Nuremberg ở lại Bundesliga

Thứ Ba, 18/05/2010 11:41 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Phải đến làm khách trên sân của Augsburg trong bối cảnh thiếu tiền vệ chơi khá tốt ở lượt đi Javier Pinola do nhận đủ “quota” thẻ phạt nhưng Nuremberg vẫn giành thắng lợi 2-0 qua đó giành quyền thi đấu ở Bundesliga mùa tới.

 Nuremberg ở lại Bundesliga
Chỉ chịu thất bại 1-0 ở lượt đi nên Augsburg có nhiều cơ hội để lật ngược thế cờ, nhất là khi được thi đấu ở sân nhà Impuls. Mùa này, trên sân nhà, Augsburg mới chỉ một lần thua trận trong khi đã nhiều lần đánh bại các đội bóng mạnh hơn. Kaiserslautern, đội vô địch giải hạng Nhì, từng phải rời sân với thất bại 4-1. Ngay cả các đội thi đấu ở Bundesliga như Freiburg và Cologne cũng từng là bại binh ở SVĐ này khi hành quân đến đây thi đấu ở cúp quốc gia.

Có “địa lợi” nên Augsburg đã chơi rắn ngay từ đầu để khiến các cầu thủ Nuremberg phải chùn chân. Phút thứ 27, họ đã “thành công” khi khiến Mike Frantz của đội khách phải rời sân. Nhưng Nuremberg đã tỏ ra bản lĩnh hơn hẳn khi không bị khiêu khích hay khiếp sợ trước đối thủ mà vẫn bình tĩnh tổ chức tấn công. Phút thứ 34, Nuremberg đã có bàn thắng mở tỷ số do công của Ilkay Guendogan, người tưởng như không thể ra sân do dính chấn thương. Cơ hội của Augsburg gần như không còn khi phút 56, Ibrahima Traore bị đuổi khỏi sân do phạm lỗi thô bạo với Judt và tắt hẳn 7 phút sau đó khi Choupo-Moting ấn định tỷ số 2-0 từ chấm phạt đền.

Với chiến thắng chung cuộc 3-0 sau hai lượt trận, Nuremberg đã giành quyền ở lại Bundesliga. Đây là một phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của Nuremberg, đội bóng từng cầm chân gã hàng xóm khổng lồ Bayern hay chấm dứt chuỗi 24 trận bất bại của Leverkusen, đẩy đội bóng này vào cuộc khủng hoảng. Thế nhưng với việc thường xuyên đi qua đi lại giữa Bundesliga và giải hạng Nhì dù trong đội hình có một số cầu thủ chất lượng, Nuremberg cho thấy họ là một đội bóng thiếu ổn định. Rõ ràng thầy trò HLV Dieter Hecking sẽ phải cố gắng rất nhiều trong mùa giải tới nếu không muốn khiến CĐV của mình lại phải thót tim chờ đến trận play-off mới biết đội nhà có trụ hạng hay không.

Còn với Augsburg, họ đã bỏ lỡ một cơ hội bằng vàng để lần đầu lên chơi ở Bundesliga. Tuy nhiên, với việc giành được vị trí thứ ba và từng chơi ngang ngửa với Bremen trong trận bán kết cúp quốc gia, người hâm mộ cũng có thể tự hào vì các cầu thủ thân yêu của mình.

Kết quả: Augsburg - Nuremberg 0-2 (Guendogan 34’, Choupo-Moting 63’)

Đội hình thi đấu

Augsburg: Jentzsch- Reinhardt (Ndjeng 8’), Moehrle, Bellinghausen, Buck- Brinkmann, Hegeler- Baier, Traore ( thẻ đỏ 56’)- Hain (Costa 68’), Thurk (Torghelle 68’).

Nuremberg: R. Schafer- Judt, Maroh, Wolf, Beieler- Ottl- Guendogan, Frantz (Risse 27’)- Eigler, Bunjaku (Mintal 75’)- Choupo-Moting (Boakye 79’).

Đại An

0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.