Dede: Ngày nào tôi cũng nghĩ về Dortmund

27/12/2011 12:24 GMT+7 Google News

(TT&VH)- Mùa hè vừa qua, do không thể cạnh tranh được suất đá chính tại Dortmund, Dede đã quyết định rời sân Signal Iduna Park để cập bến Eskisehirspor, CLB đang chơi tại giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ.

Sau nửa năm thi đấu tại đội bóng mới, hậu vệ người Brazil đã gây ấn tượng mạnh khi thi đấu đủ 90 phút trong cả 17 trận lượt đi (cả mùa trước chỉ chơi 34 phút) và ngay vòng đầu tiên đã được chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất. Thậm chí, Dede còn ghi được 2 bàn thắng, có 5 pha kiến tạo, góp phần giúp Eskisehirspor chiếm được vị trí thứ 3, trở thành một hiện tượng ở Thổ Nhĩ Kỳ. Nhờ phong độ ấn tượng này, Dede đã được gia hạn tới năm 2014 và thậm chí ở lại tới năm 2015, khi đã 37 tuổi.



Dede đã có tới 13 năm gắn bó với Dortmund- Ảnh Getty

Tuy đang vô cùng hạnh phúc tại bến đỗ mới nhưng khi được trả lời phỏng vấn của tờ Bild, hậu vệ này đã không ngần ngại tiết lộ rằng vẫn luôn nghĩ về đội bóng cũ hằng ngày. Bởi lẽ anh đã có tới 13 năm gắn bó với Dortmund và đây chính là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh. Cũng do quá yêu Dortmund nên khi được HLV Michael Skibbe, vừa rời Eskisehirspor để dẫn dắt Hertha Berlin, gợi ý quay trở lại Bundesliga, Dede đã từ chối. Hậu vệ này không muốn phải đối đầu với đội bóng cũ, nơi anh từng thi đấu hơn 400 trận và giành 2 Đĩa bạc. Hơn nữa, tại Eskisehirspor, Dede cũng đã tìm lại được niềm vui với trái bóng, điều anh tưởng chừng đã buông xuôi khi liên tiếp dính chấn thương.

Những chia sẻ đầy xúc động của Dede hẳn sẽ khiến Dortmund cảm thấy động lòng nhất là trong thời điểm cuối năm. Đây sẽ là một động lực để HLV Juergen Klopp tiếp tục xây dựng đội bóng như một gia đình và đây cũng sẽ là một cách hữu hiệu nhất để níu giữ các tài năng trẻ, đang bị các gã khổng lồ chèo kéo quyết liệt.

T.K.A



Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm