(TT&VH) - Sau bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 trong trận gặp Villarreal, thì tất cả những ai chứng kiến pha lập công ấy đều phải ngả mũ thán phục cái duyên của Mario Gomez, còn Anatoliy Tymoschuk chắc không khỏi ghen tị, vì cái cột dọc đã quá bất công.

Đúng là “xuân” như Gomez! - Ảnh Getty
Nó quá bạc đãi với cầu thủ Ukraina (vì anh chỉ là một tiền vệ phòng ngự?), người đã tung ra một cú sút xa rất đẹp, để rồi chỉ kịp nghe một tiếng “cong” sắc lạnh, trước khi nhìn bóng dội trở lại đúng người Gomez và từ từ lăn vào lưới (cú đá của tiền đạo người Đức thực ra chỉ “cho có lệ”. Tiền đạo của Bayern ăn mừng một cách khá điềm đạm, có lẽ vì cũng hiểu rằng việc bóng lăn vào lưới còn khá bất ngờ đối với anh. Nó đập đúng vào đầu gối của Gomez và có thể xem như đó là một pha đỡ bóng lỗi. Nhưng chẳng sao, đó đã là bàn thứ 6 của anh ở Champions League mùa này, giúp Gomez độc chiếm vị trí số một trên BXH các chân sút, là bàn thứ 20 tính trên mọi mặt trận. Giờ thì không hiểu điều gì có thể ngăn cản anh ghi bàn nữa, vì chính bản thân anh còn không thể “tránh” quả bóng luôn tìm đến mình như một người tình lâu năm. Một tiếng “Amen” cho các hàng phòng ngự, và cho cả cái cột dọc cũng biết thiên vị rạng sáng qua.
PAN