Năm cầu thủ Lyon bị rao bán: Bàn tay sắt của Aulas

02/08/2009 11:15 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Có người đến, ắt phải có kẻ đi. Sau khi đổ ra 72 triệu euro để làm nên một mùa nhập siêu điên cuồng nhất trong lịch sử Lyon, Chủ tịch Jean-Michel Aulas bắt đầu quay sang xúc tiến một chiến dịch khác: Rao bán những kẻ mà ông ta cho rằng không còn có ích nữa, để cân bằng thu chi và giảm gánh nặng quỹ lương.

Khóa sổ mua, mở sổ bán

Bốn cái tên được đưa vào danh sách cần bán ngay bao gồm hai hậu vệ Fabio Grosso, John Mensah và hai tiền đạo Anthony Mounier, Frederic Piquionne. Bên cạnh đó, Lyon cũng sẵn sàng cân nhắc tương lai của một cầu thủ dự bị dự bị khác là Cleber Anderson, trung vệ 29 tuổi người Brazil. Anh mới trở về sau một mùa giải được Lyon cho Sao Paulo mượn, sẽ chỉ được ở lại sân Gerland với điều kiện Mensah được một đội khác “rước” đi. Nói ngắn gọn, một trong hai người ấy phải “hy sinh”chỗ đứng của mình ở Lyon, khi Aulas lẫn huấn luyện viên Claude Puel đều cho rằng nhân lực ở trung tâm hàng thủ hiện tại là quá thừa thãi.
 
Sau khi đã mua hàng loạt, bây giờ Jean-Michel Aulas bắt đầu chiến dịch “thanh lý môn hộ”.
 
Đi kèm với danh sách “hàng thanh lý” ấy, tuyên bố khóa sổ chuyển nhượng mùa Hè năm nay đã được cả Aulas lẫn Puel lần lượt đăng đàn khẳng định. Với bản hợp đồng mới nhất Bafetimbi Gomis từ St. Etienne, Aulas cũng nói luôn rằng một mục tiêu khác là tiền đạo Andre-Pierre Gignac của Toulouse sẽ được “để dành” cho chiến dịch mua sắm mùa Hè sang năm. Và như để “đổ bê tông” cho lời hứa ấy của mình, ông tiết lộ rằng ngân sách của Lyon hiện tại đủ để mua được bất kỳ cầu thủ nào họ muốn. Tuy nhiên, mùa Hè năm nay, con số dự kiến mà ông chi ra cho đội bóng chỉ là khoảng 40 triệu euro. Vì vậy, sau khi đã thâm hụt 30 triệu euro trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này (Lyon bỏ ra 72 triệu để mua, và thu về 42 triệu từ việc bán cầu thủ) và quan trọng hơn, khi cảm thấy đã có đủ những con bài cần thiết, Aulas đã quyết định dừng lại.

Đủ, mà chưa đủ

Tất nhiên, Aulas có lý do của riêng mình. Vả lại, khi Puel đã xoa tay hài lòng trước đội ngũ hiện tại, chẳng có cớ gì để khiến Aulas phải tiếp tục móc hầu bao nữa. Thế nhưng vấn đề là dù Lyon vẫn đang sở hữu một hàng thủ nổi tiếng với đống hồ sơ bệnh án dày cộp, thì Chủ tịch của họ lại đang tính cắt giảm biên chế ở tuyến không thiếu về số lượng, nhưng quá yếu về khả năng “tránh” chấn thương này. Đồng ý là với những đôi chân mong manh của Grosso hay Mensah, Lyon hoàn toàn có thể đẩy họ đi, nhưng đáng ra đi kèm với động thái ấy phải là sự bổ sung thêm những con người có chất lượng phòng ngự tốt và quan trọng là khỏe mạnh hơn. Song khi Aulas đã quyết định rằng sân Gerland sẽ không đón thêm một ai nữa mùa Hè này, nghĩa là cơn bão chấn thương đã từng hành hạ hàng thủ Lyon mùa trước sẽ có nguy cơ bùng phát trở lại mùa này.

Như dính phải một lời nguyền xui xẻo, không một ai trong đội ngũ phòng ngự của Lyon mùa trước là không từng phải vào viện. Vậy mà đối với những con người vẫn tiềm ẩn nguy cơ lăn ra chấn thương bất kỳ lúc nào, câu trả lời của Lyon là... mặc kệ cho họ tự điều chỉnh thể chất và lối chơi mùa tới để đỡ phải ngồi ngoài vì bị đau. Thế nhưng đó là một canh bạc quá mạo hiểm với thế bị động thuộc về chính Lyon. Nếu bán Grosso, họ sẽ không còn một giải pháp vẫn còn hữu ích cả về mặt phòng thủ lẫn tấn công ở cánh trái, và bỏ hoàn toàn vai trò dự bị bên cánh này cho Anthony Reveillere, một người nổi tiếng nhờ sự đa năng hơn là chất lượng chuyên môn (suất đá chính là của Aly Cissokho). Đẩy đi nốt Mensah, Lyon mất luôn một trung vệ chống bóng bổng rất tốt và một phương án đá biên phải không tồi.

Vậy thì câu hỏi đặt ra ở đây là, với việc quá chú trọng vào tăng cường hàng công (Lyon đã mua Lisandro Lopez và Gomis, thậm chí, hậu vệ duy nhất được mua về là Cissokho từ Porto cũng nhằm gia tăng sức công phá ở biên) và bỏ quên hoàn toàn tuyến sau, Lyon sẽ xây dựng mùa giải mới với một phong cách đá cởi mở, tấn công để bù đắp đi những sai lầm vẫn xảy ra như cơm bữa của tuyến sau? Thế nhưng, vấn đề nằm ở chỗ khi các kình địch còn lại là Marseille và Bordeaux vẫn liên tục nâng cấp chất lượng phòng ngự bằng những bản hợp đồng mới, năng lực tấn công mùa tới của Lyon có được bù đắp “đủ đô”? Điều ấy thì không ai dám chắc, nhưng riêng việc giậm chân tại chỗ trong nhiệm vụ vá những lỗ rò ở hàng thủ vốn hay dính chấn thương và không thể duy trì sự ổn định trong cả mùa đã đủ khiến Lyon tụt lại phía sau rồi…
 
Phạm An
 

Họ sẽ đi đâu?

Frederic Piquionne: Đây dường như sẽ là người đầu tiên “nhổ trại” khỏi Gerland. Lyon đã nhận được lời đề nghị mượn anh từ Porstmouth và quan trọng hơn, có kèm thêm điều khoản mua đứt với giá 5 triệu euro vào cuối mùa. Vụ này đang tiến triển rất tốt.

Anthony Mounier: Anh từng bị Lyon đem gán cho Nice cùng với một số tiền hòng mua được Loic Remy, song cuối cùng thương vụ này đã thất bại do thói đỏng đảnh khi thương lượng của Nice (Lyon phát giá 15 triệu, Nice đòi 16 triệu rồi…16,5 triệu). Nhưng Aulas vẫn gợi ý: “Tôi tin rằng Mounier vẫn khoái đến Nice, nhưng điều ấy còn phụ thuộc vào Ban lãnh đạo bên ấy nữa”.

Fabio Grosso: Không còn nằm trong kế hoạch của Claude Puel và đang được mở cửa để ra đi. Đích đến có thể là Juventus. “Bà đầm già” đang có tham vọng lấy về đủ bộ khung phòng ngự ở ĐTQG Italia, với Cannavaro - Chiellini đá trung vệ và Grosso chạy biên trái. Tuy nhiên, Aulas không loại trừ khả năng giữ anh lại.

John Mensah: Bất kỳ đội bóng nào chịu bỏ ra 7 triệu euro - bằng mức phí chuyển nhượng mà Lyon đã trả cho Rennes một năm trước - sẽ có được hậu vệ người Ghana này, Aulas đã khẳng định như vậy. Tuy nhiên, cũng như Grosso, Mensah vẫn có thể được giữ lại. Nếu anh ở lại, người phải ra đi là trung vệ Cleber Anderson.
 

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm