Đá bù vòng 1/8 cúp quốc gia Đức: Lakic chuộc lỗi

21/01/2011 10:59 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Chỉ 3 ngày sau khi nhận thẻ đỏ khiến đội nhà phải chật vật mới cầm chân được Cologne 1-1 ở vòng 18 Bundesliga, Srdjan Lakic đã chuộc lỗi bằng một cú hat-trick giúp Kaiserslautern giành quyền vào tứ kết Cúp quốc gia.

Ở Kaiserslautern những ngày này, Lakic là cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Đầu tiên, anh là chân sút số 1 của đội bóng tân binh tại Bundesliga ở giai đoạn lượt đi, với 11 pha lập công. Những bàn thắng đều đặn của Lakic không chỉ giúp Kaiserslautern có chỗ đứng trong khu vực an toàn trên bảng xếp hạng giải vô địch quốc gia Đức mà còn đưa anh lên vị trí ngôi sao, được nhiều đội bóng khác để mắt đến. Wolfsburg đã liệt Lakic vào vị trí số 1 trong danh sách những ứng viên thay thế Edin Dzeko, người vừa chuyển sang khoác áo Wolfsburg. Tiếp đến, trong ngày khai màn lượt về, Lakic lĩnh thẻ đỏ ở phút 39 khi đội bóng của anh đang bị Cologne dẫn 1-0 ngay trên sân nhà. Rất may, Jan Moravek đã mang lại 1 điểm cho Kaiserslautern bằng pha lập công ở hiệp 2.

Srdjan Lakic lập hat-trick, đưa Kaiserslautern vào tứ kết - Ảnh Getty

Ở chuyến làm khách của Koblenz rạng sáng qua, Lakic khiến người hâm mộ Kaiserslautern bực tức khi anh đá hỏng quả penalty ở phút 37, trong tình cảnh đại diện của Bundesliga sớm bị đối thủ vượt lên dẫn trước 1 bàn. Tuy nhiên, sau đó Lakic đã kịp lập công chuộc tội, xoa dịu những cái đầu nóng. Đầu hiệp 2, Kaiserslautern khẳng định sự vượt trội của một đội bóng Bundesliga so với đội thủ hạng Ba khi ghi liền 4 bàn vào lưới Koblenz chỉ trong vòng 11 phút. Lakic lập một cú hat-trick để cùng với pha lập công của Nemec mang về cho Kaiserslautern chiến thắng đậm đà 4-1 cùng tấm vé vào chơi vòng tứ kết. Ở vòng tứ kết, Kaiserslautern sẽ làm khách trên sân của Duisburg, đội bóng đang chơi khá hay tại giải hạng Nhì.

Cùng giành vé đi tiếp như Kaiserslautern là Nuremberg. Đội bóng đang chơi ở Bundesliga cũng vượt qua một đối thủ hạng Ba là Kickers Offenbach. Để lại sau lưng nỗi buồn thất thủ 0-1 trước Gladbach ngay trên sân nhà ở Bundesliga cuối tuần qua, Nuremberg đã đứng lên với một cú đúp của Timmy Simons. Tuy nhiên, đối thủ sắp tới của Nuremberg ở vòng tứ kết lại không hề nhẹ nhàng một chút nào. Họ sẽ phải làm khách trên sân của Schalke, 1 trong 2 ứng viên nặng ký cho danh hiệu vô địch, cùng với đội bóng đang bảo vệ Cúp là Bayern. Do một loạt các đối thủ lớn đã rớt lại phía sau, sân chơi Cúp quốc gia giờ chỉ còn lại Schalke và Bayern là đủ sức làm mưa, làm gió. Nuremberg, Kaiserslautern, Cottbus, Hoffenheim, Duisburg hay Aachen rõ ràng không phải là đối thủ xứng tầm với 2 “đại gia” nói trên.

Vì điều kiện thời tiết mùa Đông khắc nghiệt, tuyết rơi quá dày mà các trận Koblenz - Kaiserslautern và Offenbach - Nuremberg ở vòng 1/8 phải dời từ ngày 20-21/12/2010 sang đến ngày 20/1/2011. Dù sao đi nữa, Kaiserslautern và Nuremberg cũng đã được nhận phần thưởng xứng đáng cho một tháng chờ đợi thêm, là tấm vé dự vòng tứ kết.

    Hà Minh Chi 

Tứ kết Cúp quốc gia

Thứ Tư, ngày 26/01/2011

02h30 Schalke - Nuremberg

Thứ Năm, ngày 27/01/2011

01h00 Cottbus - Hoffenheim Duisburg - Kaiserslautern

02h30 Aachen - Bayern

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm