Vườn ươm & viện dưỡng lão

01/08/2010 19:04 GMT+7 Google News
(TT&VH Cuối tuần) - Có hai xu thế rõ rệt đang diễn ra ở Bundesliga: Trẻ hóa và lão hóa. Một mặt, các đội bóng ở Bundesliga liên tục giới thiệu những cầu thủ trẻ đầy triển vọng từ lò đào tạo của mình. Mặt khác họ thi nhau lôi kéo những ngôi sao sắp hết thời từ các giải đấu khác. Giờ đây, giải vô địch quốc gia Đức vừa mang hình ảnh của một vườn ươm, lại vừa giống một viện dưỡng lão.


Thomas Mueller - tài năng trẻ của bóng đá Đức - Ảnh Getty

Vườn ươm


Trong vài năm gần đây, số lượng các cầu thủ trẻ thuộc diện “của nhà trồng được” ra mắt thành công ở các đội bóng tại Bundesliga ngày càng đông đảo. Đơn cử như mùa giải vừa qua, Bayern đã giới thiệu thành công hậu vệ Holger Badstuber hay tiền đạo Thomas Mueller, Leverkusen có tiền vệ Toni Kroos (thực chất là một sản phẩm được Bayern cho mượn) hay hậu vệ Daniel Schwaab và tiền vệ Lars Bender, còn Schalke có nguyên một dàn cầu thủ ở lứa tuổi U21 tung hoành ngang dọc. Những cầu thủ trẻ ấy đã góp phần quan trọng giúp Bayern đoạt chức vô địch Bundesliga, Cúp quốc gia và lọt vào trận chung kết Champions League, giúp Leverkusen dẫn đầu Bundesliga trong một chặng đường rất dài và giúp Schalke đến với ngôi á quân Bundesliga trong mùa giải đầu tiên dưới triều đại của huấn luyện viên Felix Magath.

Sự nở rộ của các cầu thủ trẻ tại Bundesliga trong vài năm qua là hệ quả từ một chương trình đào tạo và phát triển tài năng, được Liên đoàn bóng đá Đức bắt tay cùng các câu lạc bộ tiến hành từ năm 2000, khi người Đức nhận thấy sự thiếu hụt lực lượng kế cận một cách rõ rệt sau thất bại ở World Cup 1998 cũng như EURO 2000. Không chỉ giúp các câu lạc bộ thăng tiến ở các đấu trường, những tài năng mới chớm nở còn giúp bóng đá Đức thống trị các giải đấu trẻ ở châu Âu trong năm vừa qua, từ U17, U19 đến U21. Sự phát triển của các cầu thủ trẻ nằm trong một kế hoạch dài hơi, được liên kết chặt chẽ với nhau và hệ quả tiếp theo là thành công của đội tuyển Đức ở World Cup 2010. Với dàn cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử tham dự giải vô địch bóng đá thế giới của mình, người Đức đã tạo nên một cơn sốt trên đất Nam Phi. Những Mesut Ozil hay Thomas Mueller đã tỏa sáng và trở thành những ngôi sao thực sự, góp phần giúp “Mannschaft” bảo vệ thành công vị trí thứ ba thế giới mà họ từng giành được ở World Cup 2006 cũng với một đội hình được trẻ hóa mạnh mẽ.

Viện dưỡng lão

Người già là một vấn đề lớn của xã hội Đức khi dân số không ngừng tăng trưởng với tỷ lệ âm trong nhiều năm qua. Số lượng người già ở Đức liên tục tăng, khiến các viện dưỡng lão phải mọc lên ở khắp nơi để chăm sóc những người cao tuổi, không có hoặc sống xa con cái. Bóng đá Đức chưa đến mức bi kịch như những viện dưỡng lão, song xu thế trên thị trường chuyển nhượng trong thời gian qua cho thấy, Bundesliga đang trở thành điểm hạ cánh ưa thích của những ngôi sao sắp hết thời. Ở góc độ này, có vẻ như Bundesliga đang thành công hơn giải vô địch Qatar cũng như giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) trong việc thu hút những cầu thủ đã trượt dài ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Trong mùa Hè này, MLS chỉ lôi kéo được ngôi sao người Pháp Thierry Henry thì Bundesliga lại chào đón sự trở về của Michael Ballack cũng như tân binh

Leverkusen, với huấn luyện viên lão làng Jupp Heynckes (65 tuổi, già nhất trong số các huấn luyện viên đang làm việc ở Bundesliga), luôn đi đầu trong việc tuyển những ngôi sao sắp hết thời. Mùa trước, Heynckes đã ký hợp đồng với trung vệ Phần Lan Sami Hyypia từ Liverpool, người đã chơi tương đối tốt ở Leverkusen bất chấp gánh nặng của tuổi 36 đè lên vai. Leverkusen là một đội bóng trẻ nên có lẽ một mình Hyypia là chưa đủ mang lại kinh nghiệm để vượt qua một chặng đường dài, thế là Heynckes lại thuyết phục thành công Ballack trở về với chốn cũ. Sự kết hợp giữa Hyypia ở tuyến phòng ngự và Ballack ở tuyến giữa có thể giúp Leverkusen vững vàng hơn, tránh được sự sa sút không đáng có vì lý do thiếu bản lĩnh và kinh nghiệm ở những giai đoạn nước rút quyết định trong hai mùa giải vừa qua.

Mùa trước, Schalke của Magath là một tấm gương sáng cho công tác trẻ hóa ở Bundesliga. Sân Veltins Arena của đội bóng này được ví như một “vườn ươm”, giới thiệu cả chục cầu thủ lứa tuổi dưới 20 ra đấu trường Bundesliga. Nhưng có lẽ cũng như đồng nghiệp Heynckes với trường hợp của Ballack, Magath nhận thấy một cầu thủ giàu tài năng và kinh nghiệm như Raul có thể giúp ích rất nhiều cho Schalke. Thế là ông đã thuyết phục thành công “Hoàng tử thành Madrid” rời bỏ đội bóng mà anh đã gắn bó suốt 16 năm qua, để đến với Schalke chinh phục thử thách mới trong chặng đường ngắn ngủi còn lại của sự nghiệp. Sự xuất hiện của Raul ở Bundesliga, sau Hyypia và Ballack, là một minh chứng rõ ràng nữa cho xu thế lão hóa ở giải vô địch quốc gia Đức, bên cạnh quá trình trẻ hóa đang diễn ra hết sức mạnh mẽ.

Sự kết hợp khéo léo giữa sức trẻ và kinh nghiệm được kỳ vọng sẽ là chiếc chìa khóa mở ra thành công cho các đội bóng ở Bundesliga. Chính vì thế, người Đức cũng không quá lo lắng, thậm chí mở rộng vòng tay, khi chào đón những danh thủ sắp hết thời như Hyypia, Ballack và Raul. Ở đây, trong mùa Hè này, họ đang tạo ra những cơn sốt...

Đông Hà (Berlin, Đức)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm