00h30 ngày 28/2, Leverkusen(1) - Cologne(14): Lạc vào trận địa pháo

Thứ Bảy, 27/02/2010 11:49 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - 23 vòng đấu, Leverkusen vẫn vững vàng như một pháo đài bất khả xâm phạm khi chưa một lần nếm mùi chiến bại. Không chỉ ở Bundesliga, Leverkusen còn là đội bóng duy nhất chưa thua trận nào ở 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu tính đến thời điểm này của mùa giải 2009-2010. Thành tích đó của thầy trò Jupp Heynckes khiến bất cứ ai cũng phải ngả mũ khâm phục. Kể từ khi đòi lại ngôi đầu bảng từ tay Hamburg, Leverkusen đã trải qua 17 vòng đấu liên tiếp ngự trị trên đỉnh cao nhất của Bundesliga. Dù không ít lần bị Bayern đe dọa, thậm chí tạm thời cướp ngôi, nhưng cứ mỗi lần như thế, Leverkusen lại đáp trả mạnh mẽ hơn. Cuối tuần qua nếu may mắn hơn một chút, đội bóng của hãng dược phẩm Bayer đã có thể rời sân Weser mang theo một chiến thắng, nhưng Bremen đã kịp giật lại 1 điểm bằng pha ghi bàn ở phút bù giờ thứ 2 của trung vệ Per Mertesacker.

Leverkusen có sức mạnh tấn công đáng nể

Bayern đã bắt kịp Leverkusen về điểm số (48), 2 đội cũng có số bàn thua như nhau (20). Leverkusen chỉ giữ được ngôi đầu nhờ nhỉnh hơn Bayern đúng 1 bàn thắng, 51 so với 50 pha lập công. Ghi bàn là một điểm nổi bật của Leverkusen trong mùa giải này, dù họ không có sự phục vụ của Patrick Helmes, chân sút chủ lực ở mùa giải trước. Heynckes lựa chọn lối chơi đồng đội hơn, nhiệm vụ ghi bàn không dồn hết lên vai Stefan Kiessling mà được cả Eren Derdiyok và Toni Kroos san sẻ. Kiessling vẫn dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Bundesliga với 13 lần lập công, nhỉnh hơn đồng đội Derdiyok 2 bàn và Kroos 4 bàn. Hai cái tên sau có lẽ là những phát hiện mới ở mùa giải này, khi tiền đạo người Thụy Sĩ Derdiyok như từ dưới đất chui lên, thay thế Helmes một cách hoàn hào. Trong khi đó, Kroos đã rũ bỏ cái mác “thần đồng”, thực sự trưởng thành trong vai trò của một tiền vệ dẫn dắt lối chơi ở độ tuổi 20. Những bàn thắng của Kroos ghi được phần lớn đến từ những cú dứt điểm bên ngoài vòng cấm, khi Kiessling và Derdiyok tích cực di chuyển tạo khoảng trống hoặc nhả bóng trở lại.

Leverkusen là đội có thành tích sân nhà tốt nhất tính đến thời điểm này. 11 trận đá ở BayArena, Leverkusen thắng 9 và hòa 2, ghi tới 28 bàn. Không chỉ dẫn đầu về điểm số, Leverkusen còn sở hữu hàng công tốt nhất, cả trên sân nhà lẫn sân đối phương. Đến làm khách ở BayArena, Cologne - vừa chịu thảm bại 1-5 trước Stuttgart trên sân nhà - sẽ lạc vào trận địa pháo mà bất cứ khẩu nào cũng sẵn sàng khai hỏa. Vòng trước, Cacau đã khiến Lukas Podolski phải im tiếng, kéo dài thời gian “tịt ngòi” lên 1.300 phút. Vòng này, đến lượt Kiessling diễu cợt “Hoàng tử”, khi mà trung vệ Sami Hyypia đã trở lại sau 1 trận bị treo giò? Một nghịch lý đang tồn tại ở đội tuyển Đức: Chân sút hay thì không được dùng, chân sút mất phong độ lại được trọng dụng. Cacau rồi Kiessling sẽ khiến huấn luyện viên Joachim Loew phải nghĩ lại?
 
Dự đoán: 3-0
 
 

Lực lượng

Leverkusen: Vắng tiền vệ Rolfes, tiền đạo Helmes.

Cologne: Vắng tiền vệ Maniche, Pezzoni, Chihi.

Đội hình dự kiến

Leverkusen: Adler - Schwaab, Friedrich, Hyypia, Castro - Vidal, Reinartz - Barnetta, Kroos - Kiessling, Derdiyok.

Cologne: Mondragon - Schorch, Geromel, Mohamad, Brecko - Petit, McKenna - Freis, Tosic - Novakovic, Podolski.

Dự đoán cùng chuyên gia

Nói về Frankfurt, có lẽ không ai hiểu đội bóng này hơn Friedhelm Funkel, người đã có 5 năm liền gắn bó với sân Commerzbank trước khi tự nguyện ra đi vào mùa Hè vừa qua, dù vẫn còn 2 năm trong bản hợp đồng mới được gia hạn trước đó không lâu. Funkel chỉ có vài tháng nghĩ ngơi, để rồi tái xuất giang hồ trong vai trò người trục vớt con tàu đắm mang tên Hertha Berlin. Sau nhiều vòng đấu vật lột, giờ đây Funkel đã mang lại cho Hertha niềm tin rằng họ sẽ trụ hạng thành công, bằng phong độ rất ấn tượng trong giai đoạn lượt về. Dưới đây là dự đoán của nhà cầm quân 56 tuổi này về thành tích của Hertha trước Hoffenheim, cũng như của Frankfurt trước Stuttgart và các trận đấu khác diễn ra vào đêm nay.

21h30 ngày 27/2/2010

Hertha - Hoffenheim (1-5)* 2-1

Mainz - Bremen (0-3) 1-2

Stuttgart - Frankfurt (3-0) 2-1

Gladbach - Freiburg (0-3) 2-0

Bochum - Nuremberg (1-0) 1-0

00h30 ngày 28/2

Leverkusen - Cologne (1-0) 2-0

* trong ngoặc là kết quả lượt đi
 
Hà Minh Chi
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.