Hướng đến giai đoạn lượt về Bundesliga: Cuộc chia ly màu trắng

27/12/2010 11:45 GMT+7 Google News

(TT&VH) -  Phiên chợ cầu thủ mùa Đông của bóng đá châu Âu chưa chính thức mở cửa nhưng Bundesliga đã chắc chắn nói lời chia tay với 2 cầu thủ ít nhiều có tiếng tăm: trung vệ Martin Demichelis rời Bayern sang Magala và tiền đạo Hugo Almeida rời Bremen đến Besiktas.

Do không còn nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Louis van Gaal nữa, trung vệ người Argentina sẽ được Bayern đem cho Magala mượn, kèm theo điều khoản cho phép đối tác Tây Ban Nha mua đứt với giá 3 triệu euro vào cuối mùa giải, nếu Demichelis có thể giúp đội bóng mới trụ hạng thành công. Sau 7 năm gắn bó với Bayern, Demichelis rời Allianz Arena trong tư thế của một kẻ thất bại, dù đã có những thời điểm anh đóng góp không nhỏ vào thành công của đội bóng số một nước Đức dưới triều đại của huấn luyện viên Felix Magath cũng như Louis van Gaal. Việc đẩy Demichelis đi sẽ giúp Bayern giảm bớt một chút gánh nặng quỹ lương, bởi Magala sẽ phải thanh toán tiền công cho trung vệ người Argentina, nhưng có thể để lại những hậu quả khó lường trước.

Demichelis rời Bayern trong tư thế của kẻ thất bại, Ảnh Getty

Đội hình Bayern vốn đã thiếu chiều sâu, đặc biệt ở tuyến phòng thủ, nay không còn Demichelis, nguy cơ thiếu hụt lực lượng càng trở nên nghiêm trọng hơn. Dù sao đi nữa, Demichelis cũng là một tài năng đã được thừa nhận và có rất nhiều kinh nghiệm ở đấu trường châu Âu. Ngay cả khi ông Van Gaal mua về một vài hậu vệ mới trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới, vấn đề chưa hẳn sẽ được giải quyết một cách ổn thỏa. Rất khó để tìm một cầu thủ đẳng cấp trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông, trừ khi một đội bóng chấp nhận trả rất nhiều tiền. Điều đó rất khó xảy ra ở Bayern, mà giải pháp sử dụng các cầu thủ trẻ thì thậm chí còn mạo hiểm hơn cả việc dùng Demichelis, vốn từng là tội đồ trong trận chung kết Champions League với Inter ở mùa giải vừa qua.

Sau nhiều lời đồn thổi về tương lai, cuối cùng Hugo Almeida cũng đã đặt chân đến Besiktas với mức phí chuyển nhượng 2 triệu euro, theo bản hợp đồng có thời hạn 3 năm rưỡi. Trước đó, báo chí Tây Ban Nha và Đức đều khẳng định, tiền đạo người Bồ Đào Nha này được cả Real Madrid lẫn Valencia để mắt đến. Sẽ hết hạn hợp đồng với Bremen vào mùa Hè tới là nguyên nhân khiến Hogo Almeida được các đội bóng săn đón, nhưng thân phận “thấp cổ, bé họng” khiến Besiktas không thể chờ đợi lâu hơn và đành phải móc hầu bao. Tiền đạo 26 tuổi chia tay Bremen sau 4 năm gắn bó bằng trận thắng đương kim vô địch Inter 3-0 ở vòng bảng Champions League, diễn ra ngay sau khi anh lập hat-trick rồi nhận thẻ đỏ trong trận thắng St. Pauli 3-0 ở Bundesliga.

Cũng là tiền đạo nhưng trẻ và xuất sắc hơn nhiều so với Hugo Almeida, Edin Dzeko đang được rất nhiều đội bóng lớn săn đón. Man City đã ra giá 45 triệu euro nhưng Wolfsburg vẫn chưa đồng ý bán đội trưởng của mình. Trong khi đó, Dzeko lại tỏ ra lấp lửng về tương lai khi không nhắc đến nhiều về việc chuyển đến City of Manchester. Thậm chí, trên tờ Corriere dello Sport của Italia, tiền đạo người Bosnia được trích lời rằng anh sẽ ở lại Wolfsburg cho đến tháng 6 và sẽ đặt chân đến Serie A trong mùa Hè tới. “Tôi muốn đá ở giải vô địch mà Andriy Shevchenko và Ronaldo từng thi đấu”. Chỉ có điều, anh không chỉ rõ Ronaldo nào, bởi Shevchenko từng đá ở cả 2 giải vô địch Italia cũng như Anh, và nếu là Ronaldo “béo” của Brazil thì giải đấu mà anh muốn nói đến là Serie A, nhưng nếu là Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha, đó phải là Premier League.

Danh sách những cầu thủ có khả năng rời câu lạc bộ hiện tại ở Bundesliga trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới còn rất dài, bao gồm hai cầu thủ người Hà Lan của Bayern, tiền vệ Mark van Bommel và hậu vệ Edson Braafheid; cũng như một người Hà Lan khác ở Hamburg là tiền vệ Eljero Elia, hay ngôi sao người Serbia Zdravko Kuzmanovic ở Stuttgart. Giữa mùa Đông tuyết trắng bao phủ, các cuộc chia ly phần lớn vì những lý không mong đợi, càng trở nên thê lương.

11 Schalke có lẽ sẽ là đội bóng thanh lọc đội hình mạnh nhất trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới. Huấn luyện viên Felix Magath dự kiến sẽ loại rất nhiều cầu thủ, gồm Nicolas Plestan, Jemaine Jones, Alexander Baumjohann, Albert Streit, Sergio Escudero, Mario Gavranovic, Junmin Hao, Ibraimi, Vasileios Pliatsikas, Hans Sarpei hay Ciprian Deac. Những người này bị Magath đánh giá hoặc tài năng hạn chế, hoặc có thái độ tập luyện và thi đấu thiếu tích cực. Việc tống khứ những cầu thủ này vừa giúp đội hình của Schalke tinh gọn, vừa giảm đáng kể khoản lương phải trả. Riêng Albert Streit đã ngốn mất 2,3 triệu euro mỗi năm dù chẳng mấy khi anh ra sân thi đấu cho đội bóng thành Gelsenkirchen.


Đông Hà

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm