Bremen - Bayern 2-3: Siêu phẩm của Robben

Chủ Nhật, 24/01/2010 08:25 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Ribery đã trở lại, song Robben mới là người hùng của Bayern. Cú sút phạt thành bàn tuyệt đẹp của ngôi sao người Hà Lan đã giúp Bayern để leo lên dẫn đầu bảng trong vòng ít nhất là 24 giờ, qua đó tiếp tục gây sức ép mạnh mẽ với Leverkusen.

Đây là trận derby nước Đức đầu tiên của Arjen Robben. Tiền vệ người Hà Lan chính là gương mặt nổi bật nhất trong chiến thắng 3-2 của Bayern ngay trên sân Weser của Bremen vào đêm qua. Hầu hết các đợt tấn công của đội khách, bóng đều luân chuyển qua đôi chân Robben ở bên cánh phải. Những pha đi bóng tốc độ và kỹ thuật của tiền vệ này đã khiến hàng thủ của Bremen chao đảo. Bremen là đội mở được tỷ số trước do công của Aaron Hunt không lâu sau khi Robben dứt điểm bật cột dọc ra ngoài. Bàn thua sớm không làm Bayern nao núng, trái lại giúp đội quân của Louis van Gaal chơi hưng phấn hơn. Thomas Mueller phối hợp đẹp với Bastian Schweinsteiger và Mario Gomez để quân bình tỷ số ở phút 25. Thêm 10 phút nữa, Ivica Olic lần đầu đưa đội khách vượt lên dẫn trước.

Robben tỏa sáng trong chiến thắng 3-2 của Bayern trước Bremen

Các cơ hội tiếp tục được Bayern tạo ra, trong đó có tình huống Robben bấm bóng vọt xà từ ngay sát vòng cấm khi khung thành Bremen đã bỏ trống hoàn toàn. Hàng loạt pha bóng ngon ăn đã bị các chân sút đội khách bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Tình hình của Bayern trở nên nguy cấp khi Hugo Almeida có một pha khống chế bóng đẳng cấp từ đường chuyền của Marko Marin trước khi dứt điểm hạ thủ môn Michael Rensing, vào bắt thay Hans-Joerg Butt ở đầu hiệp 2. Nhưng sự khác biệt giữa 2 đội nằm ở cái tên Robben. 3 phút sau khi Almeida ghi bàn, Robben thể hiện một siêu phẩm: Sút phạt từ gần đường biên dọc, ngang với vạch 16m50 của Bremen, đưa bóng đi vào góc cao phía xa khiến thủ thành Tim Wiese bất lực. 3-2 cho Bayern và đó cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Bremen thua trận thứ 4 liên tiếp còn Bayern đã có chuỗi 8 trận toàn thắng trên mọi mặt trận.

Kết quả này đã giúp Bayern tạm vươn lên ngôi đầu với 39 điểm do hơn Leverkusen chỉ số phụ. Nhà vô địch mùa Đông có thể đòi lại ngôi đầu nếu như giành chiến thắng trong chuyến làm khách tại Hoffeinhem đêm nay. Song chắc chắn, họ sẽ phải chịu sức ép ghê gớm từ chuỗi thành tích ấn tượng của Bayern. Điều đó khiến người ta nhớ lại mùa giải 2001-02, khi Leverkusen đã dẫn đầu trong gần như suốt cả mùa giải, song rốt cục không chịu nổi sức ép và mất chức vô địch vào tay Bayern ở vòng cuối.

Trong khi đó, ở các trận khác diễn ra đêm qua, Schalke đã thực sự bị tụt lại do để bị Bochum cầm hòa 2-2 nên hiện kém hai đội xếp trên tới 10 điểm. Trong trận đấu sớm nhất vòng, Stuttgart tiếp tục hồi sinh khi hạ Freiburg 1-0, qua đó hiện đã vươn lên xếp thứ 11.

Kết quả cụ thể

Freiburg - Stuttgart 0-1

Bremen - Bayern 2-3

Bochum - Schalke 2-2

Mainz - Hannover 1-0

Nuremberg - Frankfurt 1-1

Hertha - Gladbach 0-0
 
Đ.H
0 thích.

Bình luận (3)

avatar đội bóng
Bạn không để ý là trái bóng từ chân Robben bay rất cao, đánh lừa thủ môn Wiese, rồi đến gần khung thành lại đột ngột đi xuống, chui tọt vào. Quả này có nét hơi giống cú sút phạt của Juninho vào lưới Barca ở Champions League mùa trước.
Chí Phèo  (nguyenvu@yahoo.com) (11:37 24/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bài báo nói quá lời,bàn thắng của Robben sao gọi là siêu phẩm được.Đó chẳng qua là quả tạt bóng,bóng đi quá đà mà vào thôi.Nếu để ý kĩ thì thủ môn của bremen đã lao ra bắt bóng nên bị lố đà.Ở những pha đá phạt sát đường biên dọc như vậy không cầu thủ nào chủ ý sút thẳng đâu
fan hâm mộ  (quynhbk87@gmail.com) (08:56 24/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Sự trở lại của những giá trị cũ. Tiếng gầm hùm xám Bavaria đã trở lại...cao ngạo và bất diệt hơn bao giờ hết!!! Dù sao Leverkusen cũng k phải là tay đấm nghiệp dư.
Masti  (cutimap87@yahoo.com) (08:45 24/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.