Bundesliga: Những tiền đạo nổi bật 10 năm qua

Thứ Năm, 29/07/2010 09:45 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH)- Không còn sản sinh ra những cầu thủ xuất sắc như trước nên bóng đá Đức phải mở cửa để đón lính lê dương vào. Thế nên không khó hiểu khi điểm lại những tiền đạo xuất sắc của  Bundesliga 10 năm qua xuất hiện rất nhiều những cái tên ngoại.

Klose là chân sút số 1 của Đức thập niên qua- Ảnh Getty
Tuy mới chỉ một lần giành Vua phá lưới ở mùa giải 2002-2003 và thành tích năm đó cũng khá khiêm tốn (21 bàn) nhưng hẳn Giovane Elber sẽ là cái tên được nhớ đến nhiều nhất. Chân sút người Brazil đã tỏa sáng giúp Bayern thi đấu tưng bừng ở cả Champions League lẫn đấu trường quốc nội hồi đầu thập niên. Elber cũng đang cùng Claudio Pizaro là những cầu thủ ngoại ghi bàn nhiều nhất ở Bundesliga. Tuy nhiên, chân sút người Peru vẫn còn đang thi đấu và phong độ còn khá cao nên chắc chỉ mùa tới anh sẽ độc chiếm danh hiệu kia.

Không nổi bật như người đồng hương của Elber nhưng Ailton cũng khiến người ta phải nhớ đến mình bởi đã đi vào lịch sử bóng đá Đức khi trở thành cầu thủ nước ngoài đầu tiên được bình chọn là Cầu thủ của năm (mùa 2003-2004).


Roy Makaay và Luca Toni, hai chân sút từng đoạt Chiếc giày vàng châu Âu trước khi cập bến Bundesliga, cũng đã để lại những dấu ấn của mình trên sân cỏ nước Đức. Makaay tuy chưa một lần giành “Thần công” nhưng với việc ghi được 78 bàn trong 129 trận thi đấu cho Bayern, tiền đạo người Hà Lan cho thấy sự ổn định tuyệt vời của mình. Còn tiền đạo người Italia, Toni, cũng cho thấy khả năng ghi bàn đáng nể của mình. Ngay trong mùa đầu tiên ở Bayern (2007-2008), Toni đã nổ súng đến 39 lần, giúp đội nhà giành đĩa bạc còn bản thân trở thành Vua phá lưới ở cả Bundesliga lẫn Champions League. Tuy nhiên sau đấy chân sút này đã dính chấn thương nên không thể hiện được nhiều trước khi phải rời Bayern do mâu thuẫn với HLV Louis van Gaal.

Chân sút Đức đáng nhớ nhất 10 năm qua không ai khác ngoài Miroslav Klose. Khá vụng về và cũng chưa bao giờ bùng nổ mạnh mẽ như Toni nhưng bù lại, Klose có khả năng đánh đầu siêu hạng, chọn vị trí khá tốt và một sự bền bỉ đến không ngờ. Không quá nổi bật, tiền đạo này thi đấu đều đều và luôn giữ được sự ổn định trong thập niên vừa rồi. Ngay cả mùa giải vừa qua, dù phải ngồi dự bị cả mùa ở Bayern nhưng khi khoác áo đội tuyển tham dự World Cup, tiền đạo này vẫn tỏ ra sắc bén và đã có 5 pha lập công, nâng thành tích ghi bàn ở đấu trường World Cup của mình lên con số 14, sánh ngang với huyền thoại Gerd Mueller.

T.K.A
0 thích.

Bình luận (1)

avatar đội bóng
nhớ mãi Elber và thế hệ vàng của Bayern (98-2001). Elber là sát thủ đúng nghĩa,là người Brazil nhưng thi đấu thực dụng như 1 tiền đạo châu Âu
thích nổi tiếng  (tranducvuongcdsphy@yahoo.com) (10:43 29/07/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.