02h30 ngày 27/1, Aachen - Bayern: Hy vọng cuối cùng

26/01/2011 11:45 GMT+7 Google News

(TT&VH)- Khi cơ hội xưng vương ở Bundesliga và Champions League đang ngày một nhỏ dần, cúp Quốc gia hiện ra như một chiếc phao giúp thầy trò HLV Louis van Gaal cứu vớt một mùa giải tồi tệ.

Tại Bundesliga, Bayern vừa leo lên vị trí thứ 4, nhưng hiện vẫn còn kém đội đầu bảng Dortmund 14 điểm. Đoàn quân của HLV Juergen Klopp vẫn đang duy trì được một phong độ hủy diệt, nên cơ hội để “Hùm xám” bắt kịp gần như không còn. Trong hoàn cảnh Leverkusen và Hamburg cũng bắt đầu tăng tốc, mục tiêu giành vé dự Champions League mùa tới là hợp lý hơn cả.

Tại Champions League, giữa tháng Hai , Bayern sẽ đối đầu với ĐKVĐ Inter Milan, đội đã đánh bại họ mùa trước. Tuy CLB của Italia đã sa sút rất nhiều so với hơn nửa năm trước, nhưng bản thân “Hùm xám” cũng mất nhiều nanh vuốt nên khả năng đi sâu vẫn còn là dấu hỏi lớn. Vì vậy, chắc chắn gã khổng lồ xứ Bavaria sẽ dồn sức cho sân chơi cúp Quốc gia, nơi chỉ còn Schalke là đối thủ đáng ngại.

Cuối tuần qua, Bayern đã đánh bại Kaiserslautern, đội vô địch giải hạng Nhì mùa trước, 5-1. Thế nên một đội bóng chỉ xếp thứ 10 ở sân sau của Bundesliga như Alemannia Aachen rõ ràng không phải là đối thủ xứng tầm của “Hùm xám”. Thêm một chiến thắng hoành tráng nữa sẽ giúp cho Bayern thêm tự tin trước khi bước vào cuộc chiến với Bremen diễn ra cuối tuần này hay xa hơn là màn tái đấu với Inter vào tháng tới. 

Bayern đang trở lại với “hiệu ứng Robben”, nhưng Cúp QG là mặt trận khả dĩ nhất của họ lúc này- Ảnh Getty

Loạn đội hình

Mùa bóng năm nay Bayern tiếp tục sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 đã mang lại những thành công rực rỡ ở mùa trước. Tuy nhiên, do bị cơn bão chấn thương tàn phá nên gần như cứ mỗi vòng, HLV này lại phải thay đổi đội hình thi đấu. Vì vậy, có không ít cầu thủ thường xuyên phải đá ở những vị trí khác nhau. Chẳng hạn, Anatoliy Tymoshchuk hết chơi tiền vệ trụ lại bị đẩy xuống sắm vai trung vệ, hay Daniel Pranjic hiện cũng không rõ mình là hậu vệ trái hay tiền vệ trung tâm.    

Về cơ bản, Tymoshchuk hay Pranjic vẫn chơi tròn vai nhưng rõ ràng việc phải đóng quá nhiều vai khiến những cầu thủ này không thể hiện được hết khả năng, nhất là khi năng lực của họ cũng có giới hạn. Trong trận gặp Kaiserslautern, Tymoshchuk đã có một pha đỡ trượt bóng khá thô thiển, tạo điều kiện cho đội khách ghi bàn. Phải chăng cầu thủ người Ukraine nghĩ mình đang chơi ở giữa sân nên có sai lầm thì hàng thủ vẫn có thể sửa chữa?

Ngoài ra, việc để các cầu thủ thay đổi vị trí liên tục cũng khiến cho đối tác của họ gặp nhiều khó khăn. Holger Badstuber chắc chắn sẽ mất rất nhiều thời gian để làm quen với việc đá cặp cùng Daniel van Buyten, Tymoshchuk rồi Breno. Trong giai đoạn thử nghiệm, sai lầm dĩ nhiên sẽ xảy ra nhiều hơn còn sự ăn ý là điều khó có thể trông chờ.

So với trình độ chung của Bundesliga, các cá nhân của Bayern đủ sức hóa giải được các đối thủ “tép riu” như Aachen. Tuy vậy, khi đối đầu với những đại gia hùng mạnh, có lực lượng trội hơn hẳn, hiển nhiên “Hùm xám” phải kết hợp nhịp nhàng các cá nhân lại để tạo ra sức mạnh tập thể, giống như cách HLV Joachim Loew xây dựng nên “Die Mannschaft”. Mùa giải sắp bước vào giai đoạn khốc liệt nên đây là thời gian để HLV Van Gaal tìm ra một đội hình ưng ý và trận đấu với Aachen là bước đầu tiên trong quá trình đó.

Dự đoán: 0-3

Trần Khánh An


Đội hình dự kiến

Aachen: Hohs - Demai, Stehle, Feisthammel, Achenbach - Kratz - Hoeger, Arslan, Radjabali-Fardi - B. Auer, Stieber.

Bayern: Kraft - Lahm, Breno, Badstuber, Luiz Gustavo - Pranjic, Tymoshchuk - Robben, Schweinsteiger, T. Mueller - Gomez.

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm