Bundesliga Vòng 18, Schalke & Dortmund ra quân thắng lợi: Hơi thở vùng Ruhr

Thứ Ba, 19/01/2010 11:24 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) -  Vì là trái tim của ngày công nghiệp nặng nước Đức nên cuộc sống ở vùng Ruhr lúc nào cũng nhộn nhịp. Hơi thở gấp gáp ấy còn được thổi vào bóng đá, khi Schalke và Dortmund cũng hối hả trong cuộc chiến giành vinh quang ở Bundesliga với nhiều đối thủ đến từ các vùng miền khác.

Schalke hú vía...

Dortmund vượt qua Cologne với tỷ số sát nút 3-2

Tỷ số 1-0 nhờ công của Kevin Kuranyi ở đầu hiệp 2, đã không phản ánh hết những gì diễn ra trên sân Veltins Arena. Trước trận đấu, xét về mọi yếu tố thì Schalke đều vượt trội so với Nuremberg, nhưng trên thực tế, đó là một cuộc so tài cân bằng. Thậm chí, đội khách còn nhỉnh hơn về mặt cơ hội. Nếu những cú dứt điểm của Angelos Charisteas và Javier Pinola chiến thắng được cột dọc thì có lẽ, tỷ số chung cuộc đã không thể nghiêng về Schalke. Sau chương trình tập huấn mùa Đông, với giáo án rèn luyện thể lực khá nặng của Felix Magath, có vẻ như các cầu thủ Schalke chưa giải phóng hết sức ỳ. Cộng với thời tiết vẫn còn rất lạnh giá, những bước chạy của các cầu thủ Schalke nặng nề, thiếu hẳn sự thanh thoát và sung sức vốn có của tuổi trẻ. Magath cần thêm thời gian để đưa các học trò đến một phong độ ổn định và ấn tượng hơn, cũng như giúp các tân binh như Peer Kluge hay Edu hòa nhập với đồng đội mới. Dù khởi đầu năm 2010 không thật sự ấn tượng nhưng chắc chắn, dưới sự dẫn dắt của Magath, Schalke vẫn sẽ là ứng viên nặng ký cho danh hiệu vô địch vào cuối mùa giải này.


... Dortmund hú hồn

Bảo rằng Dortmund có một trận thắng “hú hồn” cũng chẳng sai, dù đội quân của Juergen Klopp chỉ trải qua chừng 10 phút “chao đảo” ở cuối trận đấu. Những tưởng chiến thắng sẽ dễ dàng thuộc về đội khách khi trung vệ Mats Hummels lập một cú đúp vào lưới chủ nhà Cologne ngay trong hiệp một, nhưng mọi chuyện lại diễn ra dồn dập vào cuối trận đấu. 10 phút cuối, đó là khoảng thời gian đáng xem nhất của cuộc đọ sức này. Từ phút 82 đến phút 88, tức chỉ trong vòng 6 phút, McKenna tỏa sáng với 1 bàn thắng và 1 đường chuyền quyết định cho Mohamad lập công. Tỷ số được quân bình 2-2 và Dortmund đứng trước nguy cơ tụt hậu trong cuộc đua với các ứng viên trong top 5.

May sao, đến phút bù giờ thứ nhất thì trận tự đã được vãn hồi. Tiền đạo trẻ Kevin Grosskreutz ghi bàn thắng quyết định từ tình huống có sự tham gia của Jakob Blaszczykowski, ấn định tỷ số 3-2 nghiêng về đội khách. 3 điểm này giúp Dortmund duy trì vị trí cũng như khoảng cách với các đối thủ trong top 5. Điều đặc biệt ở vòng đấu này: Cả 5 đội bóng trong nhóm dẫn đầu đều giành chiến thắng. Ứng viên nặng ký duy nhất trong cuộc đua giành Đĩa bạc bị thất thủ là Bremen, thua 0-1 trên sân của Frankfurt.

Dù có hay không có Bremen thì với 5 đội bóng còn lại, trong đó có 2 đại diện ưu tú của vùng Ruhr là Schalke và Dortmund, hành trình đến ngôi vô địch Bundesliga ở mùa giải này cũng hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn.

Kết quả vòng 18

Bayern - Hoffenheim 2-0

Leverkusen - Mainz 4-2

Hamburg - Freiburg 2-0

Frankfurt - Bremen 1-0

Hannover - Hertha 0-3

Gladbach - Bochum 1-2

Stuttgart - Wolfsburg 3-1

Schalke - Nuremberg 1-0

Cologne - Dortmund 2-3

Chân sút hàng đầu

12 bàn - Kiessling (Leverkusen)

9 bàn - Barrios (Dortmund), Kuranyi (Schalke)

Vòng 19

Thứ Bảy (23/1), 02h30: Freiburg - Stuttgart (lượt đi 2-4); 21h30: Bremen - Bayern (1-1), Bochum - Schalke (0-3), Mainz - Hannover (1-1), Nuremberg - Frankfurt (1-1), Hertha - Gladbach (1-2).

Chủ nhật (24/2), 00h30: Dortmund - Hamburg (1-4), 21h30: Wolfsburg - Cologne (3-1), 23h30: Hoffenheim - Leverkusen (0-1).
 
Hà Minh Chi
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.