(TT&VH) - Tờ Bild tuyên bố ngắn gọn: "Chúng ta ở bán kết rất gần". Kicker thậm chí chỉ dẫn lại tít của tờ báo Pháp L`Equipe: "Bayern là kẻ làm tan vỡ giấc mơ". Nước Đức đón nhận chiến thắng một cách bình thản, vì trước một đội Marseille như thế, không chiến thắng mới là chuyện bất bình thường.

Bayern đã đặt một chân vào BK Champions League - Ảnh Getty
Trước khi trận đấu diễn ra, Bild đăng một bài viết chế giễu chuyện Marseille chỉ sử dụng thủ môn số ba Elinton Andrade, người trước đó chưa hề bắt cho Marseille một phút nào mùa này, và kể từ khi khoác áo đội bóng thành phố cảng miền Nam từ năm 2009 tới nay, anh mới ra sân 8 trận. Trong bài viết ấy, Bild tiết lộ rằng Andrade đã từng nghỉ đứng khung gỗ trong 2 năm để về Brazil... chăn gà, vịt, trồng khoai tây, cà chua và dưa chuột, để rồi đưa ra kết luận rằng Bayern nên tích cực sút bóng trước chàng thủ môn "gà vịt" này.
Mọi chuyện, bi hài thay, lại diễn ra đúng như kịch bản ấy. Lần đầu tiên trong sự nghiệp, Mario Gomez nếm trải cảm giác ghi bàn từ ngoài vòng cấm tại Champions League. Cú sút mở tỉ số của anh rất quyết đoán, nhưng pha đổ người như bắt gà của Andrade mới là "thủ phạm" khiến Marseille thủng lưới dễ đến thế. Ở tình huống thứ hai, dù đối mặt với Arjen Robben là một trách nhiệm khó khăn, nhưng động tác cứng đơ như khúc gỗ và ngơ ngác như nhà nông mất mùa khoai tây của anh có lẽ không đúng với "tác phong" của một thủ môn cho lắm.
Bayern đã được hưởng lợi từ sai lầm của HLV Deschamps, người đã tung vào sân một thủ môn rất thiếu thực tiễn thi đấu. Chưa hết, họ còn đối mặt với một đội Marseille tệ bậc nhất dưới thời Deschamps, với hơn một tháng khô hạn chiến thắng, mà thất bại trước đội nghiệp dư Quevilly ở Cúp QG cách đây hai tuần cho thấy rằng đội bóng thành phố cảng miền Nam đang trở nên mong manh đến thế nào.
Chưa đủ để Madrid phải lo lắng
Những khán đài trống vắng tại Velodrome (đang trong thời gian cải tạo và không đủ an toàn để đón khán giả) không tạo ra được một chút sự khích lệ nào cho Marseille. Và không khí mà các CĐV thành phố cảng tạo ra trên khán đài chỉ nhằm nhấn mạnh sự thù địch với Franck Ribery, chứ không phải để tạo ra sự ủng hộ về mặt tinh thần cho đội nhà, thứ vũ khí mạnh nhất của Marseille trong chiến dịch Champions League mùa này.
Và thế là dù chơi không quá ấn tượng, Bayern vẫn giành chiến thắng một cách khá dễ dàng. Ribery, trong ngày trở lại bị chìm vào trạng thái ức chế từ những tiếng la ó, đã không thể tung ra bất cứ cú sút nào về phía khung thành đội bóng cũ, nhưng các đồng đội của anh vẫn ghi được hai bàn một cách thảnh thơi. Thậm chí, nếu dứt điểm tốt hơn, Bayern đã có thể gia tăng tỉ số lên 3-0, hoặc 4-0.
Không khí dễ dãi ở Velodrome lên đến đỉnh điểm vào phút 82, sau khi Bastian Schweinsteiger, vào sân mới được 12 phút, nhận thẻ vàng, chiếc thẻ vàng thứ ba anh phải nhận ở Champions League mùa này. Tức là trận lượt về với Marseille, tiền vệ gốc Bavaria sẽ bị (hay được?) treo giò, nhưng anh sẽ trở lại ở lượt đi bán kết, mà đối thủ của Bayern nhiều khả năng sẽ là Real Madrid, đội đã đè bẹp APOEL 3-0 ngay trên sân khách. Phía Bayern phủ nhận việc họ đã sử dụng "chiến thuật tẩy thẻ", nhưng sự trùng hợp này cũng không thể gạt bỏ đi những nghi ngờ.
Trong một bầu không khí dễ dãi và "hòa bình" đến thế ở Velodrome, trước một đội bóng đang ở vào giai đoạn tồi tệ nhất và mất đi đội trưởng, đồng thời là thủ quân, người đã đóng vai trò cứu tinh ở trận lượt về vòng 1/8 trước Inter Milan, chiến thắng dành cho Bayern là điều quá đỗi bình thường. Nhưng những gì họ đã thể hiện ở lượt đi chưa đủ để khiến Madrid phải lo sợ, và mong rằng đó chỉ là một phần không đáng kể sức mạnh của Bayern.
| 49 Lần đầu tiên sau 49 năm (từ mùa 1962-1963), có đến 3/4 trận lượt đi tứ kết Cúp châu Âu kết thúc với phần thắng cho đội khách. Thậm chí, các đội chủ nhà còn không ghi nổi bàn danh dự 95 Bayern đã giành thắng lợi chung cuộc trong 95% lượt trận knock-out mà họ giành thắng lợi ở lượt đi trên sân khách, với 21/22 lần, trừ lần gặp Inter Milan mùa 2010-2011 |