Michael Ballack: Hoàng hôn chưa tắt nắng

21/10/2011 11:39 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Chơi trọn vẹn 90 phút và tung ra đường chuyền quyết định rất đẳng cấp giúp Sidney Sam ấn định chiến thắng 2-1 cho Leverkusen trước Valencia, Michael Ballack khẳng định rằng anh vẫn còn dùng được, chưa phải là “đồ bỏ đi”.

Vật lộn với chấn thương. Mâu thuẫn với huấn luyện viên. Cãi nhau với Giám đốc thể thao. Va chạm với đồng đội. Chửi nhau với cổ động viên. Mất chỗ ở đội tuyển quốc gia. Tan nát hạnh phúc gia đình. Mọi rắc rối và đau khổ đã đổ ập xuống đầu Ballack trong suốt hơn một năm qua, khiến tiền vệ nổi tiếng bản lĩnh đến mức ngổ ngáo của Leverkusen và đội tuyển Đức cũng phải điêu đứng. Kể từ trước thềm World Cup 2010 cho đến nay, Ballack đã trải qua quãng thời gian cùng cực. Ở đâu anh xuất hiện, ở đó ngay lập tức có chuyện chẳng lành. Tình hình tệ đến mức hồi đầu mùa giải này, Ballack đã tính đến chuyện giải nghệ.


Ballack vẫn còn hữu dụng - Ảnh Getty

Trận làm khách của Dynamo Dresden tại vòng 1 Cúp quốc gia, khi Ballack được tung vào sân ở phút 63, Leverkusen đã dẫn trước đối thủ tới 3-0. Tuy nhiên, điều kinh hoàng đã xảy ra với Ballack và các đồng đội ngay sau đó: Leverkusen bị Dynamo Dresden tra tấn liên tục trong suốt 60 phút còn lại, kể cả hai hiệp phụ, để rồi phải ra về với thất bại 3-4 quá đau đớn! Một cuộc lội ngược dòng không tưởng của Dresden và một thất bại cũng khó tin của Leverkusen, tất cả đều gắn liền, hoặc bị gán ghép, với cái tên Ballack, chỉ vì anh xuất hiện khiến trận đấu xoay theo một chiều hướng hoàn toàn khác.

Thảm họa không buông tha cho Ballack. Ở trận Leverkusen đón tiếp Cologne tại vòng 6 Bundesliga, khi Ballack rời sân ở phút 52 thì đội khách cũng đã kịp ghi 2 bàn trong chiến thắng 4-1 mà Lukas Podolski và các đồng đội giành được trên sân của đối thủ láng giềng. Đó là trận đấu bị xem là tệ nhất trong màu áo Leverkusen kể từ khi quay trở lại BayArena của Ballack. Cộng thêm những rắc rối bên ngoài sân cỏ, Ballack tiến rất gần đến quyết định giải nghệ ở tuổi 35. Rất nhiều người không còn tin vào Ballack. Bản thân anh cũng không còn tin vào chính mình. Nhưng huấn luyện viên Robin Dutt của Leverkusen thì lại nghĩ khác.

EURO 2012, giấc mơ qua rồi...

Dù còn hơn 7 tháng nữa mới diễn ra ở Ba Lan và Ukraina nhưng vào thời điểm này, giấc mơ EURO 2012 của Michael Ballack đã tắt ngấm. Thực tế, chỗ dành cho Ballack ở đội tuyển Đức đã bị huấn luyện viên Joachim Loew thu hồi từ lâu, khi mà “Die Mannschaft” chơi ngày càng xuất sắc hơn với dàn cầu thủ trẻ chất lượng cao. Sự có mặt của Ballack ở đội tuyển quốc gia trở nên thừa thãi, thậm chí còn gây tác dụng tiêu cực. Việc Ballack ra đi là điều tất yếu, nhưng chỉ đáng tiếc, cuộc chia tay trở nên không trọn vẹn vì những tranh cãi không đáng có.

Giữa một đội hình gồm rất nhiều cầu thủ còn quá trẻ của Leverkusen, ông Dutt cần một người có kinh nghiệm để làm chỗ dựa. Đội trưởng Simon Rolfes là một lựa chọn, nhưng rõ ràng, tầm ảnh hưởng của tiền vệ trung tâm này không lớn như Ballack. Tài năng cộng thêm những năm tháng chinh chiến trong màu áo Bayern và Chelsea, ở nhiều mặt trận khắc nghiệt, giúp Ballack có thể trụ vững trước bất kỳ sức ép nào trên sân cỏ. Ở một giải đấu khó khăn như Champions League, yếu tố kinh nghiệm càng được đề cao hơn, và do đó, Leverkusen cũng cần Ballack hơn.

Đón tiếp Valencia, lần đầu tiên ở mùa giải này ông Dutt để Ballack đá đủ trọn vẹn 90 phút. Khi bị dẫn trước, Leverkusen cần năng lực của Ballack để lội ngược dòng, và thực tế anh đã không khiến mọi người phải thất vọng. Một đường chuyền thông minh từ vòng tròn giữa sân của Ballack giúp Sidney Sam dễ dàng dùng tốc độ đẩy bóng đến sát khung thành của Valencia trước khi tung ra cú cứa lòng chân trái hạ gục thủ thành Diego Alves. Leverkusen vượt lên dẫn trước 2-1 ngay đầu hiệp hai, và họ tiếp tục cần Ballack để bảo vệ thành quả này. Ballack đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc.

Không ai có thể chống lại quy luật khắc nghiệt của thời gian, Ballack cũng vậy. Anh đang đi nốt đoạn cuối con đường của một cầu thủ chuyên nghiệp nhưng và vẫn tỏa sáng, dù không đều đặn. Hoàng hôn sự nghiệp của Ballack vẫn còn chưa tắt nắng...

Đông Hà



1 Lần đầu tiên ở mùa giải này, Michael Ballack được đá trọn vẹn 90 phút trong trận Leverkusen thắng Valencia 2-1.

75 Ballack đã ghi được tổng cộng 75 bàn sau 254 trận đấu ở Bundesliga, trong màu áo Leverkusen và Bayern.

98 Số lần khoác áo đội tuyển quốc gia của Ballack chỉ dừng lại ở con số 98, với 42 bàn thắng. Anh từ chối trận đấu thứ 99, trận chia tay, khi Đức gặp Brazil hồi tháng 8 vừa qua.



Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm