Tổng quan trước vòng 23 Bundesliga: Khúc ngoặt của cuộc đua?

Thứ Sáu, 19/02/2010 12:54 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Đế chế Bayern đang hồi sinh, với chuỗi 13 trận thắng liên tiếp trên mọi mặt trận. Tuy nhiên, đây sẽ là vòng đấu có tính then chốt, để xem liệu Bayern có còn duy trì được phong độ phi thường như thời gian qua hay không, cho dù đối thủ của họ chỉ là người làng giềng khiêm tốn Nuremberg.

Hiện ở Bundesliga, Bayern chỉ còn kém đội đầu bảng Leverkusen hiệu số bàn thắng bại. Và cứ với cái đà này, chẳng mấy chốc Bayern sẽ soán ngôi đầu bảng của đối thủ. Nhưng theo HLV Jupp Henckes của Leverkusen thì đây lại là thời điểm để đội bóng của hãng dược phẩm Bayer bứt khỏi sự bám đuổi của Bayern. Vì trong khi Leverkusen có thể tập trung hoàn toàn cho Bundesliga thì Bayern đang phải căng sức trên 3 mặt trận: là giải VĐQG, Champions League và Cúp Quốc gia. Theo Heynckes thì thời điểm Champions League trở lại thì cũng là lúc Bayern phải trả giá cho việc ôm đồm quá nhiều mục tiêu của mình, mà cụ thể là trận lượt đi vòng 1/8 với Fiorentina vừa qua sẽ khiến họ không có được điều kiện thể lực tốt nhất cho trận đấu với Nuremberg vào cuối tuần ở Bundesliga.

Breno sẽ giúp Nuremberg chặn đứng đà tiến của Bayern?

"Bayern là một đội bóng đẳng cấp thế giới. Nhưng trên sân cỏ thì là cuộc chiến 11 chống 11. Vì thế, chúng tôi hoàn toàn có thể nghĩ tới việc giành chiến thắng", trung vệ người Brazil Breno của Nuremberg phát biểu. Breno chính là một trong hai cầu thủ được Bayern cho Nuremberg mượn lại ở mùa giải này, cùng với tiền vệ phòng ngự Andreas Ottl. Có thể giờ Van Gaal đang lấy làm hối tiếc khi đã để Breno ra đi, bởi ở trận tới, hàng thủ Bayern sẽ phần nào suy yếu do thiếu vắng trung vệ người Bỉ Daniel Van Buyten.

Trong khi đó, Nuremberg đang chơi rất lên chân, với phong độ ấn tượng của tiền đạo Albert Bunjaku, tác giả của 11 bàn thắng từ đầu mùa. Dĩ nhiên, với bội đoi "Robbery", Bayern đủ sức bóp nát bất cứ hàng thủ nào, nhưng theo Ottl thì "nếu chơi tập trung, chúng tôi có thể ngăn cản họ", còn thủ thành Raphael Schaefer thì gọi trận đấu cuối tuần này là "trận đấu của mùa giải".

Dù đang mong chờ Bayern sảy chân, nhưng bản thân Leverkusen cũng phải đối mặt với thách thức lớn khi tiếp Werder Bremen. Sau chuỗi 5 trận thua liên tiếp, Bremen đã hồi sinh bằng 2 chiến thắng gần đây, mà mới nhất là trận thắng Hannover 4-1 ở vòng trước. Còn về phần Leverkusen, dù vẫn đang giữ được thành tích bất bại, song họ sẽ vào trận mà không có sự phục vụ của trung vệ lão luyện Sami Hyypia, một trong những hậu vệ hay nhất Bundesliga mùa này.

Nhưng cuộc đua đến chiếc Đĩa bạc mùa này không chỉ là chuyện riêng của Bayern và Leverkusen, đội thứ 3 Schalke (kem 3 điểm so với 2 đội xếp trên) cũng đang nhăm nhe bứt lên phía trước. Vòng này, họ sẽ tới làm khách trên sân của ĐKVĐ (nhưng đang khốn khó) Wolfsburg. Đó chính là lần đầu tiên HLV Felix Magath trở lại "lâu đài sói" sau khi giúp Wolfsburg lần đầu tiên đăng quang chức vô địch Bundesliga ở mùa trước.
 
Thùy Vy
 
 

Lịch vòng 23

Thứ Bảy (20/2), 02h30: Hoffenheim - Gladbach (4-2); 21h30: Nuremberg - Bayern (1-2), Cologne - Stuttgart (2-0), Dortmund - Hannover (1-1), Hamburg - Frankfurt (1-1), Mainz - Bochum (3-2).

Chủ nhật (21/2), 21h30: Freiburg - Hertha (4-0); 23h30: Wolfsburg - Schalke (2-1), Bremen - Leverkusen (0-0).

Chân sút hàng đầu

13 bàn - Kiessling (Leverkusen).

11 bàn - Barrios (Dortmund), Bunjaku (Nuremberg), Kuranyi (Schalke).
 

 

0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.