20h30 ngày 28/8, Schalke - Hannover: Khi Raul không phải là tất cả

28/08/2010 11:20 GMT+7 Google News
(TT&VH)- Trong một bài trả lời phỏng vấn trên tờ Kicker mà TT&VH Cuối tuần số 34 ra ngày 20/8/2010 đã giới thiệu cùng bạn đọc, Raul Gonzalez nói rằng anh rất háo hức chờ đợi trận đấu đầu tiên trên sân nhà của Schalke. Giây phút đó cuối cùng cũng sẽ đến vào đêm nay, khi Veltins Arena đón tiếp các vị khách từ Hannover.

Raul Gonzalez chính là niềm hy vọng lớn nhất của Schalke trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè sắp sửa khép lại. Giành được chữ ký của “Hoàng tử thành Madrid” quả là một chiến công đặc biệt của huấn luyện viên Felix Magath khi mà có không ít đội bóng lớn trải thảm đỏ mời chào tiền đạo lừng danh nhưng chưa hẳn hết thời này. Nhưng cũng vì tên tuổi quá lớn mà vô hình trung, Raul phải mang trên mình gánh nặng giúp Schalke giành chiếc Đĩa bạc, danh hiệu mà người Gelsenkirchen đã chờ đợi suốt hơn nửa thế kỷ
Lối chơi của Schalke không thể dựa hoàn toàn vào Raul- Ảnh Getty
qua. Magath đã tạo ra một đội bóng trẻ đầy tài năng ở Veltins Arena, nhưng ông cần thêm yếu tố kinh nghiệm để hiện thực hóa mục tiêu giành chức vô địch Bundesliga. Thế nên, bên cạnh Raul, Magath vừa hoàn tất bản hợp đồng với lão tướng Hans Sarpei từ Leverkusen.


Tuy nhiên, bóng đá là một môn thể thao mang tính tập thể, với 11 con người trên sân phải gắn bó và phối hợp chặt chẽ với nhau thành một thể thống nhất, dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên. Raul có thể là một ngôi sao sáng, nhưng anh không phải là tất cả. Nhìn những bước chạy khổ sở của Raul trong trận đấu trên sân của Hamburg, hẳn nhiều người phải suy nghĩ lại. Ở tuổi 34, sức khỏe của Raul không thể sánh được với những đồng đội kém anh đến cả một con giáp. Khó khăn hơn cho Raul khi anh không nhận được sự hỗ trợ tích cực từ các tiền vệ chơi ở phía sau, trong hoàn cảnh hậu vệ đối phương không để anh rời xa dù chỉ là nửa bước chân. Hamburg đã làm tốt việc chia cắt Raul với phần còn lại, khiến hàng tấn công của Schalke lâm vào bế tắc, đến mức không thể sửa chữa sai lầm do các hậu vệ gây ra.

Cái thiếu của Schalke đã bộc lộ, đó là một trung phong cắm thực thụ và một tiền vệ dẫn dắt lối chơi. Raul, hay Farfan cũng như Edu, không phải là mẫu tiền đạo cắm đúng nghĩa và luôn cần một người đá cao hơn để thu hút hậu vệ đối phương, tạo ra khoảng trống. Sau khi để Kevin Kuranyi sang Dynamo Moskva, Magath vẫn chưa mang về một người thay thế. Ông đã nhắm đến Guillaume Hoarau của PSG và Julio Baptista của AS Roma, nhưng không ai đặt chân đến Veltins Arena. Ngoài ra, để có thể tận dụng hết khả năng của Raul thì Schalke cần một tiền vệ ở khu vực trung tâm có khả năng chuyền bóng tốt. Raul sẽ không là gì cả nếu anh phải thường xuyên lùi sâu để tự tìm bóng cho mình. Đã từ lâu Magath luôn để mắt đến Zvjezdan Misimovic, học trò cưng của ông tại Wolfsburg. Giờ đây, khi Wolfsburg vừa giành được Diego, phải chăng cơ hội để đưa Misimovic về Veltins Arena đã chín muồi?

Thất bại trước Hamburg trong ngày ra quân là một đòn đau giáng vào tham vọng của Schalke. Nhưng con đường dẫn đến vinh quang vẫn thênh thang chào đòn thầy trò Magath. Điều quan trọng là Schalke phải hành động kịp thời trong những ngày ngắn ngủi còn lại của thị trường chuyển nhượng mùa Hè, bởi chỉ một mình Raul là không đủ cho giấc mơ giành Đĩa bạc.

Dự đoán: 2-0

Hà Minh Chi

Lực lượng

Schalke: Vắng Hoogland, Hoewedes.
Hannover: Vắng Andreasen, Lala.

Đội hình dự kiến

Schalke: Neuer - Uchida, Papadopoulos, Metzelder, Schmitz - Jones - Moritz, Rakitic - Farfan, Edu, Raul.
Hannover: Fromlowitz - Cherundolo, Haggui, Pogatetz, C. Schulz - Schmiedebach, Pinto - Stoppelkamp, Rausch - Ya Konan, Abdellaoue.

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm