Bremen tụt xuống cuối bảng: Tự tin đã đi theo… Oezil?

Thứ Hai, 23/08/2010 11:23 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) -Đánh bại Sampdoria một cách thuyết phục ở lượt đi play-off Champions League, để rồi thảm bại ngay khi trở về Bundesliga. Trận thua nặng nề trước Hoffenheim không những có thể làm những CĐV Bremen liên tưởng đến khoảng trống mà Mesut Oezil để lại, mà còn là tín hiệu xấu cho Bremen trước chuyến làm khách trước Sampdoria sau đây 4 ngày. Kết quả này đã đẩy Bremen xuống đáy bảng xếp hạng, và đưa Hoffenheim lên đỉnh.

HLV Thomas Schaaft bực tức: “Chúng tôi chỉ chơi bóng trong đúng 3 phút, để rồi buông xuôi tất cả từ đó!”. Quả penalty thành bàn của Torsten Frings ngay ở phút thứ 3 tưởng chừng sẽ là điểm tựa tâm lý trên sân khách cho Bremen, hóa ra lại kích nổ “quả bom nguyên tử” Hoffenheim. Sức ép mà chủ nhà tạo ra sau đó hoàn hảo về mọi mặt, ấn tượng đến nỗi sau khi trận đấu kết thúc, HLV Ralf Rangnick đã không tiếc lời ngợi khen các học trò: “Chúng tôi đã ép cho họ không còn… không khí mà thở, nói gì đến đá bóng”.


Bremen tụt xuống cuối bảng Bundesliga sau trận thua Hoffenheim, Ảnh Getty

Bộ ba Salihovic – Ibisevic – Ba của Hoffenheim đã chơi quá hay và hoàn toàn làm lu mờ bộ ba của Bremen, bao gồm Hunt – Pizarro – Almeida. HLV Schaaft đã sai lầm khi bố trí đến 3 cầu thủ có khuynh hướng làm bàn, trong khi hàng tiền vệ không hề có sức sáng tạo, còn cơ bắp của Frings lẫn Borowski trở thành trò cười trước sự khéo léo và nhuần nhuyễn trong những tình huống phối hợp tấn công của bộ ba bên phía Hoffenheim.

Hiệp 2, khi Marin vào sân thay Hunt, tình hình cũng không có gì sáng sủa hơn. Tiền vệ cánh nhỏ con này, trên lý thuyết, sẽ chơi thay vị trí mà Oezil bỏ lại, nhưng rõ ràng lối chơi còn lắt nhắt và thiên về tốc độ của anh chưa thể cung ứng được “chất xám” cho hàng công Bremen. Sau Diego, Bremen có Oezil. Sau Oezil, những gì Marin đang thể hiện cho thấy anh vẫn chưa sẵn sàng để đi vừa đôi giày mà tiền vệ gốc Thổ bỏ lại.

Hơn thế, diện mạo kém cỏi bất thường của Bremen trên sân khách có lẽ đang khiến HLV Schaaf lo lắng phát sốt: “Bremen đang ở đáy phong độ. Thất bại này làm tôi nhớ đến trận thua 0-3 ngay trận mở màn trên sân của Bielefeld năm 2002”. 4 ngày nữa, Bremen sẽ hành quân sang Italia dự trận lượt về play-off Champions League, và cho dù lượt đi trên sân nhà, họ đã tạo được tỉ số 3-1 khá an toàn, thì GĐTT Klaus Allofs vẫn lo lắng ra mặt khi chứng kiến trận thua trước Hoffenheim: “Đó là trận đấu trị giá 15 triệu euro (tiền thưởng cho đội lọt vào vòng bảng Champions League – TT&VH). Nếu chúng tôi vẫn chơi tồi thế này, cách biệt đã tạo ra có lẽ là không đủ an toàn”.

BC

0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.