(TT&VH) - Chỉ vài ngày sau khi HLV Ralf Rangnick từ chức vì lý do sức khỏe, Schalke đã quyết định bổ nhiệm ông Huub Stevens làm thuyền trưởng mới.
Giám đốc điều hành Horst Heldt cho biết đây là lựa chọn nhanh nhất nhưng cũng phù hợp nhất với Schalke vào thời điểm này. Ông Heldt tự tin như vậy bởi HLV Stevens thực ra không hề xa lạ với Veltins Arena. Trước đây, nhà cầm quân người Hà Lan từng làm việc tại Schalke trong 6 năm, từ 1996 đến 2002, là người dẫn dắt “Royal Blues” lâu nhất trong lịch sử đội bóng này. Trong giai đoạn đầu, ông Stevens đã giúp đội bóng Đức gặt hái được không ít thành công, nổi bật là chức vô địch cúp UEFA năm 1997 và 2 cúp Quốc gia năm 2001, 2002.

Với một quá khứ hào hùng như vậy, dĩ nhiên các CĐV hy vọng HLV Stevens sẽ tái lập lại được những thành tích oai hùng kể trên. Nhưng đây là một nhiệm vụ không dễ bởi Schalke lúc này đang ở giai đoạn giao thời, lực lượng không hùng hậu và đồng đều như trước đây. “Royal Blues” cũng chưa thoát khỏi cuộc khủng hoảng tài chính nên sẽ không có điều kiện để tăng cường lực lượng. Bản thân HLV Stevens cũng đang có những dấu hiệu cho thấy không còn sung sức như trước. Trong gần 9 năm qua, kể từ khi chia tay Schalke, vị HLV này đã dẫn dắt 5 CLB (Cologne, Roda, Hamburg, PSV, Red Bull Salzburg) nhưng mới chỉ giành được một danh hiệu cùng Salzburg.
Từng được các CĐV Schalke bình chọn là HLV của thế kỷ của đội bóng này, dĩ nhiên HLV Stevens sẽ phải chứng minh rằng mình vẫn chưa hết thời. Trong hoàn cảnh chỉ có vài ngày làm quen với đội bóng, lại nhiều khả năng không có sự phục vụ của Raul Gonzalez, đây là một nhiệm vụ không dễ dàng. Tuy nhiên, với cậu học trò đồng hương Klass Jan Huntelaar đang rất có duyên ghi bàn và đối thủ cũng chỉ là Maccabi Haifa (Israel), ông Stevens có thể có một khởi đầu suôn sẻ trong lần tái ngộ Schalke.
Dự đoán: 2-0
T.K.A