(TT&VH) - Thêm một thất bại nữa, 0-2 trên sân củ Valenciennes (VA), Lyon đã gần như chấp nhận đầu hàng vô điều kiện trong cuộc đua giành chức vô địch Pháp mùa giải này.
Thảm họa Nungesser

16 năm sau, một thảm họa khác cũng đã xảy ra với một tượng đài nữa của Lyon, nhưng theo một kịch bản gần như hoàn toàn sạch sẽ. Trong nỗ lực chạy trốn một suất xuống hạng, VA đã đánh bại Lyon, bồi thêm một đòn nữa khiến “Les Gones” không còn đủ sức để gượng dậy. Chỉ trong vòng sáu phút giữa hiệp một, hai bàn thắng của VA đến theo cùng một kịch bản tương tự nhau: tiền vệ Pujol kiến tạo đường chuyền quyết định để chân sút Johan Audel hạ gục thủ môn Hugo Lloris. Chừng ấy thôi là đủ giúp VA có thêm ba điểm để tránh xa hơn khu vực nguy hiểm và đẩy Lyon đến gần bờ vực diệt vong hơn bao giờ hết.
Bất lực
VA chưa bao giờ được coi là một đội bóng mạnh, là địch thủ xứng tầm của Lyon kể từ ngày họ trở lại với hạng đấu cao nhất của bóng đá Pháp vào mùa giải 2006-2007, sau 13 năm xa cách. Có thể hiểu cho Lyon về thất bại 0-1 trước Bordeaux hay trận hòa không bàn thắng trước PSG, vì đối thủ tương đối mạnh, có tiềm lực và tham vọng. Ngược lại, VA chỉ là một đội bóng “hạng ruồi”, đang phải vật lộn để chạy trốn lưỡi hái của tử thần. Nhưng Lyon vẫn thua, thua một cách toàn diện và tâm phục, khẩu phục.
Thất bại 0-2 ở Nungesser, Lyon đã trải qua chuỗi ba trận không ghi được bàn thắng ở Ligue 1. Điều này đã không hề xảy ra trong suốt sáu năm qua, kể từ mùa giải 2002-2003. Đó cũng là trận không thắng thứ tư liên tiếp của các nhà đương kim vô địch, bằng với chuỗi trận tồi tệ ở cuối giai đoạn lượt đi (đều hòa hai, thua hai). Đó còn là trận thua thứ bảy và là trận thứ mười không ghi được bàn của đội quân Claude Puel trong mùa giải này. Những con số thống kê đơn giản ấy đã nói lên tất cả sự sa sút thảm hại của Lyon, tượng đài đương thời của bóng đá Pháp với bảy chức vô địch liên tiếp.
Karim Benzema vẫn “tậm tịt”. Vắng Juninho, Bodmer được đẩy lên đá hộ công và đã chơi vô cùng tệ hại. Fabio Santos yếu đuối khi đá cặp cùng Jeremy Toulalan ở tuyến giữa trong hàng thủ chỉ có mỗi mình Hugo Lloris là tạm được còn bộ tứ vệ Clerc - Cris - Boumsong - Grosso thì bị qua mặt quá dễ dàng. Công kém, thủ càng kém hơn, Lyon không thất bại mới là chuyện lạ, dù đối thủ chỉ là một VA chẳng mấy xuất sắc. Sau trận thua này, Lyon đã bị Marseille nới rộng cách biệt lên thành bảy điểm trước bốn trận còn lại, một khoảng cách dường như không thể san lấp.
Đã đến lúc triều đại Lyon nói lời cáo chung sau khi đã thống trị bóng đá Pháp suốt bảy năm qua. Nhưng chưa hết, Lyon còn đối mặt với nguy cơ không thể kiếm nổi tấm vé dự Champions League trước sự cạnh tranh của PSG.
|
Marseille đánh rơi vàng
Nhận được sự cổ vũ đáng kể về mặt tinh thần khi Lyon phơi áo trên sân của VA nhưng cuối cùng, Marseille và PSG lại đánh rơi cơ hội quý như vàng để gây áp lực lên các nhà đương kim vô địch. Bị Toulouse cầm chân ngay trên sân nhà Velodrome, có lẽ Marseille đã cảm nhận được sự khắc nghiệt của lịch thi đấu ở chặng đường còn lại của mùa giải. Sắp tới, đội quân của Eric Gerets còn phải làm khách ở Nice và Nancy, đồng thời đón tiếp Lyon và Rennes. Có thể Nice và Nancy không còn quá nguy hiểm nhưng việc đối đầu với Lyon và Rennes tại Velodrome vẫn là thử thách không dễ vượt qua đối với đội bóng thành phố cảng. Chuỗi trận thắng của Marseille đã bị đứt mạch ở con số 6. Trong bốn trận liên tiếp gần đây, Marseille luôn bị đối thủ dẫn trước (thua Shakhtar Donetsk 1-2 ở Cúp UEFA, thắng Lorient và Lille 2-1, hòa Toulouse 2-2 ở Ligue 1). Mặc dù đang có lợi thế dẫn đầu và không quá lo lắng về sự vùng lên của Lyon nhưng Marseille vẫn không nắm quá nhiều cơ may vô địch trong tay. Bởi đơn giản, đối thủ nặng ký nhất của họ vào lúc này lại chính là Bordeaux của HLV Laurent Blanc, đang thăng hoa mà lại được hưởng lợi từ lịch thi đấu với các đối thủ tương đối nhẹ nhàng. Đáng tiếc hơn, PSG đã có cơ hội hết sức rõ ràng để vượt qua Lyon trong cuộc đua giành tấm vé dự Champions League nhưng lại bỏ lỡ. Sau khi đã kiên cường cầm chân Lyon tại Gerland, PSG bất ngờ để thua Rennes ngay trên sân Parc des Princes. Pha đưa bóng về lưới nhà của hậu vệ trẻ đầy triển vọng Mamadou Sakho có thể sẽ khiến đội bóng Paris phải trả giá đắt. Sự khác biệt giữa vô địch và á quân là một trời, một vực. Sự khác biệt giữa Champions League và Europa League cũng rất đáng kể. Có thể, Marseille và PSG sẽ phải hối tiếc vì những trận đấu đáng thất vọng cuối tuần qua. Hồng La |