(TT&VH) - Bóng cây định mệnh bao phủ Ligue 1 ấy đã từng khiến Bordeaux rồi PSG bất ngờ gục ngã vào những thời điểm quyết định, để ngôi đầu của Lyon vẫn sừng sững đầy thách thức. Rạng sáng mai, đến lượt Marseille đi tìm lời giải cho bài toán số phận…
Ngày vui đã đến…
Marseille nên nhìn vào tấm gương tày liếp của PSG, hay xa hơn một chút là Bordeaux, để mà chuẩn bị kỹ càng hơn về cả thể lực lẫn tâm lý trên chặng đường còn lại. Hai ứng viên nói trên đều đã rơi xuống vực thẳm từ trên đỉnh cao phong độ. Họ dựa nhiều vào cảm hứng, để rồi sa sút quá nhanh khi tinh thần xuống thấp. Điều ấy lý giải cho việc Lyon đã chơi không tốt thời gian gần đây nhưng vẫn giữ được ngôi đầu, cứ như định mệnh “bắt” họ phải thế vậy.
Tuy nhiên, so với các ứng viên còn lại, Marseille đang nắm giữ lợi thế không nhỏ: Lối chơi chẳng phụ thuộc vào một mình ai. Bordeaux cần Yoann Gourcuff tỏa sáng, PSG cần những bàn thắng của Guillaume Hoarau như Lyon cần Karim Benzema lập công. Marseille đang chơi bóng với sức mạnh tập thể đích thực, khi họ thoát ra khỏi ảnh hưởng đáng kể của Mamadou Niang trên hàng công hồi đầu mùa. Những tân binh như Tyrone Mears hay Brandao hòa nhập thành công, “ông già” Boudewjin Zenden đang “hồi xuân”, còn hàng thủ đã từng rất hào phóng ở lượt đi bỗng chơi xuất sắc kỳ lạ, giúp Marseille chỉ thủng lưới vỏn vẹn hai bàn ở Ligue 1 từ đầu năm 2009 đến nay.
Đây chính là thời điểm mà phong độ lẫn tinh thần của họ đạt trạng thái tốt nhất. Một lần nữa giới mộ điệu nước Pháp lại phải đặt ra câu hỏi: Liệu Marseille có tiếp tục “vẽ” nên hình ảnh ảo của một nhà Vua mới ở Ligue 1?

Liệu Marseille có tiếp tục “vẽ” nên hình ảnh ảo của một nhà Vua mới ở Ligue 1?
Chung kết ở vòng 36
Câu trả lời ấy sẽ được giải đáp một phần, khi Marseille hành quân đến Geoffroy-Guichard rạng sáng mai. St. Etienne hiện giờ giống như một con hổ dữ cùng đường. Họ đang khủng hoảng nhưng không có nghĩa là Marseille sẽ dễ dàng có được chiến thắng như mong muốn. Hơn lúc nào hết, St. Etienne cũng đang khát khao điều ấy, bởi họ cần điểm để níu kéo lại hy vọng trụ hạng. Khi mỗi trận đấu còn lại đều giống như một trận chung kết, St. Etienne chắc chắn sẽ đá với quyết tâm cao nhất.
Đó sẽ là thử thách thực sự cho Marseille. Họ cần giành số điểm tối đa trong ít nhất hai vòng đấu tới, để có thể quan sát Lyon bước vào hai tuần bão táp đến ngay sau đó, chạm trán Bordeaux và PSG. Nếu vẫn giữ nguyên được khoảng cách điểm ít ỏi hiện tại, Marseille sẽ có lợi thế lớn để sẵn sàng bước vào trận chung kết của mùa giải ở vòng 36, khi họ tiếp Lyon trên sân Velodrome. Mọi thứ đều đang ủng hộ đội quân của HLV Gerets hoàn thành sứ mệnh lật đổ. Chỉ có điều là họ có thể tận dụng cơ hội bằng vàng này hay không mà thôi.
Điều đáng băn khoăn duy nhất là Marseille sẽ ứng phó ra sao với việc phải chia sẻ sức lực cho mặt trận châu Âu. Trong vòng mười ngày tới đây, họ phải đá liên tục bốn trận, xen kẽ hai trận Ligue 1 là hai lần chạm trán Shakhtar Donetsk ở tứ kết Cúp UEFA. Nhưng nếu không bắt đầu lên dây cót tinh thần cho chặng đường ấy bằng một chiến thắng trước St. Etienne thì Marseille khó có thể thoát ra khỏi cái bóng khổng lồ của định mệnh đã chở che Lyon suốt hơn bảy năm qua…
Dự đoán: 1-2
|
Các trận còn lại
PSG: Khi cơn bão đi qua…
Parc des Princes hiện tại chẳng khác nào đống đổ nát sau khi cơn bão đi qua. Hai trận thua vỡ mặt trước Marseille và Toulouse đã trả PSG về với thực tại ảm đạm. Trong hai trận thua ấy, dường như chỉ có mình Ludovic Giuly là chơi bóng,để cố gắng khỏa lấp sự thiếu quyết tâm của các đồng đội xung quanh. Song, chỉ anh “cháy” hết mình là chưa đủ, khi những trụ cột khác như Hoarau, Sessegnon và ngay cả đội trưởng Makelele đều chơi dưới sức. Còn ở tuyến sau, trung vệ trụ cột Camara thậm chí đã trở thành nguyên nhân chính dẫn đến sự sụp đổ trước Marseille. Tinh thần rệu rã của một tập thể nói chung và từng cá nhân nói riêng như thế đang tạo nên bầu không khí khá nặng nề ở PSG. Chưa hết, họ vừa đón nhận thêm tin xấu: Hậu vệ trái Sylvain Armand sẽ không thể góp mặt trong cuộc chạm trán với Nice vào đêm nay vì chấn thương đầu gốc. Tin vui duy nhất: Trung vệ “thần đồng” Mamadou Sakho sẽ trở lại để gia cố hàng thủ đã chơi quá tồi tệ trong hai trận vừa qua. Tuy nhiên, ở Parc des Princes, không ai được các CĐV mong chờ sẽ tỏa sáng sáng trở lại như Hoarau. Cơn bão đã đi qua, và giờ đây trước Nice, được coi là đội bóng dưới cơ, Hoarau và PSG có thế tìm lại được chính mình? Dự đoán:
0h00 ngày 6/4 PSG - Nice (lượt đi 0-1)1-0 Sochaux - Rennes (0-1)1-1 |
Phạm An