Chắc không ai quên cú “ăn ba hụt” lịch sử của Leverkusen ở mùa giải 2001-2002. Ở Bundesliga, họ thua 2/3 trận cuối và để mất Đĩa bạc vào tay Dortmund - đội thắng cả 3 trận cuối. Ở cúp quốc gia, họ thua Schalke trong trận chung kết tại Berlin. Ở Champions League, họ bị Real Madrid hạ gục tại Glasgow bằng cú vô-lê “thần sầu” của Zinedine Zidane. Đấy là còn chưa nhắc tới mùa 1999-2000, khi chỉ cần một điểm trước Unterhaching là vô địch nhưng Leverkusen cũng không làm nổi và đành nhìn chiếc Đĩa bạc rơi vào tay Bayern trong nước mắt. Sau mùa giải 2001-2002 đáng quên kia, Leverkusen đã trượt dốc không phanh và không tài nào tìm lại được những tháng ngày vinh quang. Rõ ràng, Leverkusen chưa có đủ bản lĩnh để trở thành một đội bóng lớn.

Leverkusen cần phải vượt qua chính mình
Nhưng giờ đây mọi thứ dường như đang nằm ngoài sự kiểm soát của vị HLV 65 tuổi khi Leverkusen bắt đầu tuột dốc với ba trận chưa thắng, trong đó có cả thất bại đầu tiên. Leverkusen không cắt đuôi được Bayern mà còn để đối nặng ký bậc nhất này và cả Schalke vượt mặt. Nguy hiểm hơn, nỗi ám ảnh thất bại năm xưa có thể sẽ quay trở về, cái tên “Neverkusen” có thể khiến đôi chân các cầu thủ càng “cóng” hơn, nhất là thời gian tới họ sẽ phải gặp toàn đối thủ “rắn”. “Ngũ đại gia” gồm Hamburg, Dortmund, Schalke, Bayern, Stuttgart đều là những đội rất khó chơi. Thêm vào đó, Kroos và Reinartz sẽ phải nghỉ thi đấu trận gặp Hamburg do đã nhận đủ “quota” 5 thẻ vàng. Các trụ cột như Rene Adler, Sami Hyppia lại đang sa sút trầm trọng. Adler đang gặp vấn đề về tâm lý, thường xuyên mắc sai lầm còn Hyppia đã quá già nên không còn đủ nhanh nhẹn. Có vẻ như số phận đang chống lại Leverkusen...
Khoảng cách 3 điểm với Bayern không phải quá xa, nhất là khi đội bóng của HLV Louis van Gaal còn phải chia sức cho đấu trường Champions League cũng như Cúp quốc gia. Schalke không ngừng tiến bộ nhưng đội hình hiện tại khó sánh được với Leverkusen. Vậy nên cửa vô địch của Leverkusen vẫn rộng mở. Số phận đang cho Leverkusen một quả chanh, muốn có cốc nước ngon ngọt, họ phải tự tìm lấy đường, phải vượt qua được chính mình...
|
23h30 ngày 14/3, sân
BayArena: Leverkusen – Hamburg (lượt đi ) Lần đầu cho “Val
Gol” Sau một năm rưỡi
không được đăng ký thi đấu hoặc phải ngồi trên băng ghế dự bị, cuối cùng
thì Ruud van Nistelrooy cũng được vào sân ngay từ đầu, trong trận
Hamburg thắng Anderlecht 3-1 ở lượt đi vòng 1/8 Europa League giữa tuần
qua. Trước đó, trận đá chính gần nhất của Van Nistelrooy là khi Real
Madrid bị Espanyol cầm hòa 2-2 vào ngày 5/10/2008 ở Liga. Trong lần đầu
ra sân ở đội hình xuất phát của Hamburg, Van Nistelrooy đã đóng góp một
bàn vào chiến thắng 3-1 của đội nhà, mở toang cánh cửa lọt vào tứ kết. Thống kê một cách đầy
đủ, Van Nistelrooy mới đá 5 trận cho Hamburg, 3 ở Bundesliga và 2 ở
Europa League, chơi tổng cộng 166 phút nhưng đã ghi được 3 bàn thắng. Đó
là một hiệu suất đầy ấn tượng đối với cầu thủ đã mất cả năm để điều trị
chấn thương. Sau nhiều lần bị trì hoãn, cuối cùng thì cơ hội ra sân từ
đầu đã đến với Van Nistelrooy ở trận gặp Anderlecht. Đêm nay, tiền đạo
người Hà Lan tiếp tục kỳ vọng sẽ có tên trong đội hình xuất phát của
Hamburg ở chuyến làm khách của Leverkusen tại Bundesliga. Chỉ cần 12 phút sau
khi được vào sân, Van Nistelrooy đã hoàn tất cú đúp giúp Hamburg thắng
3-1 trên sân của Stuttgart, khi đó đang thăng hoa dưới sự dẫn dắt của
Christian Gross. Chặng đường còn lại của mùa giải, Hamburg còn cần rất
nhiều bàn thắng như thế nữa của “Van Gol”. Bắt đầu từ đêm nay, ở
BayArena... Dự đoán: 1-1
Lực lượng: Leverkusen: Vắng
tiền vệ Rolfes, Reinartz, Kroos. Hamburg: Vắng
tiền vệ Benjamin, tiền đạo Rincon, Guerrero. Đội hình dự kiến Leverkusen: Adler
- Schwaab, Friedrich, Hyypia, Kadlec - Castro, Vidal - Renato Augusto,
Barnetta - Kiessling, Derdiyok. Hamburg: Rost -
Boateng, Rozehnal, Mathijsen, Aogo - Jarolim, Zé Roberto - Elia, Jansen -
Petric, van Nistelrooy. 17/10/09 Hamburg -
Leverkusen 0-0 Phong độ Leverkusen Hamburg |