Bundesliga: Khan hiếm chân sút nội

Thứ Năm, 29/07/2010 11:30 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH)- HLV Felix Magath của Schalke đang rất vui mừng khi Raul Gonzalez, một tiền đạo thất sủng ở Real Madrid, cuối cùng cũng cập bến Veltins Arena để giúp á quân Bundesliga tăng cường hỏa lực. Nửa năm trước Hamburg cũng hy vọng rất nhiều khi chiêu mộ Ruud van Nistelrooy dù lúc đó cầu thủ này đã ngồi chơi ở sân Santiago Bernabeu đến một năm rưỡi. Có thể thấy các đội bóng ở Bundesliga đang rất khát tiền đạo giỏi, nhất là các chân sút nội.

Không chơi tấn công cống hiến như Brazil hay Hà Lan nhưng bóng đá Đức sản sinh ra không ít tiền đạo giỏi. “Kẻ dội bom” Gerd Mueller với khả năng ghi bàn khủng khiếp là ác mộng của các thủ môn những năm 1970. Karl-Heinz Rummenigge cũng là một chân sút lẫy lừng, từng hai năm liền được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu (1980, 1981). Ở thập niên 90, Rudi Voeller hay
Klose là chân sút số 1 của Đức thập niên qua- Ảnh Getty
Juergen Klinsmann cũng gặt hái không ít vinh quang khi chinh chiến ở những đấu trường hải ngoại. Nhưng khoảng chục năm trở lại đây nước Đức không còn có tiền đạo xuất chúng nào nữa. Danh hiệu Vua phá lưới Bundesliga gần như là cuộc đua của các chân sút ngoại và cũng không có tiền đạo Đức nào được “xuất khẩu” sang các giải đấu lớn hơn như Premier Liegue hay Liga BBVA. Miroslav Klose tuy không quá xuất sắc nhưng cũng là chân sút lớn nhất của bóng đá Đức thập niên qua. Còn những Lukas Podolski, Kevin Kuranyi hay Mario Gomez tuy ít nhiều gây được tiếng vang ở trong nước nhưng ở bên ngoài giải quốc nội thì không được chú ý.


Thiếu các chân sút nội đẳng cấp nên các CLB phải cầu viện các tiền đạo ngoại. Trong 10 năm qua, có đến 8 mùa cầu thủ ngoại giành “Thần công”. Các sát thủ này cũng đóng góp lớn vào thành công của đội nhà. Chức vô địch của Bremen ở mùa 2003-2004, Bayern mùa 2007-2008 hay Wolfsburg mùa 2008-2009 có công lớn của Ailton, Luca Toni hay bộ đôi Grafite-Edin Dzeko. Các CLB nhỏ hơn cũng gặt hái không ít thành quả nhờ những bàn thắng của các chân sút nước ngoài. Hoffenheim trở thành hiện tượng ở giai đoạn đầu mùa 2008-2009 nhờ 18 bàn thắng của tiền đạo người Brazil Vedad Ibisevic. Sau bao năm lóp ngóp ở giữa bảng xếp hạng, Dortmund cũng đã được dự cúp châu Âu mùa này nhờ mùa trước đã mang về tay săn bàn người Paraguay Lucas Barrios. Thành công như vậy nên không khó hiểu khi kỳ chuyển nhượng này các đội bóng lại mang về những cỗ máy ghi bàn từ nước ngoài và kỳ vọng họ sẽ tỏa sáng. Dortmund đã mua Vua phá lưới giải Ba Lan mùa 2007-2008 Robert Lewandowski, Schalke mang về Erik Jendrisek (Slovakia) và Raul.

Do các CLB thi nhau mang về toàn chân sút ngoại nên các tiền đạo trẻ của Đức không có mấy cơ hội được ra sân do đó không phát triển lên được. Những cầu thủ đầy hứa hẹn một thời như Jan Schlaudraff, Mike Hanke hay cả Podolski đã không thể ngóc đầu dậy được do bị các đàn anh nước ngoài chiếm chỗ. Nếu sản sinh ra những chân sút trẻ xuất sắc thì cái vòng luẩn quẩn kia sẽ bị chấm dứt nhưng với việc chỉ trình làng mỗi Thomas Mueller, phải thấy rằng công tác đào tạo trẻ của Đức đang có vấn đề trong việc cho ra lò những tiền đạo giỏi. Sau thành công cùng đội U-21 Đức hè năm ngoái, nhiều hậu vệ và tiền vệ của đội này đã tiếp tục tỏa sáng nhưng các chân sút thì chìm nghỉm. Trong khi các đồng đội ở đội U-21 như Mesut Oezil, Jerome Boateng đã tiến bộ đến mức trở thành trụ cột của “Mannschaft” ở World Cup thì cả 4 tiền đạo Daniel Halfar, Christopher Noethe, Nils Petersen, Kevin Schindler vẫn đang đá ở giải hạng Nhì. Như vậy người Đức sẽ phải chờ đợi sự xuất hiện của những cầu thủ dội bom xuất sắc ở các lứa sau.

Vua phá lưới Bundesliga 10 năm qua

Từ năm 1963 đến năm 1999, chỉ có hai chân sút ngoại là Jorn Andersen (Eintracht Frankfurt/Na Uy) và Anthony Yeboah (Eintracht Frankfurt/Ghana) giành danh hiệu Vua phá lưới Bundesliga. Nhưng từ năm 1999 cho đến nay, đã có một sự thay đổi nhanh đến kinh ngạc: đã có 8 lần ngoại binh giành “Thần công” trong khi chỉ có 2 tiền đạo Đức là Martin Max và Miroslav Klose làm được điều đó, nhưng có điều, họ đều có gốc Ba Lan chứ không phải Đức 100%. Nếu Klose còn ít nhiều có công với đội tuyển quốc gia thì Max đến năm 2002, tức đã 34 tuổi, mới được chơi cho “Mannschaft” trận đầu tiên và cũng là cuối cùng nên dĩ nhiên chẳng đóng góp được gì.

1999–00 Martin Max (1860 Munich/Đức) 19 bàn
2000–01 Sergej Barbarez (Hamburg/Bosnia và Herzegovina), Ebbe Sand (Schalke/Đan Mạch) 22
2001–02 Amoroso (Dortmund/Brazil), Martin Max (1860 Munich/Đức) 18 2002–03 Thomas Christiansen (Bochum/Tây Ban Nha), Elber (Bayern/Brazil) 21
2003–04 Ailton (Bremen/Brazil) 28
2004–05 Marek Marek (Nuremberg/Slovakia) 24
2005–06 Miroslav Klose (Bremen/Đức) 25
2006–07 Theofanis Gekas (Bochum/Hy Lạp) 20
2007–08 Luca Toni (Bayern/Italia) 24
2008–09 Grafite (Wolfsburg/Brazil) 28
2009–10 Edin Dzeko (Wolfsburg/Bosnia) 22
Những cầu thủ in đậm có quốc tịch Đức.


Trần Khánh An
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.