Deschamps thì luôn bắt một người “ở nhà” và tăng cường hỏa lực từ trung lộ bằng việc khuyến khích các tiền vệ trung tâm sút xa, thậm chí xâm nhập vòng cấm. Ngay cả trong vấn đề nhân sự, họ cũng không cùng quan điểm. Gerets đòi hỏi một đống những ngôi sao tấn công, còn Deschamps hối thúc Jose Anigo mua ngay cho ông nguyên một cặp trung vệ lúc mới đến là Souleymane Diawara và Gabriel Heinze.

Kết quả là Marseille hiện tại không phải là đội ghi bàn với hiệu suất kinh khủng như dưới thời Gerets, thế nhưng chắc chắn và hiệu quả hơn hẳn. Cùng kỳ mùa trước, Marseille sút thủng lưới Rennes và Auxerre tổng cộng... tám lần, nhưng chỉ giành được bốn điểm với một trận thắng và một trận hòa. Giờ đây, họ chính là đội bóng duy nhất chưa để thủng lưới và là một trong ba đội giành trọn sáu điểm sau hai vòng đầu, cùng với Nancy và Bordeaux. Hai chiến thắng trước Grenoble (vòng một) và trước Lille (vòng hai) đến với cùng một kịch bản. Marseille đều dẫn trước từ rất sớm, rồi chơi đủng đỉnh, giữ nhịp chờ thời cơ. Nếu đối thủ mất tập trung, họ có thể dứt điểm trận đấu bằng một bàn thắng nữa (trong chiến thắng 2-0 trước Grenoble), nhưng nếu không cũng chẳng sao. Tỷ số 1-0 trước Lille cũng là một chiến thắng, và thắng lợi nào cũng chỉ đem đến ba điểm mà thôi.

Người ta có thể tự hỏi tại sao với nhiều những ngôi sao tấn công như thế, Deschamps lại không mạnh dạn với lối chơi đẹp mắt, cống hiến? Thực tế, chỉ có chiến thắng mới là thứ đảm bảo cho niềm vui ở Velodrome, và là “bùa hộ mệnh” cho chiếc ghế của chính Deschamps.

“Đinh ba” - ngày ấy, bây giờ

Điểm khác biệt lớn nhất của Marseille dưới thời Deschamps và Marseille của Gerets không phải là hàng thủ, dù con số bàn thắng - bàn thua chênh lệch là quá rõ ràng, mà nằm ở tuyến giữa và hàng công. Nếu như mùa trước, Gerets dựa hoàn toàn vào sự nguy hiểm của cái đinh ba Niang - Kone - Ben Arfa để tìm chiến thắng thì mùa này, Deschamps vẫn cần sự tỏa sáng của họ, nhưng động lực chính để đưa đội bóng tiến lên thực sự nằm ở tuyến giữa, với cái “đinh ba” Cisse - Cheyrou - Abriel (có thể là Lucho, khi anh trở lại).

Khác biệt ấy là gì? Nếu như các tiền vệ của 4-3-3 dưới thời Gerets thường xuyên mở bóng xuống biên để các tiền đạo cánh lùi về nhận bóng và tùy nghi xử lý, thì bộ ba ở trung tâm của Marseille hiện tại thực sự nắm vai trò chủ động và bản lề. Họ muốn chuyền lúc nào, sút xa lúc nào, thậm chí là băng lên ghi bàn lúc nào, là quyền của họ (tất nhiên vẫn phải tuân theo kỷ luật chiến thuật Deschamps đề ra), còn các tiền đạo chỉ đơn thuần là... tiền đạo, chứ không phải lùi về nhiều như trước kia nữa.
 
Phạm An
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.