Chuyển nhượng mùa Đông: Đóng băng vì thiếu tham vọng

13/01/2011 11:13 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Đã mở cửa được gần hai tuần nhưng thị trường chuyển nhượng mùa đông ở Bundesliga gần như đóng băng. Bayern, không bỏ ra một xu nào để mua sắm hồi mùa hè, là đội duy nhất dám bỏ ra một khoản tiền lớn (15 triệu euro) để tăng cường lực lượng. Các đội bóng còn lại hoặc “ngủ đông”, không tham gia bất kỳ một hoạt đông mua bán nào hoặc đành phải tạm hài lòng với những bản hợp đồng bèo bọt hay đi mượn. Tính đến thời điểm này, 18 CLB của Bundesliga mới chi 21,8 triệu euro vào thị trường chuyển nhượng.

Vừa có sao mới, Bundesliga đã mất ngay sao cũ- Ảnh Getty

Việc “chợ cầu thủ” ở Bundesliga đìu hiu như chợ chiều không phải bởi lực lượng của các đội bóng đã rất ổn mà chủ yếu do họ không có nhiều tham vọng. Chẳng hạn, Bremen, đang xếp thứ năm từ dưới lên, hiện có vấn đề từ hàng thủ tới hàng công. Thế nhưng thay vì dốc túi để mang về các hảo thủ, lãnh đạo đội bóng này lại bán đi Hugo Almeida, chân sút số một của đội bóng ở lượt đi, do hợp đồng với tiền đạo này chỉ còn nửa mùa. Mùa trước mất Diego. Mùa này lại bán nốt Mesut Oezil và Almeida.

Tham vọng của đội giành Đĩa bạc mùa 2003-2004 đang bị đặt dấu hỏi.    Một ví dụ khác là trường hợp của Hoffenheim. Với sự dẫn dắt của HLV tài năng Ralf Rangnick, đội bóng này hoàn toàn có thể trở thành một thế lực đáng gờm ở Bundesliga nếu được tăng cường thêm vài cầu thủ đẳng cấp. Thế nhưng chủ tịch của Hoffenheim không những chẳng mua thêm lại còn bán đi các gương mặt ưu tú nhất nhằm gỡ gạc lại 100 triệu euro bị thua lỗ trong bốn năm qua. Mùa hè, Dietmar Hopp bán Carlos Eduardo cho Rubin Kazan với giá 20 triệu euro. Mùa Đông, vị chủ tịch này đẩy nốt Luiz Gustavo sang Bayern để lấy 15 triệu euro. Chính điều này đã khiến HLV Rangnick tức giận xin từ chức dù ông đã bỏ nhiều công sức để gây dựng Hoffenheim thành một chú ngựa ô từ một đội bóng hạng Ba.

Thiếu đầu tư nên chất lượng của Bundesliga, dù đã được cải thiện khá nhiều so với trước nhờ sự tiến bộ vượt bậc của các cầu thủ trẻ, vẫn còn kém các giải đấu khác như Premier League hay Liga BBVA. Vì vậy, cứ mỗi kỳ chuyển nhượng, các ngôi sao của giải vô địch Đức lại nối đuôi nhau tìm miền đất mới. Hồi đầu mùa, Oezil và Sami Khedira đã cập bến Real Madrid. Đến giờ, Edin Dzeko cũng bỏ Wolfsburg để sang Man. City nhằm chinh phục các đỉnh cao. Nếu các đội bóng Đức tiếp tục đầu tư nhỏ giọt như hiện giờ, có lẽ tương lai sẽ còn nhiều ngôi sao dứt áo ra đi.

Trần Khánh An


Trạm trung chuyển?

Mùa bóng năm nay, nhiều ngôi sao đã rời Bundesliga. Đó là một tin buồn với các nhà tổ chức nhưng lại là tin vui với nhiều CLB bởi họ đã thu được số tiền lời rất lớn. Chẳng hạn, Wolfsburg chỉ phải bỏ ra 4 triệu euro để mua Dzeko nhưng bán được tới 35 triệu euro. Hoffenheim cũng lời 12 và 14 triệu euro khi bán Eduardo và Gustavo. Với bản tính chặt chẽ cộng với thành công của những vụ “mua rẻ bán đắt” thời gian qua, có lẽ nhiều CLB Đức nên chuyển sang hoạt động như các trạm trung chuyển, giống nhiều đội bóng ở Bồ Đào Nha.

Top 5 vụ chuyển nhượng

Tên Đến Từ Giá

Dzeko Man. City Wolfsburg 35*

Gustavo Bayern Hoffenheim 15

Firmino Hoffenheim Tombense 4

Avdic Bremen IF Elfsborg 2,2

Hugo Almeida Besiktas Bremen 2

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm