Trong tay Leverkusen vẫn là kỷ lục 24 trận bất bại, con số ấy đủ nói lên sự ổn định đáng kinh ngạc của đội bóng do HLV Heynckes dẫn dắt. Cần phải nhấn mạnh rằng trong số 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, Leverkusen là câu lạc bộ duy nhất chưa một lần bị đánh bại trong mùa giải này, nghĩa là sự ổn định của họ không chỉ gói gọn trong khuôn khổ Bundesliga, mà còn vươn lên tầm châu lục. Suốt từ đầu mùa giải đến nay, ngoại trừ 2 vòng đầu của thời kỳ “hỗn mang”, Leverkusen luôn giữ được cho mình một chỗ đứng thuộc nhóm dẫn đầu, không nhất thì cũng nhì. Cụ thể, đội quân của Heynckes đã có 17 vòng ở vị trí số một và 5 vòng ở vị trí số 2. Không có một đội bóng nào ở Bundesliga trong mùa giải này đạt được sự ổn định như thế cả, đó là một kỳ tích của Leverkusen.

Leverkusen vẫn đang giữ kỷ lục 24 trận bất bại
Ngoài ra, trước mắt 2 đội còn có trận “chung kết” trên sân BayArena vào ngày 10/4 tới, trận đấu có tính chất quyết định đến danh hiệu vô địch vào cuối mùa giải. Để không bị thất thế khi bước vào cuộc chiến một mất một còn ấy, Leverkusen cần phải tiếp tục giữ được sự ổn định như họ từng có trong giai đoạn suốt từ đầu mùa giải đến nay. Bayern thắng thì họ cũng cần phải thắng, để cách biệt giữa 2 đội không bị nới rộng lên quá 3 điểm, thế là đủ. Có vẻ như HLV Heynckes đã chơi một đòn tâm lý khi phát biểu rằng với Leverkusen, ngôi á quân Bundesliga đã là một thành công lớn. Heynckes sớm buông xuôi? Chắc chắn là không rồi. Cách nói của ông chỉ nhằm giúp các cầu thủ trẻ bớt căng cứng về mặt tâm lý, để họ thi đấu thoải mái hơn khi mà dư luận bắt đầu nói về cái biệt danh “Never-kusen” từng gắn với nỗi đau của đội bóng này ở mùa giải 2001-2002, tuột mất vinh quang trên cả 3 đấu trường vào phút chót.
Một chiến thắng trên sân của Nuremberg, đội bóng sẽ không có sự phục vụ của chân sút chủ lực Albert Bunjaku vì án treo giò, sẽ giúp Leverkusen tiếp tục hướng về chiếc Đĩa bạc danh giá...
|
Lực lượng Nuremberg: Vắng
tiền đạo Bunjaku, Eigler. Leverkusen: Vắng
tiền vệ Rolfes. Đội hình dự kiến Nuremberg:
Schaefer - Diekmeier, Wolf, Breno, Pinola - Ottl, Tavares, Guendogan -
Risse, Frantz - Choupo-Moting. Leverkusen: Adler
- Schwaab, Friedrich, Hyypia, Castro - Vidal, Reinartz - Barnetta,
Kroos - Kiessling, Derdiyok. 03/10/09
Leverkusen - Nuremberg 4-0 Phong độ Nuremberg Leverkusen |