Guendogan trở lại Nuremberg: Nơi niềm tin bắt đầu

Thứ Sáu, 03/02/2012 13:43 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH)- Ngoài việc trông chờ cuộc lật đổ Bayern của Dortmund, người hâm mộ cũng sẽ dõi theo màn trình diễn của Ilkay Guendogan người đang khoác áo Dortmund và đêm nay sẽ phải chống lại đội bóng cũ của mình.

Tiền vệ 21 tuổi này đã trải qua 2 mùa giải đáng nhớ trong màu áo Nuremberg trước khi cập bến Dortmund hồi đầu mùa hè năm nay với giá 4,5 triệu euro. Mặc dù còn rất trẻ song tầm ảnh hưởng của Guendogan tại Nuremberg không hề nhỏ. Chính phong cách thi đấu điềm tĩnh, kỹ thuật cá nhân tốt, tầm nhìn chiến thuật thông minh của Guendogan khi khoác áo Nuremberg đã giúp anh lọt vào mắt xanh của HLV Jurgen Klopp và cả Joachim Loew, người đã gọi cầu thủ này vào tuyển Đức sớm để tránh việc mất anh cho tuyển Thổ Nhĩ Kỳ.



Guendogan (phải) có lấy được suất đá chính từ Kehl (trái)?- Ảnh Getty

Đủ trưởng thành để hiểu nơi đâu có thể chắp cánh cho những ước mơ của mình, Guendogan đã quyết định rời Nuremberg để bắt đầu cuộc phiêu lưu tại Dortmund. Đây không phải một quyết định sai bởi nếu tiếp tục ở lại sân Easy Credit, chưa chắc Guendogan đã được ông Loew để mắt. Và nếu ở lại, hẳn Guendogan giờ này đang phải gồng gánh “trách nhiệm cao cả” là giúp đội nhà trụ hạng. Qua 19 vòng đấu, Nuremberg giành được 21 điểm, chỉ hơn nhóm cầm đèn đỏ 3 điểm với hiệu số bàn thắng/thua là -10.

Nhưng thời điểm Guendogan cập bến Dortmund không thực sự ủng hộ anh. Do Nuri Sahin bất ngờ sang Real Madrid nên HLV Klopp buộc phải để Guendogan đá chính với yêu cầu tương tự. Đây là một đòi hỏi quá tầm bởi ảnh hưởng của Sahin, vừa truyền lửa cho hàng công vừa giữ nhịp cho hàng thủ, là quá lớn. Guendoga đã hơi “ngợp” trước sức ép khủng khiếp này và phần nào khiến đội ĐKVĐ sa sút ở lượt đi.

Bởi vậy, từ chỗ là niềm hy vọng lớn nhất, tiền vệ này đã phải tập làm quen với ghế dự bị khi để mất suất đá chính cho Sebastian Kehl, một cầu thủ đã bước qua thời kỳ đỉnh cao và thường xuyên phải vật lộn với những chấn thương dai dẳng. Hiện nay, Guendogan thường được tung vào sân từ băng ghế dự bị hay chỉ được đá chính khi Sven Bender hay Kehl không thể góp mặt.

Nhưng hôm nay, khi trở lại sân Easy Credit, nơi đã giúp Guendogan trưởng thành và thành danh, tiền vệ này có thể tìm lại sự tự tin và xa hơn, lấy lại những gì đã mất. Đã quá hiểu đồng đội cũ và cũng không muốn bị chê cười là đã ra đi thất bại, Guendogan chắc chắn sẽ chơi với 120% khả năng nếu được HLV Klopp cho xung trận. Nhưng liệu nhà cầm quân này có dám đánh bạc với Guendogan khi đội hình hiện nay của Dortmund đang vào phom?

Yến Nhi


2 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.