00h30 ngày 24/1, Dortmund - Hamburg: Khúc cua định mệnh

Thứ Bảy, 23/01/2010 10:40 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) -  Khi hai cỗ xe đua lao vút trên đường đua, một va chạm nhỏ cũng có thể để lại hậu quả khôn lường. Khi Dortmund và Hamburg cùng “vào cua”, đó sẽ là một khúc cua định mệnh.

Nhìn vị trí của Dortmund vào thời điểm hiện tại, quả thực người vùng Ruhr cũng khó có thể tin vào mắt mình, nhất là khi họ chứng kiến cảnh đội quân của Juergen Klopp chơi bết bát cho đến thời điểm tháng 9/2009 khép lại. Không lo sao được khi sau trận mở màn thắng lợi, Dortmund trải qua chuỗi 6 trận chỉ có hòa (3) và thua (3). Nhưng khi tháng 10 đến, mọi thứ đã thay đổi nhanh đến chóng mặt. Dortmund trải qua chuỗi 11 trận bất bại, thắng 8 và hòa 3, trong đó có 5 trận thắng liên tiếp gần đây. Khỏi phải nói người vùng Ruhr, vốn nổi tiếng vì sự cuồng nhiệt bóng đá đá, vui đến cỡ nào. Mùa giải này đánh dấu cột mốc 100 năm ra đời của Dortmund, chính vì thế mà thầy trò Klopp càng phải cố gắng hơn nữa chứ không chỉ dừng lại ở vị trí thứ 5 hiện có.


Barrios đang "nổ súng" liên tục cho Dortmund

Muốn vươn lên thì phải triệt hạ đối thủ phía trên. Trước mắt họ là trận đấu với Hamburg tại Signal Iduna Park, nơi Dortmund đang dàn trận để báo thù cho thất bại 1-4 ở lượt đi - bước ngoặt từng đẩy đội bóng vàng đen vào cuộc khủng hoảng phong độ tồi tệ nhất dưới triều đại của Klopp. Giờ đây, khi đã có “tay súng” Lucas Barrios vẫn khai hỏa đều đặn, cộng với một đội hình bố trí hợp lý, chơi gắn kết và ăn ý với nhau, Dortmund hẳn chẳng ngại Hamburg như ngày trước. 10 trận vừa qua, tiền đạo người Argentina ghi đến 9 bàn cho Dortmund và anh đã được đội bóng này gia hạn hợp đồng thêm 1 năm nữa, đến tháng 6/2014. Bản hợp đồng cũ ký hồi tháng 6/2009 có thời hạn đến tháng 6/2013 nhưng có vẻ như trước sự hòa nhập đầy ấn tượng của Barrios, Dortmund đã nhanh tay “trói” chân tiền đạo này.

Nhìn lên bảng xếp hạng, Hamburg chỉ xếp trên Dortmund đúng 1 bậc với 1 điểm nhiều hơn. Kẻ chiến thắng trong cuộc đấu sinh tử này sẽ có cơ hội bám đuổi tốp 3. Nhưng sẽ là tình thế dở khóc dở cười nếu có một trận hòa ở Signal Iduna Park, mà khả năng này lại tương đối cao.


Dự đoán: 1-1

H.M.C

Lực lượng

Dortmund: Vắng thủ môn Weidenfeller, tiền vệ Kehl, Tinga, tiền đạo Zidan.

Hamburg: Vắng hậu vệ Silva, Benjamin, Demel, tiền vệ Pitroipa, Zé Roberto, tiền đạo Guerrero.

Đội hình dự kiến

Dortmund: Ziegler - Owomoyela, Subotic, Hummels, Schmelzer - S. Bender, Sahin - Blaszczykowski, Valdez, Grosskreutz - Barrios.

Hamburg: Rost - Boateng, Rozehnal, Mathijsen, Aogo - Rincon, Jarolim - Trochowski, Jansen - Petric, Elia.

Đối đầu
15/08/09     Hamburg - Dortmund     4-1
25/04/09     Dortmund - Hamburg     2-0
08/11/08     Hamburg - Dortmund     2-1
15/03/08     Hamburg - Dortmund     1-0
25/09/07     Dortmund - Hamburg     0-3

Phong độ

Dortmund
17/01/10     Cologne -Dortmund      2-3
12/01/10     Ahlen - Dortmund      1-1
09/01/10     Cottbus - Dortmund      1-0
06/01/10     Dortmund - Gladbach      0-2
19/12/10     Dortmund - Freiburg      1-0

Hamburg
16/01/10     Hamburg - Freiburg      2-0
20/12/09     Hamburg - Bremen      2-1
17/12/09     Hapoel - Hamburg      1-0
12/12/09     Nuremberg - Hamburg      0-4
05/12/09     Hamburg - Hoffenheim      0-0


0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.