Bundesliga - Vòng 11: Chuyện của Fink, và Finke

30/10/2011 11:15 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Người đầu tiên là HLV, và người thứ 2 là Giám đốc thể thao. Người thứ nhất đang phải trục vớt một con tàu đã chìm xuống đáy BXH khi ông đến, và người thứ 2 phải trục vớt niềm tin của các CĐV, rằng ông sẽ đưa về những bản hợp đồng đủ để duy trì sức cạnh tranh của đội bóng trong lượt về. Thorsten Fink ở Hamburg, và Volker Finke ở Cologne, trước mắt 2 ông vẫn là một công trường ngổn ngang.

Người thứ nhất đã có chiến thắng đầu tay kể từ khi tiếp quản Hamburg, nhưng một thắng lợi ở mặt trận Cúp QG chưa phải là điều mở ra những hy vọng thật sự vào thời điểm này. Người thứ hai đã lên máy bay từ hôm kia để lên đường đi “săn đầu người” cho Cologne trong mùa Đông, nhưng người ta cũng tự hỏi rằng đội bóng này sẽ kiếm đâu ra tiền để mua cầu thủ, trong tình trạng nợ đọng lên đến 25 triệu euro, và CLB chỉ kiếm được chừng 3 triệu/ năm? Ở trận đấu đầu tiên của ông Fink ở Bundesliga (hòa Wolfsburg 1-1), Hamburg đã thủng lưới chỉ sau 65 giây đồng hồ trước Wolfsburg, và ông vẫn cần thêm thời gian để hàn gắn những lỗ thủng ở hàng thủ cũng như giải quyết vấn đề khan hiếm chân sút hiện nay. Với ông Finke, thì việc đi tìm một chân sút cho Cologne cũng là nhiệm vụ cấp bách trong mùa Đông.


Volker Finke - Ảnh Getty

Ông Fink đã thể hiện được một vài dấu ấn đáng kể trong 2 trận đầu tiên của mình, như màn ăn mừng bàn gỡ trong trận hòa Wolfsburg (nhảy lên… lưng của GĐTT Frank Arnesen), hay việc mạnh dạn thay đến… 7 vị trí đá chính trong trận thắng Eintracht Trier ở mặt trận Cúp QG. Nhưng phía trước là những khó khăn mới đòi hỏi một sự tỉnh táo thật sự chứ không phải những phút bốc đồng kể trên, đặc biệt là cơn khủng hoảng trên hàng công, với chấn thương mới nhất của Mladen Petric (nghỉ đá 4 tuần), trong khi Marcus Berg chưa bao giờ có phong độ tốt (chỉ ghi 4 bàn trong 32 lần ra sân cho Hamburg ở Bundesliga). Với ông Finke, kiếm đâu ra tiền để đàm phán gia hạn hợp đồng với Lukas Podolski, đồng thời tăng cường ít nhất một chân sút trong mùa Đông, đang là thử thách lớn, trong bối cảnh đội bóng nợ đến 25 triệu euro và thật ra là không còn tiền để mua sắm.

Đêm nay, ông Finke có lẽ vẫn đang ở trên một chuyến bay nào đó và đang cầu nguyện rằng Poldi không lăn ra chấn thương, hoặc đưa ra những phát biểu đòi ra đi. Nỗi đau thua trận 0-5 trước Dortmund có thể được Poldi xoa dịu, khi phía trước anh và các đồng đội chỉ là đội mới lên hạng Augsburg. Trong khi đó, hy vọng kiếm 3 điểm đầu tay ở Bundesliga của ông Fink đang bị đe dọa nghiêm trọng, vì phía trước họ là một Kaiserslautern đang có phong độ rất tốt, với 3 chiến thắng liên tiếp, và đặc biệt, 2 trong số đó diễn ra trên sân khách.

Dự đoán cùng TT&VH

Chủ nhật (30/10)

21h30: Cologne – Augsburg 1-0

23h30: Hamburg – Kaiserslautern 1-1


P.A

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm