00h30 ngày 31/1, Schalke(3) - Hoffenheim(9): Tai nạn thôi mà!

30/01/2010 12:42 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Bị Bochum giật mất 2 điểm ở 10 phút cuối trong trận derby vùng Ruhr diễn ra vào cuối tuần trước, Schalke đành ngậm ngùi nhường vị trí số 2 trên bảng xếp hạng cho Bayern. Không những thế, đội quân của Felix Magath còn bị đội đầu bảng Leverkusen nới rộng khoảng cách lên thành 3 điểm, đồng thời bị láng giềng Dortmund áp sát từ phía sau với cách biệt chỉ còn lại 2 điểm. Rõ ràng, huấn luyện viên Felix Magath có lý do để mà tức tối vì sự thiếu tập trung của các học trò trong những phút cuối mang tính quyết định. Hệ quả trước mắt của trận hòa tai hại ấy đã rõ, nhưng hậu quả lâu dài thì Schalke vẫn chưa thể tính hết được.

Schalke đã chơi không tốt trong năm 2010. Điều đó thể hiện qua phong độ của họ ở những trận giao hữu mùa Đông (hòa Fortuna Duesseldorf, thua St. Pauli) cũng như các trận đấu tại Bundesliga (thắng chật vật Nuremberg, hòa Bochum). Tuy nhiên, chẳng ai dám gạch tên Schalke ra khỏi danh sách ứng viên giành Đĩa bạc chỉ sau trận hòa Bochum vừa qua. Cuộc đua vẫn còn cả chặng đường rất dài ở phía trước và thầy trò Felix Magath cần phải chứng minh được rằng việc bị Bochum chia điểm chỉ là một tai nạn.

Tiếp Hoffenheim trên sân nhà có thể xem là một cơ hội để Schalke sửa sai

Tất nhiên, Magath sẽ phải giải quyết cùng lúc nhiều vấn đề: Khả năng kiểm soát và áp đặt thế trận của hàng tiền vệ, chất lượng các đường chuyền quyết định và hiệu quả dứt điểm của hàng tấn công cùng sự tập trung của hàng thủ vào những thời điểm quyết định. Do đặt trọn niềm tin vào các cầu thủ còn rất trẻ nên Magath phải chấp nhận một thực tế là có những lúc đội bóng của ông bối rối trước sức ép dữ dội của đối phương. Bản lĩnh là thứ không phải tự nhiên mà có, nó cần được tôi luyện theo thời gian và có vẻ người Gelsenkirchen đã quá kỳ vọng vào thành công bước đầu của Schalke. Magath đặt ra “kế hoạch 4 năm” nhằm đưa Đĩa bạc về cho Schalke nhưng ngay trong mùa đầu tiên, ông đã tiến dến rất gần mục tiêu đó.

Tiếp Hoffenheim trên sân nhà có thể xem là một cơ hội để Schalke sửa sai. Không còn là tân binh, Hoffenheim cũng đánh mất luôn yếu tố bất ngờ mà họ từng gây khó khăn cho các đối thủ như ở mùa giải trước. Lối chơi của huấn luyện viên Ralf Rangnick đã bị các đồng nghiệp của “Giáo sư” hóa giải. Sáu trận vừa qua, Hoffenheim chỉ biết đến hòa (2) và thua (4), trong đó có cú hat-trick thất bại gần đây. Trong hoàn cảnh khó khăn đó, Hoffenheim lại mất một loạt trụ cột, từ trung vệ Josip Simunic (5 thẻ vàng), Issac Vorsah (dự CAN 2010), tiền vệ Maicosuel (chấn thương), tiền đạo Demba Ba (chấn thương), Chinedu Obasi (dự CAN 2010). Đã nghèo lại còn gặp eo, Hoffenheim khó lòng tránh được thất bại trong chuyến viếng thăm Veltins Arena vào đêm nay.
 
 
Dự đoán: 2-0
 

Lực lượng

Schalke: Vắng tiền vệ Westermann, Kenia, Pliatsikas.

Hoffenheim: Vắng hậu vệ Simunic, Vorsah, tiền vệ Maicosuel, tiền đạo Ba, Obasi.

Đội hình dự kiến

Schalke: Neuer - Rafinha, Hoewedes, Bordon, Schmitz - Matip, Moritz - Farfan, Rakitic, Sanchez - Kuranyi.

Hoffenheim: Hildebrand - Beck, Nilsson, Compper, Ibertsberger - Zuculini, Luiz Gustavo, Salihovic - Carlos Eduardo, Ibisevic, Vukcevic.

Đối đầu

21/08/09 Hoffenheim - Schalke 0-0

23/05/09 Schalke - Hoffenheim 2-3

14/12/08 Hoffenheim - Schalke 1-1

Phong độ

Schalke

23/01/10 Bochum - Schalke 2-2

17/01/10 Schalke - Nuremberg 1-0

10/01/10 St Pauli - Schalke 2-0

04/01/10 Schalke - Dusseldorf 5-5

18/12/09 Schalke - Mainz 1-0

Hoffenheim

24/01/10 Hoffenheim - Leverkusen 0-3

15/01/10 Bayern - Hoffenheim 2-0

09/01/10 Hoffenheim - M. 1860 0-0

06/01/10 Hoffenheim - Lautern 2-1

19/12/09 Stuttgart - Hoffenheim 3-1

Dự đoán cùng chuyên gia

Lucien Favre hiện đang thất nghiệp sau khi bị Hertha Berlin sa thải khi mùa giải này mới trải qua được 7 vòng đấu. Ông phải trả giá vì thành tích quá yếu kém của đội bóng thủ đô, chỉ kiếm được vỏn vẹn 3 trên tổng số 21 điểm tối đa. Trong những ngày qua, Favre nổi lên như một ứng viên sẽ thay thế Armin Veh ở Wolfsburg. Tân Giám đốc điều hành của “Bầy sói”, Dieter Hoeness, từng có thời gian gắn bó với Favre ở Hertha. Mùa 2009-2019 - mùa cuối cùng của Hoeness trên cương vị Giám đốc điều hành đội bóng thủ đô, Favre đã đưa Hertha bay cao, tranh chấp danh hiệu vô địch và kết thúc cuộc đua ở vị trí thứ tư. Dù đã bị thay thế bằng Friedhelm Funkel, Favre vẫn luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến đội bóng cũ và ông tin rằng, Hertha Berlin sẽ trụ hạng thành công ở mùa giải này. Dưới đây là dự đoán của nhà cầm quân người Thụy Sĩ về một số trận đấu thuộc vòng 20 Bundesliga diễn ra vào đêm nay.

21h30 thứ Bảy, ngày 30/1

Gladbach - Bremen (0-3)* 0-2

Frankfurt - Cologne (0-0) 1-1

Hertha - Bochum (0-1) 2-1

Hannover - Nuremberg (2-0) 1-0

* trong ngoặc là kết quả lượt đi

 
Đ.H

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm