02h00 ngày 17/8, Marseille - Lille: Cái lý của kẻ mạnh

Chủ Nhật, 16/08/2009 09:09 | In trang nàyIn bài viết

* Do sân Velodrome vẫn phải đóng cửa, trận Marseille - Lille được tổ chức ở Mosson, sân nhà của Montpellier.

(TT&VH) - Tình cảnh bấp bênh của Lille hiện giờ sẽ không gợi lên một chút lòng thương hại nào từ đối thủ cả, bởi Marseille là một kẻ mạnh đầy tham vọng và chẳng ngại ngần đè bẹp những vật cản yếu đuối để đạt đến mục đích cuối cùng. Muốn chống lại “cái lý” ấy, Lille phải đá với tinh thần không còn gì để mất, dù mùa giải chỉ mới bắt đầu...

Thất bại trước Lorient ở vòng đấu đầu tiên là một kết quả có phần hơi nghiệt ngã với Lille, đội bóng đã chơi lấn lướt, nhưng không thể dứt điểm trận đấu trước đối thủ sở hữu một thủ môn kỳ dị như Fabien Audard. “Người gác đền” của Lorient bị sút thủng lưới một lần, nhưng đã “chấp” hết các pha bắn phá từ mọi cự ly, góc độ khác nhau của các chân sút bên phía Lille. Sự vô duyên đáng ngạc nhiên ấy cũng đã nói lên rằng thầy trò Rudi Garcia chưa thể “sống” mà thiếu Michel Bastos, sau một mùa giải mà cả đội chỉ chuyền bóng và chăm chú nhìn những cú dứt điểm lạnh như tiền của cầu thủ sở trường chạy cánh trái người Brazil ấy, chứ không ai có ý định sẽ làm được như anh. Trong một hệ thống chiến thuật mà các tiền đạo vốn không mấy sắc sảo của Lille chỉ đóng vai trò “chim mồi”, Bastos đã trở thành chân sút chủ lực (14 bàn thắng) với những phẩm chất tốt nhất cần thiết cho vai trò một mũi lao ẩn từ tuyến hai.
 
 Marseille vẫn là kẻ mạnh so với Lille
 
Chưa biết HLV Garcia sẽ làm cách nào để giải bài toán ấy trước Marseille, nhưng chỉ riêng việc giải quyết vấn đề tâm lý cho các học trò với một lịch thi đấu đầy áp lực phía trước (sau Marseille là PSG và Toulouse) cũng đã đủ khiến ông đau đầu rồi. Tuy nhiên, đối thủ của họ cũng không phải là không có những vấn đề riêng. Việc sân Velodrome bị đóng cửa để tu sửa và phục vụ cho một phần công tác điều tra nguyên nhân vụ sập sân khấu, được dựng lên để phục vụ buổi diễn của ca sĩ Madonna khiến hai công nhân tử nạn, chưa hẳn là khó khăn lớn nhất, bởi cái sân tai họa ấy chẳng có ích lắm đối với phong độ của Marseille (mùa trước, thậm chí chính thành tích thi đấu sân nhà bết bát đã dẫn đến việc họ hụt hơi trước Bordeaux vào giai đoạn cuối). Thế nhưng việc Fernando Morientes đã bắt đầu tỏ ra “ngứa ngáy” vì phải ngồi ghế dự bị có thể là khởi đầu cho những rắc rối trong phòng thay đồ ở Velodrome.

Nếu ai đó cho rằng những lùm xum sau hậu trường ấy không thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến phong độ của Marseille trên sân cỏ, họ đã lầm. Mùa trước, những giai đoạn khó khăn nhất của đội bóng thành phố cảng miền Nam nước Pháp đều gắn liền với scandal nào đó. Đầu mùa là thói kênh kiệu của Hatem Ben Arfa, người tự cho mình là “ông trời con” sau một vài trận mở màn chơi khá hay. Cuối mùa, những tranh cãi bùng nổ liên tục trên mặt báo giữa HLV cũ Eric Gerets với ông chủ vừa qua đời Robert Louis-Dreyfus là một phần nguyên nhân dẫn đến việc “cỗ xe tăng chiến thắng” Marseille bị “tuột xích”. Mặt khác, những mâu thuẫn trong thời kỳ chuyển giao quyền lực cho Didier Deschamps chắc chắn là vẫn âm ỉ và chực chờ bùng nổ bất kỳ lúc nào.

Điều ấy đã bắt đầu manh nha ở hàng công, và có thể sẽ “tấn công” vào tuyến tiền vệ khi trước mắt, tân binh Stephane Mbia nhiều khả năng sẽ xuất hiện lần đầu tiên trong trận gặp Lille sau án treo giò và việc Lucho Gonzalez trở lại trong tương lai gần. Benoit Cheyrou, người vừa ký vào bản hợp đồng sẽ “cột” anh với Marseille đến năm 2012, có thể là nạn nhân của cuộc cạnh tranh chắc chắn sẽ phải xảy ra ấy. Và để sống dưới những áp lực luôn tồn tại ở một đội bóng mạnh dư thừa lực lượng như Marseille, anh và những người khác phải nỗ lực “ghi” thêm điểm cho chính mình trước khi Lucho trở lại. Bắt đầu trước Lille, đối thủ sẽ làm tất cả để không rơi vào khủng hoảng do lịch thi đấu kinh khủng hiện tại mang lại.
Dự đoán: 3-1

Lực lượng:

Laurent Bonnart và Vitorino Hilton đã có thể tập luyện trở lại, nhưng có lẽ sẽ không đá trận này cho Marseille. Lucho vẫn vắng mặt, Bakary Kone vừa nhận một chấn thương đầu gối và chưa chắc ra sân. Lille chỉ thiếu mình Mickael Landreau vì chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Marseille: Mandanda - Kabore, Diawara, Heinze, Taiwo - Cisse, Cheyrou, Mbia - Brandao, Niang, Ben Arfa.

Lille: Butelle - Emerson, Beria, Rami, Plestan - Balmont, Cabaye, Obraniak, Mavuba, Hazard - Vittek.
 
Đối đầu

26/04/09 Lille - Marseille 1-2
23/11/08 Marseille - Lille 2-2
20/04/08 Marseille - Lille 1-3
01/12/07 Lille - Marseille 1-1
08/04/07 Marseille - Lille 4-1

Phong độ

Marseille
08/08/09 Grenoble - Marseille 0-2
01/08/09 Lens - Marseilles 0-2
29/07/09 Marseille - St.Etienne 1-0
25/07/09 Marseille - Toulouse1-1
21/07/09 Bordeaux - Marseilles2-1

Lille
09/08/09 Lille - Lorient 1-2
06/08/09 Lille - FK Sevojno 2-0
30/07/09 FK Sevojno - Lille 0-2
24/07/09 Lille - Panthrakikos 2-0
21/07/09Lille - Excelsior 1-0

Phạm An

0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.