(TT&VH)- Đó là lời khẳng định của Simon Rolfes sau khi Arturo Vidal chuyển sang khoác áo Juventus. “Tôi thấy không có vấn đề gì cả. Đặc biệt ở tuyến tiền vệ phòng ngự, chúng tôi vẫn có những cầu thủ đủ chất lượng. Arturo vừa chơi một mùa giải xuất sắc, nhưng Leverkusen là một đội bóng đang phát triển và sau mỗi năm, con đường dẫn đến thành công càng dễ nhận ra hơn”, đội trưởng của Leverkusen nhận xét.
Vai trò to lớn của Vidal trong lối chơi của Leverkusen ở mùa giải vừa qua là không thể phủ nhận. Ngoài khả năng thu hồi bóng và phòng thủ từ xa, tiền vệ người Chile còn đóng góp nhiều vào phương diện tấn công nhờ những đường chuyền phát động và kiến tạo xuất sắc, và cả những bàn thắng được ghi khá đều đặn. Có thể xếp Vidal vào nhóm các tiền vệ trung tâm xuất sắc hàng đầu thế giới hiện nay.
Simon Rolfes tự tin vào một Leverkusen không Vidal- Ảnh Getty
Chính vì thế, khoảng trống mà anh để lại ở đội hình Leverkusen sẽ không nhỏ chút nào. Rolfes có sự tự tin vào chính mình, cũng như vào các đồng đội xung quanh, nhưng để khiến Vidal nhanh chóng rơi vào quên lãng thì lại là một nhiệm vụ hết sức khó khăn. Ở khu vực giữa sân, ngoài Rolfes ra thì huấn luyện viên Robin Dutt còn có trong tay Lars Bender, Michael Ballack, Renato Augusto - những người đều có khả năng thích nghi với nhiệm vụ của một tiền vệ phòng ngự.
Kể ra, với chừng này con người, Leverkusen cũng không đến nỗi sẽ bị khủng hoảng sau sự ra đi của Vidal. Tuy nhiên, để có được một người công thủ toàn diện như tiền vệ Chile, có lẽ Leverkusen sẽ phải chờ đợi sự trưởng thành của Bender. Cũng giống như người anh em sinh đôi Sven đang chơi cho Dortmund, Lars mang tố chất của một người Đức điển hình: Mạnh mẽ và bản lĩnh. Có thể kỳ vọng bộ đôi nhà Bender là những Stefan Effenberg mới của bóng đá Đức.
Nói thì dễ, làm mới khó. Đội trưởng Rolfes cùng với huấn luyện viên Dutt sẽ phải chứng minh khả năng tồn tại của Leverkusen trong môi trường không có Vidal bằng thành tích cụ thể trên sân cỏ. Nhiệm vụ ấy bắt đầu từ trận đấu diễn ra vào đêm nay thuộc vòng 1 Cúp quốc gia trên sân của Dynamo Dresden. Đội bóng lừng danh một thời của Đông Đức đang có dấu hiệu trỗi dậy, bằng chứng là họ vừa trở lại đá ở giải hạng Nhì sau 5 năm vắng bóng.
Dynamo Dresden sẽ là liều thuốc thử hợp lý cho Leverkusen trong nỗ lực giải quyết dứt điểm bài toán thay thế Vidal trước khi mùa giải mới của Bundesliga chính thức khởi tranh. Ở vòng đấu đầu tiên, Leverkusen sẽ phải làm khách trên sân của Mainz và ngay sau đó, thầy trò ông Dutt lại phải đối đầu với Bremen.
Dự đoán: 1-3
Hà Minh Chi
Đội hình dự kiến Dresden: Eilhoff - Jungwirth, Bregerie, Stoll, Schuppan - Koch, Fiel, Solga, Heller - Trojan - Fort. Leverkusen: Yelldell - Balitsch, Reinartz, Toprak, Kadlec - L. Bender, Rolfes - Barnetta, Renato Augusto, Schürrle - Derdiyok. Dynano Dresden Dynano Dresden có lẽ là một cái tên không quá xa lạ với đông đảo người Việt Nam từng có dịp sang Cộng hòa Dân chủ Đức học tập hoặc làm việc trước thời điểm bức tường Berlin sụp đổ vào năm 1990. Ở Đông Đức, Dynamo Dresden có thể là một đội bóng tương đối mạnh nhưng trên bình diện nước Đức sau ngày thống nhất, đó chỉ là một tên tuổi khá khiêm tốn. Năm 1991, khi Bundesliga mở rộng thành 20 đội trong vòng 1 mùa để tiến hành thống nhất giải bóng đá vô địch quốc gia sau khi nước Đức đã không còn biên giới ngăn cách, Dynamo Dresden là 1 trong 2 câu lạc bộ, cùng với Hansa Rostock, đại diện cho phần thuộc về Đông Đức trước đây. Dynamo Dresden trụ lại Bundesliga cho đến hết mùa giải 1994-1995 trước khi chìm vào bóng tối của sự quên lãng. Từ mùa giải 2011-2012, Dynamo Dresden sẽ trở lại tranh tài ở hạng Nhì. Sân vận động Gluecksgas vừa được nâng cấp, từng đăng cai tổ chức một số trận đấu thuộc World Cup bóng đá nữ 2011 vừa qua, trong đó có trận Mỹ gặp Brazil ở tứ kết. Có vẻ như Dynamo Dresden đã sẵn sàng cho sự trỗi dậy sau thời gian dài trượt dốc thê thảm, có lúc tưởng chừng sắp biến mất trên bản đồ bóng đá nước Đức. |