Kết thúc vòng đấu, chỉ có vỏn vẹn hai đội bóng chủ nhà nở nụ cười mãn nguyện: Tân binh Kaiserslautern tiếp tục gây bất ngờ bằng việc đ
ánh bại đương kim vô địch Bayern và Bremen đứng dậy bằng chiến thắng trước Cologne. Những đội chủ nhà còn lại, từ yếu cho đến mạnh, đều đón nhận những thất bại, từ nhẹ nhàng cho đến thảm hại. Đau đớn nhất phải kể đến là thất bại của Wolfsburg trước Mainz trong ngày ra mắt của Diego. Tân binh người Brazil thậm chí đã ghi bàn giúp “Bầy sói” vượt lên dẫn trước 3-0 ở 30 phút đầu tiên, nhưng anh đã không thể giúp đội bóng mới thu về dù chỉ một điểm ít ỏi trên sân nhà Volkswagen Arena. Diego và các đồng đội đã bất lực nhìn Mainz lội ngược dòng một cách vô cùng ngoạn mục, lật ngược tình thế để giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 4-3.
|
Leverkusen là đội gánh chịu thất bại với tỷ số kinh hoành - Ảnh AP |
Không đến mức đau đớn như
Wolfsburg nhưng Schalke cũng muối mặt khi để Hannover vượt qua ngay trên sân nhà, trong trận đấu đầu tiên của Raul Gonzalez ở Veltins Arena. Sự có mặt của ngôi sao người Tây Ban Nha làm khán đài Veltins Arena vốn đã sôi động lại càng thêm phần sôi động, nhưng chưa giúp được Schalke có được điểm đầu tiên trong mùa giải mới. Có vẻ như huấn luyện viên Felix Magath đã phạm quá nhiều sai lầm trong việc xử lý hàng phòng ngự, vốn là điểm mạnh của Schalke mùa trước. Trung vệ Heiko Westermann chuyển sang Hamburg đã để lại khoảng trống lớn trước khung thành của thủ môn Manuel Neuer mà tân binh Christoph Metzelder không thể lấp đầy. Thời kỳ đỉnh cao phong độ, Metzelder là niềm hy vọng của bóng đá Đức nhưng chấn thương liên tiếp cùng những năm tháng ngồi dự bị ở Real Madrid khiến anh chẳng còn là chính mình.
Tiếp bước những đội chủ nhà thất trận trong đêm thứ Bảy, cả Leverkusen lẫn Dortmund đều phải hứng chịu thất bại trong đêm Chủ nhật. Ngày tái xuất của Michael Ballack ở BayArena sau tám năm xa cách được đánh dấu bằng trận thua nặng nề của Leverkusen trước Gladbach với tỷ số của một set tennis, 3-6. Nỗi buồn của Ballack trong những ngày qua như bị nhân đôi khi anh vừa không có tên trong danh sách đội tuyển Đức dự vòng loại EURO 2012 của huấn luyện viên Joachim Loew, một bước đi có thể dẫn tới cuộc chia tay vĩnh viễn giữa tiền vệ 33 tuổi này và “Mannschaft”. Trong trận thua thê thảm trước Gladbach, lỗi không nằm quá nhiều ở Ballack khi mà hàng thủ của Leverkusen, dưới sự chỉ huy của trung vệ đội trưởng Sami Hyypia, đã chơi vô vùng tệ hại. Chính hậu vệ người Phần Lan mới là tử huyệt của Leverkusen, dẫn đến kết cục của một set tennis tại sân bóng BayArena.
Trắng tay trước Dortmund trong cuộc chiến giữa hai đội cùng đường, Stuttgart khép lại một vòng đấu thảm hại của Bundesliga mùa giải 2010-2011. Hai tuần nghỉ sắp tới, để nhường sân chơi cho đội tuyển quốc gia ở vòng loại EURO 2012, là cơ hội để các đội siết lại đội ngũ và lối chơi, trước khi bước vào chặng đua tiếp theo với sự xen lẫn giữa mặt trận Bundesliga và đấu trường châu Âu.
Hà Minh Chi