Mượn là trên hết
Hàng năm, các đội bóng lãng phí một khoản không nhỏ để trả lương cho các cầu thủ chỉ suốt ngày ăn tập mà không được ra sân thi đấu. Chỉ một số ít trong nhóm “siêu dự bị” này trở thành cứu cánh cho các đội bóng trong trường hợp có chấn thương hàng loạt xảy ra với những cầu thủ trụ cột. Nhưng đa phần đều là những sự lãng phí thực sự: Câu lạc bộ lãng phí tiền của còn cầu thủ lãng phí thời gian và cơ hội để phát triển sự nghiệp. Trong hoàn cảnh khủng hoảng kinh tế, mọi khoản chi tiêu đều phải được siết chặt và đó có lẽ là lý do để các đội bóng đẩy mạnh vệ thanh lý hợp đồng hoặc cho mượn cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm nay. Bên cho mượn giảm được gánh nặng quỹ lương, bên đi mượn không phải mất quá nhiều chi phí để tăng cường lực lượng còn bản thân các cầu thủ có cơ hội ra sân thi đấu thường xuyên để tìm lại hoặc nâng cao giá trị của mình. Rõ ràng, tất cả các bên đều có lợi.

Thắt lưng, buộc bụng
So với 1 năm về trước, số tiền mà các đội bóng Bundesliga chi ra để tăng cường lực lượng trong mùa Đông năm nay đã giảm 8 triệu euro, chỉ dừng lại ở con số chính xác là 15,275 triệu euro. Họ thu về 8,075 triệu euro tiền bán hoặc cho thuê cầu thủ, chấp nhận mức bội chi 7,2 triệu euro. Những con số này, cùng với thống kê về số lượng cầu thủ được cho mượn và mượn, đã nói lên chính sách “thắt lưng, buộc bụng” của các đội bóng Đức nhằm đối phó với khủng hoảng kinh tế. Những bản hợp đồng như của Wolfsburg, mua trung vệ người Brazil Rever từ Gremio với giá 5 triệu euro, trở thành thứ xa xỉ trên chợ cầu thủ trong mùa Đông lạnh giá này. Đó là vụ mua bán đắt giá nhất, chiếm hết 1/3 tổng số tiền chi tiêu của các đội bóng trong cả 1 tháng thị trường chuyển nhượng mùa Đông mở cửa. Có đến 7 đội bóng không tiêu một đồng nào, trong đó 4 đội không thèm đăng ký thêm cầu thủ mới.
Hai đội bóng vùng Ruhr, Dortmund và Schalke, là những trường hợp khá đặc biệt trên thị trường chuyển nhượng mùa Đông. Trong khi Dortmund là đội duy nhất hoàn toàn quay lưng với chợ cầu thủ, không mua cũng chẳng bán, thì Schalke lại là đội tích cực nhất. Felix Magath đẩy đi 5 cầu thủ, trong đó 2 người được đem cho mượn, và mang về sân Veltins tới 8 tân binh, một con số kỷ lục. Cả 8 người đều còn tương đối trẻ, thậm chí rất trẻ, chơi từ hậu vệ, tiền vệ cho đến tiền đạo và ký hợp đồng dài hạn với Schalke. Magath chỉ phải bỏ ra 3,1 triệu euro để có được 8 người này, trong đó mất 1,5 triệu euro cho tiền vệ Peer Kluge đến từ Nuremberg và 1 triệu euro cho tiền vệ Alexander Baumjohann đến từ Bayern. Kluge cũng là cầu thủ đắt giá nhất mà các đội bóng thuộc Bundesliga bán ra trong mùa Đông này.
Chợ cầu thủ mùa Đông đã đóng cửa. Các đội bóng đã có sự tinh giảm hay bổ sung biên chế theo ý mình. Giờ là lúc họ thực sự bước vào cuộc đua nước rút hứa hẹn có nhiều cam go đang chờ đợi phiá trước...
|
45 tân binh, bao gồm... - 8 cầu thủ được đôn lên từ đội trẻ - 11 cầu thủ đến theo dạng tự do - 22 cầu thủ đến từ bên ngoài nước Đức - 13 cầu thủ đến theo dạng cho mượn - Đắt giá nhất là hậu vệ Rever, đến Wolfsburg từ Gremio với phí chuyển nhượng 5 triệu euro. - Tiền vệ Peer Kluge, đến Schalke từ Nuremberg với giá 1,5 triệu euro, là cầu thủ đắt nhất mà các đội bóng Đức bán ra trong mùa Đông. |
Đông Hà