Trước trận Barca – Stuttgart: Thận trọng không bao giờ thừa

Thứ Ba, 16/03/2010 14:38

(TT&VH Online) – Trước trận lượt về vòng 1/8 Champions League với Stuttgart, các nhà ĐKVĐ hy vọng rằng Lionel Messi sẽ tiếp tục thể hiện phong độ đỉnh cao như trong trận đấu với Valencia vừa qua để đưa Barca vào Tứ kết. Tuy vậy, các ngôi sao của Barca cũng tỏ ra khá thận trọng trước cơ hội lọt vào Tứ kết bởi bài học của Real Madrid vẫn còn nóng hổi.

Barca vừa có sự chuẩn bị không thể tuyệt vời hơn cho trận đấu với Stuttgart khi đè bẹp Valencia 3-0 tại Liga với một cú hattrick siêu đẳng của Messi. Với hattrick này, Messi tiếp tục dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Liga với 22 bàn, và chắc chắn các cầu thủ Stuttgart biết rằng họ cần phải ngăn chặn bằng được siêu sao người Argentina nếu muốn nuôi hy vọng lật đổ các nhà ĐKVĐ. Tuy vậy, phát biểu trước trận đấu, trung vệ Rafa Marquez lại tỏ ra rất thận trọng dù Barca đang có lợi thế với trận hòa 1-1 ở trận lượt đi trên đất Đức.


Ở Champions League, thận trọng không bao giờ thừa, ngay cả với Barca

“Chúng tôi phải rất cẩn thận. Stuttgart là một đội bóng mạnh và họ sẽ tiếp tục gây khó chịu cho Barca như ở trận lượt đi. Chúng tôi phải ghi nhớ rằng những gì đã xảy ra với Real Madrid hoàn toàn có thể lặp lại với Barca. Chúng tôi luôn luôn phải tôn trọng đối thủ và tiếp tục thi đấu với sự khiêm tốn”, Marquez nhấn mạnh.

Stuttgart hiện đang xếp thứ 9 tại Bundesliga, kém đội đầu bảng Bayern Munich tới 21 điểm và “Thiên nga trắng” gần như không thể tham dự Champions League mùa tới ngoại trừ trường hợp họ vô địch giải đấu này trong năm nay.
 
Trong quá khứ, Stuttgart cũng chưa bao giờ vượt qua được vòng 1/8 Champions League, nhưng có một chi tiết mà Barca cần lưu ý là đội bóng Đức chưa từng bị đánh bại trên sân khách tại đấu trường châu Âu mùa này. Dưới sự dẫn dắt của HLV Christian Gross, người lên thay Markus Babbel hồi tháng 12 năm ngoái, tinh thần thi đấu của các cầu thủ Stuttgart đã được nâng cao rõ rệt, phản ánh qua phong độ khá ấn tượng của “Thiên nga trắng” trong thời gian gần đây.

Một trong những nhân vật đáng chú ý nhất cặp đấu này là Alexander Hleb của Stuttgart, người sẽ có cơ hội chứng tỏ mình trước đội bóng cũ Barca. Hleb gia nhập sân Nou Camp mùa Hè năm 2008 và cùng đội bóng này đoạt cú “ăn ba” huyền thoại, nhưng đóng góp của tiền vệ người Belarus này không đáng kể và thường xuyên phải ngồi trên băng ghế dự bị. Chính vì vậy, cựu tiền vệ Arsenal đã quyết định gia nhập Stuttgart trong mùa Hè vừa qua theo một bản hợp đồng cho mượn từ Barca nhằm được ra sân nhiều hơn. Từng khoác áo Barca, Hleb hiểu biết rất rõ về chất lượng của các đồng đội cũ.

“Barca là đối thủ mà tôi không muốn gặp chút nào, bởi tôi biết họ rất mạnh. Khi đối đầu với bất kỳ đội bóng nào khác, chúng tôi có thể chiến đấu và có có cơ hội, nhưng không phải với Barca. Họ chơi một thứ bóng đá đẹp nhất và mọi cầu thủ Barca đều có thể quyết định trận đấu theo cách của riêng mình. Đương nhiên chúng tôi phải tập trung vào Messi vì anh ấy là cầu thủ nguy hiểm nhất, nhưng họ còn có Xavi, Iniesta, Henry, Pedro hay Ibrahimovic. Thậm chí, hàng thủ của họ cũng rất có chất lượng”, Hleb đánh giá về đội bóng cũ.

Trận đấu với Stuttgart sắp tới, Barca sẽ chào đón sự trở lại của Carles Puyol, người đã vắng mặt trong trận thắng 3-0 trước Valencia vì chấn thương và anh sẽ đá cặp cùng với Gaby Milito hoặc Marquez ở trung tâm hàng thủ. Trong khi đó, Thierry Henry cũng có thể góp mặt trong đội hình xuất phát sau khi chơi rất hiệu quả trong trận đấu với Valencia.
MV (Theo AFP)
0 thích.

Bình luận (9)

avatar đội bóng
Bạn Tuấn Anh, Nhỡ chẳng may Barca bị loại ở vòng tứ kết thì sao?
Thanh Tùng  (tung1976@gmail.com) (01:22 17/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Barca năm nay sẽ tiếp tục giữ đúng phong độ của mình tại CL để tiếp tục vô địch C1 và trở thành CLB đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch. Ngày kia bốc thăm Barca sẽ gặp MU và sẽ dậy cho MU biết ntn là bóng đá khi đã tâm phục khẩu phục tại chung kết năm ngoái và gặp Inter tại Becnabeu. Tứ kết sau hai lượt: Barca - MU 4 - 1 Inter - CSKA 3 - 0 Munich - Bordeaux 2 - 2 (Munich thắng nhờ luật bt trên sân khách) Lyon - Arsenal 1 - 5 Bán kết: Barca - Munich2 - 0 Inter - Arsenal 1 - 0 Chung kết Barca - Inter 3 - 1 ><
Tuấn Anh  (htanhcvc@gmail.com) (10:28 17/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Biết người biết ta trăm trận trăm tháng . Các cầu thủ Barça quả thật ảnh hưởng rất nhiều bởi Pep , không bao giờ chém gió quá to và luôn đi từng bước một .
bệnh  (ban2vip@yahoo.com) (06:28 17/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Real đã "cảm tử" để cảnh tỉnh Barca thì Barca sẽ đá cẩn trọng tại các vòng tiếp theo để Real khỏi phải "hi sinh" uổng phí.
Trungdinho  (ronalditrung@yahoo.com) (11:25 16/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Barca vừa trở lại với phong độ ấn tượng. Có lẽ Barca sẽ vượt qua Stuttgart
fan_manutd  (pjvn_lknight@yahoo.com) (10:40 16/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Trận này Barcelona thua 0-1, mạnh như Real Madrid còn bị "làm gỏi" mà. Không lẻ trọng tài lại tiếp tục "đẩy" Barcelona vào vòng trong nữa sao? Năm rồi "thổi ép" Chelsea như thế nào thì ai cũng biết cả rồi. Tôi hy vọng Stuttgart thắng trận này để đấu truờng Champions League đỡ nhàm chán bởi mấy CLB lắm tiền nhiều của.
HQuan@  (vtl@hcm.vnn.vn) (08:20 16/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
BC thua là chắc !
fans  (vanchung@ymail.com) (07:21 16/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Barca lại thắng đậm Stuttgart thôi. Với trình độ vượt trội, lợi thế sân nhà và cách chuẩn bị trận đấu đã thể hiện điều đó. Real thua là đúng thôi, coi thường đối thủ, phát ngôn "kiêu ngạo" của C. Ronaldo, năng lực so với Lyon cũng chả hơn là mấy và đặc biệt là chuẩn bị trận đấu hời hợt!><
Chung  (chungngoquoc@gmail.com) (06:24 16/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
barca lại thắng thôi có gì mà phải bàn, ko thấy chuyên gia bóng đá trung úy vào comment ah em, đọc thấy comment inter thành tích c1 chỉ kém real của nhóc trung úy mà haizz quá
đại úy  (waynerooney121588@yahoo.com) (03:56 16/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 15/2/2012: Vượt qua những ám ảnh.

Đọc TT&VH ngày 15/2/2012: Vượt qua những ám ảnh.

Kể từ sau vinh quang năm 2007 đến nay, Milan đều sớm phải ngậm ngùi dừng bước khi các cúp châu Âu họ tham dự đi vào giai đoạn knock-out. Họ bị loại bởi những đối thủ... đến mức trở thành những nỗi ám ảnh nặng nề.

Bạn đọc thảo luận

Hùng Cường - 2/14/2012 10:49:43 PM
Các anh chị ạ. Điều đáng buồn nhất ở đây chính là một số người không hề biết về cái Đẹp lại suốt ngày rêu rao về cái đẹp... Dưới góc độ nghệ thuật thì đây là sự thành công vì cái Đẹp được tôn vinh...
Đông Hà - 2/15/2012 10:05:59 AM
Cứ giữ nguyên niềm đam mê chơi bóng bằng nhiệt huyết như chưa bao giờ được chơi thì mọi chuyện sẽ tự nhiên đến như hơi thở cuộc sống vậy. Còn coi đá bóng là ''phải đoạt bằng được các danh hiệu cá...
Barca - 2/15/2012 3:06:28 AM
Cũng ko nên trách bầu H, ông ấy làm cho Hà Nội T và T tốt thì các fan của Hà Nội T và T nên hâm mộ ông ấy. Còn ô K làm cho bóng đá VN phát triển thì người hâm mộ bóng đá sẽ hâm mộ ông K thôi. Hồi...
Hữu Nghị - 2/15/2012 10:04:12 AM
Đó là vì quá tôn trọng Barca, nếu không tôn trọng thì chăc là thua đậm hơn nữa.Không tin sang hỏi Real.
BLV - 2/15/2012 8:42:36 AM
Bóng đá Việt Nam muốn phát triển ở ĐTQG thì BTC giải Super Luegue phải quy định ở các CLB là chỉ được sử dụng 1 tiền đạo ngoại,khi đó mới có cơ hội cho tiền đạo nội phát huy khả năng.Cũng vì thành...