(TT&VH)- Chút hy vọng mong manh cuối cùng của Bayern rồi cũng tiêu tan. Chiến thắng 2-1 trên sân nhà trước Stuttgart của Bayern chẳng còn mấy ý nghĩa khi trên sân Freiburg, Leverkusen cũng giành được kết quả tương tự. Trên thực tế, đó là 3 điểm mà Leverkusen “phải” nhận, khi Freiburg không được phép đánh bại đối thủ, bởi huấn luyện viên Robin Dutt còn phải lo cho tương lai của mình. Mùa tới, Dutt sẽ dẫn dắt Leverkusen thay Jupp Heynckes, người sẽ trở lại với Bayern.
Mario Gomez giành danh hiệu Thần công- Ảnh Getty
|
Với 4 chiến thắng và 1 trận hòa, Andries Jonker đã tái lập thành tích “chữa cháy” mà Heynckes từng giành được ở 5 vòng cuối mùa giải 2008-2009. Chỉ khác một điều, Jonker không thể đưa Bayern đi thẳng đến Champions League, trong khi Heynckes từng mang về ngôi á quân. Giờ đây, nhiệm vụ đưa Bayern đến với vòng đấu bảng Champions League lại được trao cho chính Heynckes, với 2 trận play-off tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ, bởi đối thủ sẽ rất nặng.
Trên sân nhà, trong trận derby miền Nam, Bayern là đội bị thủng lưới trước sau pha lập công của Shinji Okazaki. Nhưng rồi Stuttgart cũng không thể trả được món nợ thua 3-6 ở lượt đi, và 3-6 ở vòng 1/8 Cúp quốc gia, bởi Mario Gomez lại tỏa sáng kịp thời. “Super Mario” ghi bàn thắng thứ năm vào lưới đội bóng cũ qua 3 trận ở mùa giải này và giành danh hiệu Vua phá lưới với 28 lần lập công. Số phận trận đấu được định đoạt khi Bastian Schweinsteiger ấn định tỷ số 2-1.
Thất bại ở mục tiêu cuối cùng, giành ngôi á quân, dường như đã nằm trong dự liệu của Bayern. Họ đã chấp nhận một mùa giải bỏ đi, và đang quyết tâm làm lại với những bản hợp đồng mới. Sau thủ môn Manuel Neuer là tiền đạo Nils Petersen, rồi hậu vệ Fabio Coentrao, tiền vệ Arturo Vidal... Dù phải mạo hiểm ở vòng play-off nhưng dù sao đi nữa, với lực lượng và kinh nghiệm sẵn có, các đối thủ mới phải ngại Bayern. Phần chủ động vẫn sẽ thuộc về thầy trò ông Heynckes trong mùa Hè tới.
H.M.C