22h30 ngày 11/9, Wolfsburg (15) - Schalke (6): Sự nửa vời phải trả giá

11/09/2011 11:43 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Trong năm đầu tiên tại Schalke, HLV Felix Magath đã thành công trong việc xây dựng một đội bóng trẻ trung, giàu sức chiến đấu, giành được hẳn ngôi á quân Bundesliga. Nhưng sang năm thứ 2, chiến lược gia này đã thay đổi  hoàn toàn kế hoạch, mang về những cầu thủ dạn dày kinh nghiệm như Raul Gonzalez, Klass Jan Huntelaar hay Christoph Metzelder. Hậu quả của cuộc cách mạng nửa vời này là Schalke chỉ còn là cái bóng của mùa trước còn ông Magath bị sa thải khi mùa giải vẫn đang diễn ra.

Khi quay trở lại Wolfsburg, nhà cầm quân này đã hứa hẹn sẽ xây dựng cho đội bóng một kế hoạch bài bản. Nhưng qua những vụ chuyển nhượng hè vừa qua, có thể thấy những hứa hẹn của ông Magath chỉ là “bánh vẽ”. Bởi lẽ trong 11 cầu thủ chiến lược gia này mang về Volkswagen Arena, chỉ có 3 cầu thủ U-23, còn lại đều khá lớn tuổi, thậm chí vượt ngưỡng 30. Điều này cho thấy ông Magath đã quên việc xây dựng một kế hoạch dài hạn cho Wolfsburg, chỉ lo “ăn xổi”.

Wolfsburg sẽ gặp khó khăn - Ảnh Getty

Cách làm đi ngược xu thế này chẳng những sẽ gây nhiều khó khăn cho “Bầy sói” trong tương lai mà còn đang khiến họ khủng hoảng ở thì hiện tại. Được kỳ vọng rất nhiều nhưng các “ông già” được HLV Magath mang về đã chơi rất kém cỏi, khiến Wolfsburg thua 3/4 trận, rơi xuống vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng.

Trái ngược với sự nửa vời của người đồng nghiệp, HLV Ralf Rangnick luôn theo đuổi tận cùng những kế hoạch của mình. Để được xây dựng một đội bóng như ý, nhà cầm quân này đã chấp nhận rời Bundesliga để xuống hạng...Ba, bắt đầu với Hoffenheim từ những bước đầu tiên. Khi công trình đã rõ hình hài, chiến lược gia này lại rời Hoffenheim bởi nhà bảo trợ của đội bóng đã không đủ kiên nhẫn để theo đuổi đến cùng kế hoạch ban đầu.

Khi chuyển tới dẫn dắt Schalke thay ông Magath, HLV Rangnick lại tiếp tục với ước muốn xây dựng một đội bóng trẻ trung đã theo đuổi bấy lâu nay. Một mặt chiến lược gia này vẫn giữ những lão tướng còn thi đấu tốt như Raul nhưng mặt khác, cũng tạo cơ hội cho các tài năng trẻ như Lewis Holtby hay Julian Draxler. Kết quả là tuy Schalke vẫn có phần loạng choạng do sự khập khiễng giữa hai thế hệ nhưng cũng đã có thành tích khá tốt, thắng tới 3 trận và mới để thua 1.

Chứng kiến những chuyển biến tích cực của Schalke, chủ tịch đội bóng, Clemens Tonnies, đã cho biết sẽ hoàn toàn tin tưởng ở chiến lược của ông Rangnick và không đặt nặng chuyện thành tích mùa này. Đây có lẽ bài học ông Tonnies ngộ ra sau khi phải hứng chịu những thất bại nặng nề từ cuộc cách mạng nửa vời của HLV Magath.

Dự đoán: 1-2

T.K.A



Đội hình dự kiến

Wolfsburg: Benaglio - Ochs, Kyrgiakos, Russ, Schafer - Hasebe, Trasch, Josue, Hitlsberger - Lakic, Mandzukic.

Schalke: Fahrmann - Hoger, Howedes, Papadopoulos, Fuchs - Farfan, Matip, Holtby, Draxler - Raul, Huntelaar.

Dự đoán cùng TTVH

20h ngày 11/9: Cologne - Nuremberg 1-1


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm