Leverkusen: Một phút sa chân hận muôn đời

05/04/2010 11:42 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Trước trận gặp Nuremberg ở vòng 25, Leverkusen là CLB duy nhất trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu chưa để thua một trận nào. Giờ đây, họ đang đối mặt với nguy cơ đánh mất tất cả, sau 3 trận thua liên tiếp ở Bundesliga.

Trong một tháng điên rồ vừa qua, dù không phải chia sức ở đấu trường châu Âu hay Cúp quốc gia nhưng Leverkusen đã thua tới 4/5 trận, để lọt lưới 13 bàn, bằng số bàn thua của cả lượt đi. Với thành tích tệ hại đó, Leverkusen đã tụt xuống vị trí thứ ba, kém đội đầu bảng Bayern tới sáu điểm và chỉ còn hơn đội xếp thứ tư, Dortmund, có một điểm. Nguy hiểm hơn, đáy khủng hoảng có thể còn thủng nữa khi hai trận tới, Leverkusen sẽ phải tiếp Bayern và Stuttgart, đội có thành tích tốt nhất lượt về.


Leverkusen gục ngã trước Eintracht Frankfurt (áo sáng), ảnh Reuters
Mùa trước, Leverkusen cũng có một lượt đi thăng hoa cùng HLV Bruno Labbadia. Nhưng lượt về do sự thiếu kinh nghiệm của một nhà cầm quân lần đầu thử sức ở Bundesliga, Leverkusen đã sa sút trầm trọng và chỉ xếp thứ 9 khi Bundesliga hạ màn. Mùa này, họ không thể đổ cho lý do đó được nữa vì Jupp Heynckes, HLV lão làng nhất Bundesliga, đã chinh chiến ở Bayern hay Real Madrid còn các cầu thủ cũng trưởng thành hơn rất nhiều sau một năm tôi luyện.

Nhìn vào thành công của Bayern hay Schalke có thể thấy cái thiếu của Leverkusen chính là bản lĩnh. Họ có những cầu thủ tài năng, có một tập thể gắn bó nhưng lại thiếu bản lĩnh để vượt qua những thời khắc khó khăn nhất. Bayern phải căng sức ra trên cả ba mặt trận trong hoàn cảnh lực lượng thiếu trước hụt sau nhưng họ vẫn không buông xuôi và đã có những bàn thắng quý hơn vàng ở phút chót. Schalke đã thua tới 5 lần nhưng chưa bao giờ họ rơi vào khủng hoảng do Felix Magath có thừa cứng rắn để không cho các học trò trẻ của mình được phép yếu đuối. Còn với Leverkusen, có vẻ như chỉ cần một bàn thua là họ khủng hoảng tới vỡ trận và chỉ cần một thất bại là điêu đứng tới mức đánh rơi cả mùa.

Với một đội chỉ xếp thứ chín mùa trước thì việc lọt vào tốp 5 mùa này đã là một kết quả không tồi. Nhưng nên nhớ là Leverkusen chính là quán quân lượt đi mùa này với thành tích bất bại. Vậy mà, chỉ một lần sa chân, họ đã mất tất cả.

Trần Khánh An

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm