Mueller đoạt Chiếc giày vàng: World Cup hoàn hảo, cho một năm hoàn hảo

Thứ Ba, 13/07/2010 11:35 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH)- Mùa 2009-2010, Thomas Mueller đã cùng Bayern vô địch Bundesliga, cúp quốc gia cũng như lọt vào chung kết Champions League. Và sau khi giành danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup 2010, chân sút này cũng thâu tóm luôn giải Chiếc giày vàng, kết thúc một mùa giải thành công rực rỡ.

Ở World Cup lần này Mueller, Wesley Sneijder, David Villa và Diego Forlan cùng có 5 lần lập công. Như mọi năm, cả 4 người sẽ cùng là Vua phá lưới nhưng theo quy định mới của Fifa, trong trường hợp các cầu thủ có số bàn thắng bằng nhau sẽ xét đến số lần kiến tạo để trao giải Chiếc giày vàng. Với 3 pha kiến tạo, chân sút của Bayern đã vượt qua các đàn anh Forlan, Sneijder và Villa, những người cùng chỉ có 1 đường chuyền thành bàn, để trở thành chân sút số 1 của World Cup 2010 (tiêu chí thứ 3 là số phút thi đấu: Thi đấu càng ít đồng nghĩa với hiệu quả tấn công). Như vậy, trong hai kỳ World Cup liên tiếp, người Đức đều xếp thứ 3, đều có cầu thủ đoạt giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất và Chiếc giày vàng. Có lẽ điều “Mannschaft” cần hơn cả ở Brazil 2014 là Quả bóng vàng và nhất là cúp vàng vô địch.

Muller đã có một năm thành công trong sự nghiệp- Ảnh Getty
Ở cả Bayern lẫn đội tuyển Đức, Mueller đều không chơi ở vị trí trung phong cắm mà thường đá tiền đạo lùi hoặc dạt sang hai cánh. Tuy nhiên dù đá cho CLB hay đội tuyển quốc gia, tiền đạo này vẫn nổ súng đều đều bởi luôn hoạt động rất năng nổ, thường xuyên xâm nhập vào vòng cấm mỗi khi có cơ hội. Hiện ở “Hùm xám” và “Xe tăng” đều thiếu những tiền đạo cắm đẳng cấp nên cơ hội cho những cầu thủ đá lùi như Mueller là tương đối nhiều.


Không có những phẩm chất của một trung phong cắm như tì đè hay những cú sút cực mạnh nhưng bù lại, Mueller có kỹ thuật cơ bản khá và khả năng chọn vị trí tốt. Ở trận gặp Anh, nhận thấy các đồng đội đang phối hợp bên cánh trái, Mueller âm thầm chạy gần 2/3 sân ở bên cánh phải để nhận đường chuyền dọn cỗ của Oezil rồi ghi bàn. Hay như trong trận tranh hạng Ba, thấy Schweinsteiger sút bóng cực mạnh thì Mueller lao thẳng lên rất nhanh, đón quả đẩy bóng ra của Muslera đệm bóng vào lưới dễ dàng. Ấn tượng trước những bàn thắng của chân sút 20 tuổi, “Kẻ dội bom” Gerd Mueller, cũng là thầy của Mueller ở đội trẻ Bayern, đã nhận xét cậu học trò của mình là “Có khả năng đánh hơi thấy bàn thắng”.

Một điểm ấn tượng nữa của Mueller đó là sự lạnh lùng hiếm thấy ở những cầu thủ trẻ. Những đóng góp của Mueller hầu hết đều có tính chất rất quan trọng chứ không phải mang tính góp vui, tô điểm thêm cho đẹp những chiến thắng hoành tráng của “Mannschaft”. Chẳng hạn như trong trận gặp Anh, hai bàn thắng của Mueller đã chấm dứt mọi hy vọng lội ngược dòng của “Tam sư”. Hay bàn mở tỷ số từ rất sớm trong trận tứ kết với Argentina giúp Đức có thể chơi phòng ngự-phản công từ đó dễ dàng đè bẹp đội bóng của Maradona tới 4-0. Trước những đối thủ gồm toàn những ngôi sao siêu hạng, ít có cầu thủ trẻ nào bình tĩnh được như Mueller. Chỉ có một cầu thủ có bản lĩnh mới có thể vượt qua sức ép lớn, làm nên những điều kỳ diệu như vậy.

Ngày 13/9 tới đây Mueller mới tròn 21 tuổi, nghĩa là trước mắt chân sút này vẫn còn vài ba kỳ World Cup nữa. Nếu cứ giữ được phong độ như hiện giờ hay phát triển nó lên một tầm cao mới, Mueller hoàn toàn có thể vượt được thành tích 14 bàn thắng ở World Cup của đàn anh Miroslav Klose và huyền thoại Gerd Mueller, thậm chí xô đổ kỷ lục của Ronaldo.

Trần Khánh An

Cả Mueller, Villa, Sneijder và Forlan đều có 5 bàn, nhưng Mueller được chọn là Vua phá lưới vì anh có số lần kiến tạo nhiều nhất (3 lần), trong khi với 3 cầu thủ kia, tiêu chí số phút thi đấu sẽ được tính đến: Ai có số phút thi đấu càng ít (tức có hiệu suất tấn công tốt hơn) sẽ được xếp cao hơn. Như vậy, chiếc giày Bạc thuộc về David Villa, còn Giày đồng thuộc về Sneijder.

                            Số bàn        Kiến tạo               Số phút thi đấu
Thomas Mueller       5                  3                              473
David Villa               5                  1                              635
Wesley Sneijder      5                  1                              652
Diego Forlan            5                  1                              654 (1 penalty)

0 thích.

Bình luận (1)

avatar đội bóng
Ấn tượng nhất là bàn thắng trong trận tranh hạng ba, không đẹp nhưng thể hiện được sự bình tĩnh hiếm thấy. Mueller lao vào đệm bóng, đa số cầu thủ sẽ sút căng vào khung thành, nhưng anh ta đệm bóng vào góc xa, khiến cho Muslera có 3 đầu sáu tay cũng phải chịu thua
baixinho  (tuubui811812@yahoo.com) (01:50 13/07/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.