00h30 ngày 14/3, Bayern(1) - Freiburg(17): Hai thế giới

Thứ Bảy, 13/03/2010 12:40 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) -  Giữa họ là hai thế giới hoàn toàn khác biệt, có thể ví như một trời, một vực. Trong khi Bayern đang ngự trị trên đỉnh cao nhất của bảng xếp hạng Bundesliga thì Freiburg lại phải vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng mà chưa biết rồi tương lai sẽ đi về đâu.

Trên đỉnh chót vót

Mặc dù phải trải qua không ít thử thách, có lúc tưởng chừng bế tắc, nhưng cuối cùng thì cuộc cách mạng ở Bayern do huấn luyện viên Louis van Gaal lãnh đạo cũng đã tìm được hướng đi đúng đắn và đang trên đường tiến về thành công. Vượt qua Fiorentina, Bayern đã có tấm vé dự vòng tứ kết Champions League. Trước đó, Bayern đã đánh chiếm được cao điểm ở Bundesliga do Leverkusen nắm giữ trong suốt thời gian dài. Đồng thời thầy trò Van Gaal cũng đã có mặt ở bán kết Cúp quốc gia, trận đấu trên sân Schalke vào ngày 24/3 tới. Khi mùa giải 2009-2010 đang bước vào giai đoạn nước rút mang tính quyết định, Bayern vẫn đang đứng trước cơ hội đoạt cú “ăn ba”, từ Champions League, Bundesliga cho đến Cúp quốc gia.

3 điểm trước Freiburg khó tuột khỏi tay Bayern Munich

Lịch sử đã chỉ ra rằng, để gặt hái vinh quang thì một đội bóng ngoài sự xuất sắc ra còn phải gặp may. Hiện thời, Bayern đang sở hữu cả hai yếu tố đó. Huấn luyện viên Van Gaal có trong tay những học trò giỏi đủ sức xoay chuyển cục diện, tạo ra bước ngoặt co trận đấu như Arjen Robben hay Franck Ribery. Chính sự tỏa sáng kịp thời của cặp tiền vệ “Robbery” này mà Bayern đã có 2 bàn thắng vào lưới Friorentina, đủ để loại đội bóng Italia nhờ luật bàn thắng sân khách khi tỷ số chung cuộc là 4-4. Trước đó, nhờ “may mắn” mà Bayern đã có bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 ở trận lượt đi với Fiorentina, khi trọng tài Tom Henning Ovrebo công nhận bàn thắng trong tư thế việt vị mười mươi của Miroslav Klose.

May mắn đến với Bayern không chỉ ở Champions League mà còn cả Bundesliga, nơi họ vừa bảo vệ được ngôi đầu bảng sau cú sẩy chân đau đớn của Leverkusen. Mặc dù Bayern đã bị Cologne cầm hòa, nhưng đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngôi đầu bảng là Leverkusen thậm chí còn trắng tay trước Nuremberg. Vậy là Bayern lại yên chí tiếp tục ngự trị ở vị trí số một với 2 điểm nhiều hơn Schalke và 3 điểm nhiều hơn Leverkusen trước khi vòng 26 khởi tranh. Bayern đã trải qua chuỗi 18 trận bất bại tại giải vô địch quốc gia Đức và đang hướng về thành tích 23 trận không thua của họ ở mùa giải 1988-1989 cũng như kỷ lục 24 trận của Leverkusen, vừa mới lập nên ở mùa giải này.

Dưới vực sâu thẳm

Đối lập với Bayern là tình cảnh bi đát của Freiburg. 11 trận liền không thắng, hòa 4 và thua đến 7, thua cả 2 trận “chung kết ngược” với Hertha Berlin và Hannover ngay trên sân nhà, tân binh Freiburg đang bị dồn vào chỗ chết. Sau vòng đấu cuối tuần qua, Freiburg lại tụt thêm một bậc, đổi chỗ cho Hannover, đội bóng đã thắng họ với tỷ số 2-1. Những con số khác góp phần tô vẽ thêm bức tranh màu xám ở Freiburg: 8 trận đấu trong năm 2010, họ chỉ ghi được vỏn vẹn 4 bàn, trong khi số lần thủng lưới thì lại tăng một cách chóng mặt. Cho đến nay, Freiburg đã để thua 47 bàn, bằng thành tích của Hannover và đương nhiên thuộc nhóm có khả năng phòng ngự tệ nhất ở Bundesliga.

Với riêng Bayern, Freiburg cũng có rất nhiều kỷ niệm không vui. Trong 10 lần làm khách tại Munich, Freiburg chưa có lấy một chiến thắng làm vốn, đã thua 8 và chỉ hòa được 2 trận mà trận hòa gần nhất đã cách đây 13 năm. Trong 9 lần gặp nhau gần đây, Bayern đều giành chiến thắng, thậm chí có những trận thắng đậm như 6-0 (lượt về Bundesliga mùa 2003-2004) hay 7-0 (tứ kết Cúp quốc gia mùa 2004-2005). Bây giờ, ngay cả khi Bayern thiếu trung vệ Martin Demichelis và tiền đạo Mario Gomez vì chấn thương, tiền vệ Bastian Schweinsteiger vì án treo giò thì cơ hội cho Freiburg có điểm trong lần đầu tiên đá ở Allianz Arena vẫn vô cùng mong manh.

Vực thẳm đang vẫy gọi Freiburg và tình thế của họ có lẽ sẽ bi đát hơn sau vòng đấu nay, khi Hertha và Nuremberg chơi trận “chung kết ngược” ở Berlin.

Dự đoán: 2-0

 
Lực lượng

Bayern: Vắng hậu vệ Demichelis, tiền vệ Schweinsteiger, tiền đạo Gomez.

Freiburg: Vắng hậu vệ Krmas.

Đội hình dự kiến

Bayern: Butt - Lahm, van Buyten, Badstuber, Alaba - Robben, van Bommel, Tymoshchuk, Ribery - Mueller, Klose.

Freiburg: Pouplin - Williams, Toprak, Butscher, Bastians - Banovic, Flum - Caligiuri, Makiadi, Idrissou - Cissé.
 
Đông Hà
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.